1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chỉ có nghĩa là con gái giữ chặt hơn con traii. Thậm chí nếu mà thích con gái còn biết lấy chân quặp lại ấy chứ. Bác không biết ah?
    Con trai chỉ giữ được cái gì bé bé như cái bé bé ấy ấy...hơ hơ.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đã có cả 1 hội Phụ Nữ to đùng, hàng trăm các loại báo phụ nữ cảnh báo các cô gái nhẹ dạ cả tin, các chuyên gia nghiên cứu, cả một hệ thống tư tưởng đề nặng lên các cô gái mất trinh mà VN vẫn cứ tăng vùn vụt theo cấp số nhân ấy. Chứng tỏ những biện pháp xã hội đã làm không đi đúng hướng, đã không hạn chế được mà còn làm tăng thêm nhiều. Ta cứ hô hào, đầy biển quảng cáo , ti vi phát sóng hàng ngày tuyên truyền nhưng việc giáo dục giới tính không đi kèm đúng hướng, sách báo lậu thì nhiều hơn và hấp dẫn hơn nhiều sách báo thường. " Trẻ em bây giờ tìm sách *** dễ hơn tìm sách giáo khoa". Không phải là chị nói mà báo nói. Web *** thì tràn lan ra đấy, hàng chục trang, mỗi trang cả vài chục nghìn thành viên, phim ảnh cập nhật từng giờ, nóng bỏng sôi động. Liệu những biện pháp cứng nhắc, chủ quan mà xã hội đã làm làm sao bằng cái bản năng con người ?????????
    Chi bằng chưa tìm ra được giải pháp nào ngăn chặn bọn nó,, chẳng nhẽ cứ hô hào đạo đức suông à, bây giờ chả đứa nào nó nghe đâu, so mấy bài học đạo đức khô khan với hàng trăm những điều hấp dẫn trái ngược lại thì chọn cái nào hơn? Thác lũ chưa ngăn được thì thôi chi bằng tìm nhiều hơn các biện pháp để định hướng, để bảo vệ chúng nó hạn chế những hậu quả đó lại. Chỉ cần một đống rơm, một bụi gốc cây là đã đủ môi trường để diễn ra việc đó, mà những đứa trẻ đã bị tiêm nhiễm đầu óc thì sẽ ám ảnh chúng nó rất nhiều , gia đình xã hội không giao dục đúng hướng có khi gây hậu quả lớn hơn.
    Như vậy cần giáo dục bọn nó cần tự quyết định lựa chọn cho mình và biết cách phòng chống để hạn chế phòng ngừa trước những hậu quả của việc đó thì tốt hơn
  3. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những điều tôi nói, từng câu từng chữ đều đúng sự thật, không bao giờ phóng đại hay bịa đặt, nói gì đến hận thù, vu khống. Chẳng ở đâu xa, đó là những khuôn vàng thước ngọc mà ông bà, bố mẹ, chú bác, cô dì, anh chị, những người quanh tôi khuyên bảo, phán xét nhau, và phán xét người khác. Quan điểm nhất quán của họ: chồng bao giờ cũng đúng, vợ thì phải phụ thuộc chồng, ai dám đi ngược lại cái mà mọi người cho là đúng?
    Tôi không phải nói thêm những cái suy nghĩ kiểu đó phục vụ cho cái gì bác ạ, ai cũng biết những cái đó chẳng có ích gì cho phụ nữ cả. Cho đến là qhtd trước HN nhưng là ******** an toàn thì cũng chẳng bao giờ là có hại cho ai, cho nên cấm chỉ để cấm, và cũng chỉ áp dụng cho phụ nữ mà thôi, có ai cấm đàn ông đi chơi gái bao giờ? Họ chẳng bảo nhau: của không mua còn chê chua chê ngọt, ai cho thì cứ lấy đó sao? Bác có phải là ngoại lệ hay không?
    Bác cứ cho một câu là đa số đàn ông các bác nghĩ sao là được, chứ tôi thì không may mắn gặp được cái thiểu số, quay đến quay lui cũng chỉ gặp đàn ông điển hình của XH VN, nên phải nói thế thôi.
    Tôi cũng chắc chắn là bác không bao giờ có thể biết được những chuyện tôi biết, đơn giản, vì bác không sống trong hoàn cảnh đó, không bao giờ nhìn thấy, hoặc nghe những người phụ nữ ở thôn quê, đặc biệt là những vùng quê miền Trung nói chuyện.
    Bác sẽ không tưởng tượng nổi đâu, nhiều chuyện nghe xong thì không thể không nhăn mặt. Ra đường bị đàn ông chọc ghẹo, chồng nghe phong thanh đâu đó, chưa hỏi đầu đuôi đã đánh cho thâm tím mặt mày, lý do: mày có làm sao nó mới chọc ghẹo mày, chứ sao nó không chọc ghẹo đứa khác? (nghe có giống giọng điệu gái bị hiếp dâm thì bảo tại mày ăn mặc hở hang khêu gợi quá... không nhỉ?)
    Đó là chuyện của chị dâu trong họ của tôi, và chính tôi cũng có mặt từ đầu câu chuyện. Lý do chính yếu là vì chị ấy xinh quá, một thằng cha hàng xóm nhậu vào sừng sừng, chọc ghẹo mấy câu bị cự lại, thế là hắn đeo như đỉa, nói bậy nói bạ cả buổi. Nhưng ông anh họ thì cần biết gì, vả lại cũng không dám đánh người ta, nên về đánh vợ cho bõ tức thôi.
    Hỏi sao chị không nói cho ra nhẽ, lại để bị đánh như thế, trả lời: nói gì được em, càng nói ổng càng đánh, đánh đến lúc nào không còn nói được nữa mới thôi, nhịn cho xong chuyện. Bảo sao không ly hôn quách cho xong, chị xinh gái, giỏi giang, lo gì không có chồng tốt. Khóc: ly hôn làm sao được, giận chồng về nhà bố mẹ đẻ còn không chứa, ly hôn rồi sống làm sao. Vả lại ở đây ai cũng thế, trí thức thì đánh ít, ít học thì đánh nhiều, đi đâu cũng vậy thôi....
    Hay bác nghe chuyện đàn ông đi nhậu về, gọi vợ 3 tiếng không nghe thưa thì hầm hầm vào nhà giáng cho 3 bạt tai, bố mẹ chồng bênh dâu thì đánh đến chừng nào hết bênh nữa mới thôi? Công an đâu, chắc có người sẽ hỏi vậy, nhưng quan điểm của họ là "xấu chàng thì hổ thiếp", "không giở áo cho người xem lưng", nên có chuyện gì thì "đóng cửa bảo nhau", nó xin lỗi một tiếng, hứa hẹn vài câu, rồi đâu lại hoàn đấy.
    Đến chuyện cô chị trong họ, chị ấy cũng yếu đuối quá, sống không được thì đi nơi khác mà sống, việc gì phải tự sát, cũng chẳng ai thương mình. Nhưng nghĩ lại, ở thôn quê con gái được học đến đâu, đi rồi thì làm gì mà ăn? Mà một thân con gái, đi đến nơi khác rồi cũng phải gặp đồng hương, rồi còn nhà cửa, cha mẹ, cũng phải về nhà, mà về thì nhìn bố mẹ, nhìn anh em tủi hổ vì hàng xóm cười chê..., cạn nghĩ thì chỉ còn mỗi một con đường.
    Thật lòng, dù không phải mình lâm vào hoàn cảnh đó nhưng tôi vẫn thấy đau xót, chỉ biết căm giận những con người cay độc, và những cái định kiến hủ lậu, phục vụ cho lòng ích kỷ của đàn ông trong XH.
    Mà thôi, tôi chẳng muốn nói nữa, hoàn cảnh sống khác nhau, nói thêm bác cũng không hiểu. Bác muốn kiểm chứng thì hôm nào thử làm thân với một chị dân miền Trung, nếu đủ thân thiết chị ấy sẽ kể cho nghe (nếu chưa thân thiết thì dù bác hỏi họ cũng không nói gì đâu, phụ nữ miền Trung là thế).
    Tôi có lẽ rồi cũng sẽ giống như vậy, nanh vuốt đến mấy thì cũng phải tự cắt đi, ai bảo tôi yêu thương gia đình, giận dữ, muốn nổi loạn cách mấy nhưng nhìn ông bà, cha mẹ buồn lại nhũn như con chi chi. Nghĩ lại thấy sao hèn quá, hạnh phúc của mình mà không thể đấu tranh giành lấy, lúc nào cũng mong chờ vào sự tử tế của người khác, chả ra gì.
    Nhưng nói đi cũng nói lại, chỉ có gia đình là khiến được tôi thôi, chứ ngoài đời bác trai nào mà lèm bèm nhăng cuội thì tôi cũng chẳng vừa đâu, bốp chát có hạng đấy .
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đồng chí NQ thân mến,
    Có lẽ trong lúc hưng phấn quá độ (hoặc vì 1 lý do nào đó chăng) đồng chí đã ko hiểu được ý tui và tương 1 bài trả lời dài ngoằng, tui đọc chẳng hiểu gì cả.
    Theo như lời của NQ thì hình như tui với đồng chí đang bình loạn 2 khía cạnh của 1 vấn đề. Vì vậy tui sẽ không làm loãng đi hưng phấn của đồng chí trong lúc này. Chúc đồng chí bảo vệ được chính kiến của mình.
    Chào thân ái
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 22/02/2005
  5. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Những điều tôi nói, từng câu từng chữ đều đúng sự thật, không bao giờ phóng đại hay bịa đặt, nói gì đến hận thù, vu khống. Chẳng ở đâu xa, đó là những khuôn vàng thước ngọc mà ông bà, bố mẹ, chú bác, cô dì, anh chị, những người quanh tôi khuyên bảo, phán xét nhau, và phán xét người khác. Quan điểm nhất quán của họ: chồng bao giờ cũng đúng, vợ thì phải phụ thuộc chồng, ai dám đi ngược lại cái mà mọi người cho là đúng?
    Tôi không phải nói thêm những cái suy nghĩ kiểu đó phục vụ cho cái gì bác ạ, ai cũng biết những cái đó chẳng có ích gì cho phụ nữ cả. Cho đến là qhtd trước HN nhưng là ******** an toàn thì cũng chẳng bao giờ là có hại cho ai, cho nên cấm chỉ để cấm, và cũng chỉ áp dụng cho phụ nữ mà thôi, có ai cấm đàn ông đi chơi gái bao giờ? Họ chẳng bảo nhau: của không mua còn chê chua chê ngọt, ai cho thì cứ lấy đó sao? Bác có phải là ngoại lệ hay không?
    Bác cứ cho một câu là đa số đàn ông các bác nghĩ sao là được, chứ tôi thì không may mắn gặp được cái thiểu số, quay đến quay lui cũng chỉ gặp đàn ông điển hình của XH VN, nên phải nói thế thôi.
    Tôi cũng chắc chắn là bác không bao giờ có thể biết được những chuyện tôi biết, đơn giản, vì bác không sống trong hoàn cảnh đó, không bao giờ nhìn thấy, hoặc nghe những người phụ nữ ở thôn quê, đặc biệt là những vùng quê miền Trung nói chuyện.
    Bác sẽ không tưởng tượng nổi đâu, nhiều chuyện nghe xong thì không thể không nhăn mặt. Ra đường bị đàn ông chọc ghẹo, chồng nghe phong thanh đâu đó, chưa hỏi đầu đuôi đã đánh cho thâm tím mặt mày, lý do: mày có làm sao nó mới chọc ghẹo mày, chứ sao nó không chọc ghẹo đứa khác? (nghe có giống giọng điệu gái bị hiếp dâm thì bảo tại mày ăn mặc hở hang khêu gợi quá... không nhỉ?)
    Đó là chuyện của chị dâu trong họ của tôi, và chính tôi cũng có mặt từ đầu câu chuyện. Lý do chính yếu là vì chị ấy xinh quá, một thằng cha hàng xóm nhậu vào sừng sừng, chọc ghẹo mấy câu bị cự lại, thế là hắn đeo như đỉa, nói bậy nói bạ cả buổi. Nhưng ông anh họ thì cần biết gì, vả lại cũng không dám đánh người ta, nên về đánh vợ cho bõ tức thôi.
    Hỏi sao chị không nói cho ra nhẽ, lại để bị đánh như thế, trả lời: nói gì được em, càng nói ổng càng đánh, đánh đến lúc nào không còn nói được nữa mới thôi, nhịn cho xong chuyện. Bảo sao không ly hôn quách cho xong, chị xinh gái, giỏi giang, lo gì không có chồng tốt. Khóc: ly hôn làm sao được, giận chồng về nhà bố mẹ đẻ còn không chứa, ly hôn rồi sống làm sao. Vả lại ở đây ai cũng thế, trí thức thì đánh ít, ít học thì đánh nhiều, đi đâu cũng vậy thôi....
    Hay bác nghe chuyện đàn ông đi nhậu về, gọi vợ 3 tiếng không nghe thưa thì hầm hầm vào nhà giáng cho 3 bạt tai, bố mẹ chồng bênh dâu thì đánh đến chừng nào hết bênh nữa mới thôi? Công an đâu, chắc có người sẽ hỏi vậy, nhưng quan điểm của họ là "xấu chàng thì hổ thiếp", "không giở áo cho người xem lưng", nên có chuyện gì thì "đóng cửa bảo nhau", nó xin lỗi một tiếng, hứa hẹn vài câu, rồi đâu lại hoàn đấy.
    Đến chuyện cô chị trong họ, chị ấy cũng yếu đuối quá, sống không được thì đi nơi khác mà sống, việc gì phải tự sát, cũng chẳng ai thương mình. Nhưng nghĩ lại, ở thôn quê con gái được học đến đâu, đi rồi thì làm gì mà ăn? Mà một thân con gái, đi đến nơi khác rồi cũng phải gặp đồng hương, rồi còn nhà cửa, cha mẹ, cũng phải về nhà, mà về thì nhìn bố mẹ, nhìn anh em tủi hổ vì hàng xóm cười chê..., cạn nghĩ thì chỉ còn mỗi một con đường.
    Thật lòng, dù không phải mình lâm vào hoàn cảnh đó nhưng tôi vẫn thấy đau xót, chỉ biết căm giận những con người cay độc, và những cái định kiến hủ lậu, phục vụ cho lòng ích kỷ của đàn ông trong XH.
    Mà thôi, tôi chẳng muốn nói nữa, hoàn cảnh sống khác nhau, nói thêm bác cũng không hiểu. Bác muốn kiểm chứng thì hôm nào thử làm thân với một chị dân miền Trung, nếu đủ thân thiết chị ấy sẽ kể cho nghe (nếu chưa thân thiết thì dù bác hỏi họ cũng không nói gì đâu, phụ nữ miền Trung là thế).
    Tôi có lẽ rồi cũng sẽ giống như vậy, nanh vuốt đến mấy thì cũng phải tự cắt đi, ai bảo tôi yêu thương gia đình, giận dữ, muốn nổi loạn cách mấy nhưng nhìn ông bà, cha mẹ buồn lại nhũn như con chi chi. Nghĩ lại thấy sao hèn quá, hạnh phúc của mình mà không thể đấu tranh giành lấy, lúc nào cũng mong chờ vào sự tử tế của người khác, chả ra gì.
    Nhưng nói đi cũng nói lại, chỉ có gia đình là khiến được tôi thôi, chứ ngoài đời bác trai nào mà lèm bèm nhăng cuội thì tôi cũng chẳng vừa đâu, bốp chát có hạng đấy .
    [/quote]
    Thật vậy sao bác? Nghe buồn thật! Trước đây tôi có nghe đến những chuyện như vậy nhưng cứ ngỡ rằng ở Việt nam đã thay đổi và có nhiều tiến bộ trong quan niệm và nhận thức về hôn nhân, GDGT, vai trò của người phụ nữ....Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ nhiều bác trong này sống ở các thành phố lớn hoặc ở nước ngoài nên không thấy được thực tế đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên khắp mọi miền đất nước chăng? Tự nhiên tôi lại thấy mình thật may mắn vì mình cũng là phận gái nhưng lại được sống trong sự yêu thương, tôn trọng và bình đẳng. Hay là tại tôi ghê gớm không chịu để người khác "áp bức bóc lột"?
    Bản thân tôi không phản đối QH trước hôn nhân nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà người khác có thể nhục mạ tôi, chuyện đó làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi thì nhất định tôi sẽ cố gắng tránh. Nhưng đến lúc không tránh nổi thì làm gì nhỉ? Câu trả lời lại tuỳ thuộc vào quan điểm và suy nghĩ, phụ thuộc vào môi trường sống của mỗi người. Một cái vòng luẩn quẩn và chẳng biết bao giờ tìm ra được câu trả lời chung. Đơn giản vì chúng ta là người Việt nam và đa phần sống ở Việt nam. Chứ giả sử đem chủ đề này ra hỏi mấy cô bạn Tây thì chắc họ không hiểu. Trong đầu họ làm gì có khái niệm "chữ trinh đáng giá ngàn vàng". Họ chỉ nhớ đơn giản về một kỷ niệm "have ***e lần đầu tiên vào tuổi nào" mà thôi.
    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 22/02/2005
  6. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là làm sao biết dược con gái còn hay mất thì các bác không nói (Chắc là không biết) cứ toàn cãi nhau liên thuyên, không đọc được thông tin gì bổ ích cả.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gái đã có lòng tốt không PM quấy tôi thì sao không cố tốt tí nữa: hoặc là im hoặc là khi viết ra ngoài này nếu có cái ní nuận gì thì hẵng quote. Còn không đồng chí cứ im lặng không nhắc đến tôi là tôi cảm ơn rồi, nhá.
    Phê phán người khác không có lý luận kèm theo, sau đó lại bảo là chẳng hiểu gì. Hoá ra thảo luận mà dính đến Giới tính khó thật.
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    @ bác gái G9
    Trong bài trước tôi đã viết:
    Còn nếu bác G9 sống trong môi trường xã hội đúng như bác viết trên thì xin thành kính phân ưu.
    không ngờ đúng thật. Nhưng tôi nghĩ bác sợ quá hoá "nhát", chứ tình hình không đến nỗi như thế.
    Đành rằng sự giáo dục của gia đình bác ủng hộ cho sự thiên vị con trai, nhưng bác có sống với họ cả đời đâu. Bác còn đi lấy chồng mà chưa chắc gia đình nhà chồng đã suy nghĩ như vậy. Bác cứ tin là bác sẽ may mắn đi, nhất là cuối bài của bác bác cũng nói là bác võ nghệ cao cường. Nhưng nhớ đừng bảo với chồng là "gia đình có quan niệm đàn ông luôn đúng"...là chồng nó hư đấy bác.
    Và bác hãy cố gắng là người đầu tiên trong gia đình bác phản kháng cái quan niệm sai lầm. Đừng truyền cho con gái nữa mà khổ. Bà, mẹ, chị bác đã vô tình đóng góp vào nỗi sợ của bác.
    Nếu như bác thay cái cụm từ "đàn ông Việt nam" thành cái cụm từ "đàn ông vùng em" trong các phê phán thì nghe xuôi hơn. Tôi biết không phải nơi nào cũng như vùng bác, nơi đàn ông đánh vợ vô cớ. Ví dụ ở trên Net này thôi, chắc chắn số chị em dám cầm cà vạt lôi cổ chồng đi lại không hiếm. Chính vì thế có lần tôi khuyên các bác trai khi ở nhà không nên đeo cà vạt mà khổ...Có lý cả ...
  9. khungbattu

    khungbattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi thừa nhận là G9 nói đúng, thật ra nếu tính tỉ lệ trên toàn bộ dân số nam của cả nước, thì có lẻ số đàn ông vũ phu như G9 nói chiếm tỷ lệ rất cao, đặc biệt là nông thôn....
    Tại các thành phố lớn thì chị em được đối xử tốt hơn nhiều thậm chí là rất tốt (vài người bạn nữ người Nhật và Hàn của tôi đã thốt lên đầy ganh tỵ sao đàn ông VN "so sweet" với phụ nữ , tại sao VN lại có nhiều ngày tôn vinh phụ nữ như vậy 14-2, 8-3...hình như cả 26-10..... ) ....điều này nói lên rằng thật ra bản chất đàn ông VN không tệ lắm ....chỉ có điều bị ảnh hưởng quá nhiều của những định kiến cổ hủ trong môi trường văn hoá nơi họ sống thôi. Tôi ví dụ, trong trường hợp anh chồng của chị họ của g9, nếu anh ta ở thành phố, sẽ không có những ông chú, bà cô đâm thọc những câu kiểu như "tao thấy vợ mày đú đởn quá nên bị chọc...mày phải dạy dỗ nó....blabla" để anh ta thêm quyết tâm về nhà đánh vợ và coi việc đó là việc tự nhiên "vợ tôi tôi đánh", rồi mọi người xung quanh cũng coi đó là việc bình thường "vợ nó nó đánh"....những đứa bé trai trong nhà chứng kiến chuyện đó và xem là bình thường....và vì vậy khi lớn lên chúng lại tiếp tục như thế...(à mà những định kiến kiểu như "gái bị chồng bỏ là hư hỏng" cũng ngăn cản phụ nữ tự giải phóng mình....khiến cho tỷ lệ ly hôn thấp...khiến cho một số quí ông "tự sướng" là tỷ lệ ly hôn của VN thấp rồi tự hào so sánh với Tây....)
    Nhưng điều đáng buồn là, đang có rất ít người hành động để cải thiện tình hình này, hầu hết là các dự án của nước ngoài (!!!) kết hợp với hội phụ nữ, cố gắng nâng cao sự độc lập kinh tế của người phụ nữ, để họ có điểm tựa "vùng lên"...nhưng những dự án này lại không được các "quí ông" ở các local authorities ủng hộ cho lắm...
    Tôi chỉ xin lưu ý các bạn là tỉ lệ nạo phá thai nói chung và nạo phá thai vị thành niên nói riêng của chúng ta hiện tại cao nhất nhì thế giới.....hơn vô số nước không coi trọng trinh tiết (theo báo Tuổi trẻ, phụ nữ trong tháng gần đây)....và theo tôi nghĩ, điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến chất lượng sức khỏe sinh sản, nghĩa là ảnh hưởng đến chất lượng "giống nòi" của chúng ta....vậy thì thật ra, những định kiến (mà một số bạn cho là truyền thống văn hoá) như về trinh tiết.....có thật sự hữu hiệu trong việc ngăn cản QHTD trước HN???
    Quan niệm của tôi như sau:
    Tỉ lệ QHTD trước HN tăng là xu thế tất yếu, một trong các lý do: càng ngày tuổi dậy thì của trẻ em càng nhỏ đi, trong khi tuổi kết hôn lại tăng lên,thời gian từ lúc phát sinh nhu cầu ******** đến lúc kết hôn tăng lên.
    Nếu ta không thể ngăn cản được xu thế này (tôi nghĩ chưa có nước nào trên thế giới ngăn cản thành công xu thế này!), nhất là ngăn cản bằng các định kiến cổ hủ, thì tốt hơn hãy tập trung vào việc giáo dục hướng dẫn bảo vệ sức khoẻ sinh sản.
    Các định kiến, cho đến lúc này, tôi chỉ thấy có nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn là tích cực.
    Tôi chỉ xin nêu ra một câu hỏi cho các bạn suy ngẫm: nếu định kiến (tôi chỉ nói về định kiến thôi nhá) về trinh tiết của đàn ông VN biến mất, đồng thời việc giáo dục giới tính của chúng ta tốt hơn, xã hội ta sẽ có chuyển biến tích cực hơn hay tiêu cực hơn? Vì tôi thích thảo luận chuyện tương lai mà...
    Mình lại nói nhiều rồi uống một cái
    Được khungbattu sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 22/02/2005
    Được khungbattu sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 22/02/2005
  10. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bác khungbattu viết dài quá,tôi đọc mà toét cá mắt,các bác lại chạy sang chủ đề khác rồi,chuyện bạo hành trong gia đình không những Vn mà hầu hết các nước tren TG đều có,kể cả các nước phát triển,cái nỳ chả cần biết là văn minh hay ko văn minh đâu nhá,là do môi trường tác động,bản tính.......Còn về nạn bạo lực TD thì ở đâu chả có hả bác,ông bạn tôi mới lấy vợ cũng thỉnh thoảng...bạo lực TD nhưng vợ chả thấy ý kiến gì.Tôi cũng khuyên bác NQ nên nhường đi thôi,chứ cãi nhau như này thì còn khướt mới kết thúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này