1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tội quá, bác chụp cho em cái mũ to thế: ?osặc mùi hận thù, chống zai, vu khống?. Em hỏi, em nói sai chỗ nào?
    Trong một cuộc mua *******, người ta chỉ phán những cô gái ******* là có tội, trong khi đàn ông đi mua dâm bao giờ cũng được thông cảm. Trong một cuộc ngoại tình, dù là người vợ hay người tình thì muôn đời phụ nữ vẫn là người có lỗi.
    Bác rỗi rãi về nông thôn VN mà nhìn, xem phụ nữ ở nông thôn mình sống ra sao, chồng đánh cũng cắn răng mà chịu, về nhà mình không được, mà ly hôn chồng thì chỉ còn bỏ xứ mà đi.
    Cả cái XH này nó thế, cùn là phụ nữ mà chưa chắc đã thông cảm cho nhau, huống gì bác là đàn ông, ở thành thị, thậm chí ở nuớc ngoài, làm cách nào mà biết những chuyện đó cho được?
    Hoặc bác giở mấy bài báo dành cho Phụ Nữ, vào những mục như nhỏ to tâm sự, hay đại loại thế, xem tình hình thế nào. Rồi bác lại ngược lên chỗ đông vui nhất của các forum VN, xem các bác giai nói như thế nào về chị em: ?oăn ở không có cái màng mà không biết giữ?, ?ongu thì chết?, ?ovô đạo đức, lăng loàn??. Mà có phải một hoặc hai người cho cam, bác nhìn mà xem ở đây, ngay trong cái topic này có bao nhiêu bác trai đang làm những việc đó? Bác còn chụp cho em cái mũ to tướng đó nữa hay không?
    Nhân chuyện này, em kể một chuyện cũ, ngay tại quê em cho mọi người nghe. Em ở miền Trung, có một cô chị trong họ, xinh đẹp, tính ý dễ thương, nên được rất nhiều người nhòm ngó. Chị yêu một anh nhà cùng xóm, tình cảm cũng khá thân thiết, nhưng được một thời gian thì hai người chia tay, hắn đi lấy vợ, còn chị thì ngày càng võ vàng, xanh xao. Dư luận râm ran là chị phải phá thai, cuối cùng chị tự sát với một chai thuốc trừ sâu, tuổi mới hai mươi, sau khi nghe một câu nhận xét cay độc của người hàng xóm.
    Một cô gái vui vẻ, dễ thương, chỉ có lỗi duy nhất là đã trót yêu nhầm một tên sở khanh như chị có đáng phải chịu kết quả như thế hay không? Mọi người chỉ biết nói cho sướng miệng những thứ đạo đức hay ho sao không chịu nghĩ cho những người phụ nữ đó? Họ có một trái tim biết yêu thương, quên cả bản thân mình, họ dâng hiến tất cả nhưng sau khi đã tỏ tường thì kẻ kia rũ bỏ không chút xót thương, thế vẫn chưa đủ tội nghiệp hay sao? Cay nghiệt với người khác có làm mình tốt đẹp hơn đâu?
    Em thật, cái màng đối với em nó cũng chẳng giá trị lắm đâu, nhiều lúc cũng muốn vứt béng cái cho thằng bá vơ nào cho bõ ghét, nhưng làm không được, nên cứ phải giữ khư khư cho đến lúc lấy chồng. Nghĩ lại, không nên cho không ai cái gì, và như mấy bác trai ở đây nói, giữ để còn có cái ******** làm tội chồng mà không phải nghe câu ?oEm cũng hơn gì anh??. Người ta đã cho, dại mà không nhận?
    Ừ, mà bác nói đúng một chỗ, với em thì xung đột luôn tiềm tàng, vì đã không đàng hoàng thì lấy gì để đòi người khác thế này thế nọ? Dưng mờ đó là chuyện riêng nhà em, bác không dây vào em thì không phải lo.
    Mà thôi, em chả nói nữa, mọi người lại cãi nhau đi, đừng lôi em vào. Thích thì hẹn ra ngoài em tiếp chiêu, chứ cãi nhau trên net em không ham .
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc tương lai thì ko bao giờ có 2 chữ Chắc Chắn ở đây cả. Thế nên để chắc chắn thì duy nhất chỉ có kiểu cưới rồi mới được QH. Ko biết ý bác thế nào
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vào bênh em Vyhuynh, cãi nhau với chú Nhatquoc 1 chút cho vui:
    1. Nói như chú thì những người cầm dao đều có KHẢ NĂNG giết người, những ai đã từng làm bếp đều có KHẢ NĂNG này--> những gì chú nói chẳng nói lên điều gì cả!
    2. Những chú chê bai việc mất trinh cung KHÔNG đại diện cho đàn ông con trai VN, và đơn giản là ở đây chẳng ai đại diện cho cái gì cả. ! lần nữa chú lại phí lời
    3. Chị em có quyền sử dụng cái họ có, và người khác cũng có quyền chê bai, nhưng sẽ dễ nghe hơn nếu họ lí luận 1 cách đúng đắn, thay vì chỉ chửi bới cho sướng miệng.
    4. Anh em có quyền lựa chọn? Lựa chọn để đi đến cái gì? Yêu đương, hôn nhân? Nếu là hôn nhân thì đã trải qua giai đoạn yêu đương rồi, mà khi yêu thì chỉ nên yêu 1 người thôi, để đến có 2 đối tượng mà lựa chon thì là bắt cá 2 tay, không nên.
    5. Chú dùng từ "thử" với "xài" e là không được tôn trọng chị em phụ nữ lắm.
    Nói chung, những gì chú nói đều đúng cả, nhưng...chẳng có ý nghĩa gì lắm
  4. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ gặp phải những trường hợp và hoàn cảnh như của bạn nói nên hoàn toàn không đánh giá bạn. Nhưng tôi nghĩ, tất cả những gì mình thấy không hoàn toàn là tất cả những gì có trên đời. Không phải đàn ông nào cũng luôn đổ lỗi cho phụ nữ mỗi khi có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi không muốn đi sâu vào việc thuyết phục bạn là có đàn ông cao thượng, có người tử tế, tự bạn rồi từ từ sẽ nhìn ra thôi.
    Trường hợp cô hàng xóm của bạn thực sự rất thương tâm và tôi biết còn nhiều chuyện cũng buồn như thế. Nhưng việc cô bé ấy tìm đến cái chết KHÔNG PHẢI là hệ quả tất yếu của việc bị bạn trai bỏ, sự dè bỉu của 1 người hàng xóm rỗi hơi, mà còn tuỳ thuộc vào sự quan tâm, thông cảm của bạn bè, gia đình. Việc đong đếm giữa ảnh hưởng tích cực và tiêu cực nằm trong sự lựa chọn của mỗi người. Một lần nữa tôi không nằm trong hoàn cảnh ấy và cũng không bao giờ có thế tưởng tượng hết nên chỉ là ý kiến chủ quan thôi, không có giá trị đánh giá.
    Tôi rất muốn gặp bạn để có thể lắng nghe 1 cách trực tiếp nhưng điều kiện không cho phép. Những kinh nghiệm thực tế như của bạn hay của em tamhoncuada nên đựợc nói chia se nhiều hơn, nó giúp cho sự hiểu biết, hoàn toàn không vô ích như bạn nghĩ. Những người muốn cãi nhau ở đây rất ít, nhưng thảo luận lại là 1 việc hoàn toàn khác
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn tranh cãi những thứ lý thuyết dở người. Bây giờ xã hội VN khác gì xã hội Thái Lan, tỷ lệ nạo hút phá thai, tăng AIDS còn kinh khủng hơn nhiều. **** thì vào tận ngõ ngách mọi khu tập thể , kể cả những khu tập thể của các trường ĐH chứ chẳng nói đến mấy cái khu xóm liều. Thanh niên nam đến tuổi trưởng thành thì 99% đi chơi **** trước khi lấy vợ. Các bố đã lấy vợ thì theo thống kê là 80--> 90% bồ bịch, chơi gái (đăng trên báo An ninh thế giới và VNN mấy tháng trước nhé). Bọn trẻ thì yêu nhau quay phim ầm ầm từ cấp 3, lưu truyền cả mấy chục số, mấy cái web *** thì lúc nào cũng đông chật cứng thành viên như cái TTVNOL.
    Việc qué gì các bác cứ phải tranh luận những cái mà đến 90% cái xã hội nó đã thế rồi. Các bác có tranh luận giữ gìn chữ trinh thì được cái gì. Các ông con trai chơi thành tích cả chục cô nhưng lại thích các em còn TRINH thì chỉ tội cho các em phải đi vá trinh ngày càng tăng thôi. Còn nếu cứ hão huyền mấy cái màng thì cẩn thận bị các em cho chui vào bẫy, còn cay đắng gấp cả trăm lần cái đứa đã have *** khác. Lúc đó cưới nó rồi ly dị thì phức tạp lắm.
    Cái quy luật cuộc sống nó thế, các bác muốn tìm ra các biện pháp nào để ngăn chặn nó thì cái biện pháp đó nó cần abstract, nó cần có đủ tầm nhìn xa trông rộng bao phủ được bản chất vấn để. Còn ngồi cãi nhau phí cơm phí gạo, cuộc sống nó vẫn cứ chảy cứ trôi như thế. Đứng bên lề cái dòng chảy đó thì chỉ có lạc loài.
    Tốt hơn là tìm các biện pháp phòng chống để giảm thiểu hậu quả của quan hệ ******** bừa bãi trước hôn nhân thì hơn đấy. Phòng bệnh hơn chữa bênh, chứ cứ ngồi thảo luận thế này đến thế kỷ sau cũng chả xong vì nếu có đến 90% cái đứa nó chấp nhận theo cái vận động của xã hội thì vẫn còn 10% câi đứa nó khăng khăng phủ định lại, thậm chí với 8 triệu người, họ có thể lập được vài cái băng đảng nữa đấy.
    Mất thời gian vào việc xet đoán chứ TRINH trong quan hệ nhiều quá, các bác sẽ làm mất đi nhiều cái khác, ít nhất là việc lo lắng phòng tránh những hậu quả của nó sẽ giảm đi. Việt Nam cứ lo lắng đến chứ TRINH quá mà không có biện pháp thích hợp, cuối cùng lại để mặc tỷ lệ nạo hút thai cao nhất thế giới thì không thấy mọi người đón đầu được nhỉ....Blah....blah...blah. Thà mất thời gian vào việc giáo dục bọn trẻ các phương pháp giữ gìn và ******** an toàn có phải hơn không. Cứ chủ quan theo ý mình mà không theo sự vận động của khách quan rồi sớm muộn cũng ghánh chịu hậu quả thôi...Blah...blah...
  6. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    g9 viết gì đó phàn nàn lúc 01:53 ngày 21/02/2005-
    Bác G9,
    Lý do tôi bảo bác sặc mùi chống trai vì tôi thấy những ý sau của bác không đúng và quá đáng:

    1- Xã hội VN là ...đàn ông ích kỷ, phụ nữ chỉ là nạn nhân
    2- chẳng bao giờ có ai nói đàn ông có lỗi, luôn luôn bao giờ cũng là phụ nữ có lỗi.
    3- Chồng ngoại tình: tại vợ không biết chăm sóc cho chồng nên nó mới ra ngoài ngoại tình, hoặc tại con đó nó dụ dỗ, chứ mỡ treo trước mặt mèo, mèo nào từ chối?...
    4- Vợ chồng ly hôn: tại con vợ....
    5- muôn đời phụ nữ là sai, và phải chịu sự trừng phạt, thế là vừa ý các anh rồi chứ gì?
    6- Để các anh ghi vào bảng thành tích đã phá đời mấy cô còn trinh?
    7- Còn không bỏ vợ nhưng lại cắn đắng, dè bỉu, mắng chửi nhau vì cái màng, thế thì gia đình ra cái thể thống gì?
    8- Theo tớ thì nó chỉ có ích cho những người đàn ông ích kỷ mà thôi, đừng bàn nữa.

    Với mấy mục trên tôi nghĩ nếu nói bác như thế cũng không có gì sai. Nếu tôi có quan niệm gióong bác về con gái như thế, bác cứ gắn cho tôi cái mác "sặc mùi ghét gái"...nhưng chắc chắn tôi không nhận xét vội vàng như vậy.
    Còn nếu bác G9 sống trong môi trường xã hội đúng như bác viết trên thì xin thành kính phân ưu.
    Đó là trong bài trước của bác. Tôi viết tách ra để bác rõ.
    Thêm đến bài sau này của bác tôi nghĩ các ví dụ hay lập luận sau không chính xác:
    - Trong một cuộc mua *******, người ta chỉ phán những cô gái ******* là có tội, trong khi đàn ông đi mua dâm bao giờ cũng được thông cảm. <-- rất bậy. Ai bảo bác thế?
    - Trong một cuộc ngoại tình, dù là người vợ hay người tình thì muôn đời phụ nữ vẫn là người có lỗi.
    <-- cũng rất bậy, ai nói bác vậy?
    - nông thôn VN ...xem phụ nữ ở nông thôn mình sống ra sao, chồng đánh cũng cắn răng mà chịu, về nhà mình không được, mà ly hôn chồng thì chỉ còn bỏ xứ mà đi.
    <-- chuyện này ở khái niệm bạo lực gia đình. Bác còn hay mất virgin gặp thằng bạo hành nó vẫn nện bác. Không nên nhầm sang chuyện chúng ta đang bàn.
    - Cả cái XH này nó thế, cùn là phụ nữ mà chưa chắc đã thông cảm cho nhau
    <-- tình trạng tồi tệ hơn nếu luôn nghĩ xấu thì xấu thậm tệ, còn nếu đáng thương thì cái gì cũng vô tội. Nên bỏ cảm tính theo kiểu suy diễn cực tả này ( mà bác là một follower của nó).
    - xem các bác giai nói như thế nào về chị em: ?oăn ở không có cái màng mà không biết giữ?, ?ongu thì chết?, ?ovô đạo đức, lăng loàn??.
    <-- Đúng có người như vậy. Nhưng do có họ mà đó bác nhận định như trên (phần 1-7) thì tôi nghĩ công an có quyền bắt chúng ta khi vì họ thấy có rất nhiều kẻ cắp là con trai và con gái...hơ hơ.
    - Bác còn chụp cho em cái mũ to tướng đó nữa hay không?
    <-- Tôi không chụp mũ. Tôi chỉ mô tả chính xác cái gì bác đội trên đầu (câu này thì đùa)
    -Nhân chuyện này, em kể một chuyện cũ, ngay tại quê em cho mọi người nghe
    <-- Tôi cũng có những chuyện mà người khác giới xưng tội. Nhưng điều chắc chắn tôi không vơ đũa tất cả con gái như thế.
    - Em thật, cái màng đối với em nó cũng chẳng giá trị lắm đâu, nhiều lúc cũng muốn vứt béng cái cho thằng bá vơ nào cho bõ ghét, nhưng làm không được, nên cứ phải giữ khư khư cho đến lúc lấy chồng
    <-- Chuyện này bác nói hài quá quá. Sao lại có ngườii cứ thích rứt bỏ những gì cha mẹ đã cho ta một cách lãng phí nhở. Chán bác. Nếu bác biết là khi bác còn zin thì bác sẽ làm cho husband của bác sướng cái chân thứ 3 hơn, như vậy có đáng bác giữ lại không? Con trai còn biết làm sao cho vợ sau này sướng (bác xem nhiều chú đi tầm sư học đạo trên này), bác lại nghĩ như vậy thật đáng tiếc.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 21/02/2005
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi dào, đứa bạn em đấy, chuyện nó fá thai chỉ 3 người biết: em, mẹ nó và nó. Chả ai biết để mà dẻ bỉu cả, gặp nó thì mặt mày mình cũng fải tươi tắn, là chỗ dựa cho nó, khi nhận ra đc bộ mặt thật của thằng bf thì cũng là lúc nó biết nó ngu, em chả hơi đâu chửi nó ngu nữa vì em chửi nhiều roài, điều em ân hận nhất là: trong thời gian nó yêu thằng kia, thay vì nhẫn nại khuyên bảo nó thì em cắt xoẹt nó chả chơi nữa-------------> khi nó mang thai em ân hận lắm, nhìn nó mà xót xa. Em chỉ muốn băm vằn lũ đàn ông có tư tưởng QHTD trc'' hôn nhân { ơn trời, chả có bf em trong đấy}
    Thật !Em cũng fần nào giống chị, em thấy cái màng mỏng dính ấy cũng chả là cái gì,ò ò, nhưng fần nào nói lên trinh tiết của chị em phụ nữ. Nhưng em khác bà chị ở chỗ: giữ cái màng 0 fải sợ sau này nghe câu " EM cũng hơn gì anh" , 0 fải sợ thằng chồng nó khinh mình mà em sợ chính bản thân khinh mình , cái màng là điều kiện tối thiểu, em khinh tất cả zai gái QH TD trước hôn nhân {dù là bất kì lí do j` }
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghĩ khác bác, nếu đả thông tư tưởng cho bọn trẻ : Nói NO với *** trước hôn nhân thì chả thể nào dẫn dến chuyện nạo hút thai cả. Nếu ai cũng thức đc việc giữ phẩm hạnh và trinh tiết thì XH VN này tốt đẹp hết. Mà em nghĩ hơi ác'' một chút : ........thật!, đứa nào QH trc'' hôn nhận ấy nếu chúng có nạo hút j` j` đó , nạo nhiều , hút nhiều sau này lấy chồng đỡ fải có con, dân số VN đỡ tăng , nhỉ
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chú Trai nuôi dê cứ bình tĩnh. Ở đây không cần binh ai đâu, vì vuhuynh là con giai đấy, chỉ tội cái sign đăng ký nhầm thành 6h thôi.
    Trai_Nuoi_De viết lúc 07:34 ngày 21/02/2005-
    1. Nói như chú thì những người cầm dao đều có KHẢ NĂNG giết người, những ai đã từng làm bếp đều có KHẢ NĂNG này--> những gì chú nói chẳng nói lên điều gì cả!
    Anh đoán chú nói đến mục 1 của anh? Nếu đúng vậy thì chú như phải phân biệt giữa hai yếu tố:
    - Chứng cứ
    - Quyền nghi ngờ
    Trên tầm xã hội (mặc dù anh không làm về luật) nhưng anh biết ra toà chỉ có chứng cứ mới được toà xem xét tính đến. Còn lý do để nghi ngờ chỉ đủ các cơ quan bảo vệ luật pháp được quyền tiến hành điều tra trong giới hạn Luật cho phép. Chú có quyền nghi ngời thằng Arap nhưng không có quyền nói nó là Teror nếu nó có chứng cứ ngoại phạm.
    Trên tầm gia đình: Chú thấy người yêu đi từ nhà một đồng nghiệp trai ra phẹc mơ tuya không kéo, chú có thể nghi là cô ấy có vấn đề nhưng không có quyền khẳng định vì có thể cô ấy thiên nhiên từ nhà.
    Hay chú thuộc nhóm người yêu không thèm nghĩ về sự quá khứ của GF muốn là gái lành hay **** đều OK?

    2. Những chú chê bai việc mất trinh cung KHÔNG đại diện cho đàn ông con trai VN, và đơn giản là ở đây chẳng ai đại diện cho cái gì cả. ! lần nữa chú lại phí lời

    Anh không phí đâu.Anh sợ chú phí đấy. Chú đọc lại những bài của G9 đi rồi hẵng nói thì tiết kiệm thời gian hơn. Sự khẳng định lại của anh có lẽ vẫn cần thiết với một số bác gái đấy vì khi phê phán họ dùng từ "con trai VN".
    3. Chị em có quyền sử dụng cái họ có, và người khác cũng có quyền chê bai, nhưng sẽ dễ nghe hơn nếu họ lí luận 1 cách đúng đắn, thay vì chỉ chửi bới cho sướng miệng.
    Anh chưa hề chửi, chú có chửi không? Nếu có thì chú im trước, anh không chấp nhận. Còn nếu không thì hú nên chỉ ra chú nào chửi bới và phê phán họ sẽ có ích hơn.
    4. Anh em có quyền lựa chọn? Lựa chọn để đi đến cái gì? Yêu đương, hôn nhân? Nếu là hôn nhân thì đã trải qua giai đoạn yêu đương rồi, mà khi yêu thì chỉ nên yêu 1 người thôi, để đến có 2 đối tượng mà lựa chon thì là bắt cá 2 tay, không nên.
    Anh đã nói cụ thể lựa chọn giữa hai người con gái (giả sử). Lựa chọn để mà tiếp tục quan hệ. Còn nếu chú cứ hô khẩu hiệu để lấy điểm với chị em là "tình yêu của chú không có sự lựa chọn mà nó luôn đến từ tâm hồn" thì anh khuyên chú bên Hạnh phúc Gia đình có mấy bài khá hay về các yêu tố phụ nữ cần gì ở người đàn ông. Họ có thể suy nghĩ rạch ròi ra các mục như vậy, chúng ta why not?
    5. Chú dùng từ "thử" với "xài" e là không được tôn trọng chị em phụ nữ lắm.
    Câu này hay. Chú có cách tôn trọng của chú, anh tôn trọng kiểu anh. Anh thấy mấy từ này nói trong context và topic này là acceptable! G9 nói trinh tiết cô ta có thể vứt đi nhẹ như lông hồng, anh nói có gì quá đâu?
    Nhưng mà....
    nếu chú tôn trọng phụ nữ thực sự thì khi vào GDGT dùng cái nick khác cái Trai Nuôi Dê đi, dê để húc ai?. Đừng nên nói một đằng làm một nẻo mất vui. OK?
  10. matmun

    matmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh là con gái..có ảnh đàng hoàng trên box Mĩ và cá box khác nữa...
    Tưởng bạn cấp tiến và ko thật sự quan tâm lắm đến chuyện còn hay mất..Nhưng hình như suy nghĩ cũng ít nhiều bị giới hạn nhỉ...
    Phải chăng cái ********** là mean duy nhất để con trai exercise cái territoriality over mates của mình đúng ko nhỉ...
    Ko có cái màng đó thì khó chịu..Thấy mình inferior so với thành nào có được..
    Thật disgusting nhở mấy "anh trai"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này