1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    mấy chục trang vẫn chưa ngã ngũ, nhưng suy cho cùng tôi thấy có một điều đáng mừng là các bác giai rất quan tâm đến cái "ấy" của các bác gái.
    các bác mải cãi nhau nên đôi khi không còn nhớ ý chính của chủ đề là gì, người ta hỏi "làm thế nào để biết..." nhưng các bác thường chỉ quan tâm đến khía cạnh đạo đức là chính chứ không mấy đả động đến khía cạnh giải phẫu học
    theo tôi cứ vạch "nó" ra xem thật kỹ, chí ít cũng biết được 70-80%, số phần trăm còn lại thì mặc kệ, bác nào hên thì vớ phải cô còn zin, bác nào kém hên thì được cô đã "từng trải".
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  2. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To nhatquoc:
    Em mong ngày mong đêm xem có anh nào đi lừa em không mà mãi chẳng thấy..Buồn thối ruột...
    Còn cái câu nói để đời của anh thì em cứ là tạc chữ vàng mang theo suốt đời...Nhưng mà khó khó áp dụng làm sao ấy nhỉ?
    To Trainuoide:
    Bạn mến..Tớ thấy conflict của bạn và NQ chỉ là về fương fáp luận thôi..Về mặt ý tưởng có gì chan chát đâu nhỉ mà fải đá yêu nhau thía...
    Chỉ sợ ko chung tư tuởng ..Chứ đã có thể nghĩ either of 2 right rồi thì còn gì ấm ức đâu
    To Thỏ béo:
    Em yêu dạo này lăng xăng đáng yêu nhỉ?
    Có fương fáp fân biệt các loại màng thì bi bô đi..Ko lại bị mắng là spam bi giờ
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác NQ nóng quá, đụng vào bỏng cả tay
    Tớ thấy mọi người cãi nhau theo kiểu dở hơi, nhắm mắt nhắm mũi post bài như bổ củi theo kiểu newbie, cóc cần biết người khác nói gì...nên tớ nhảy vào can. Mục đích của mình tốt đẹp là thế....he he, thế mà có người nóng tính ko thèm phân biệt phải trái, đúng sai, hiểu lầm thiện ý của tớ. Thật là đáng tiếc...
    Phía trên tớ đã nói rồi: ý kiến của cậu thế nào, quan điểm của cậu ra sao, lập luận của cậu có chặt chẽ hay ko thì những người theo dõi đều biết. Ai ko hiểu, ko đồng tình với ý kiến của cậu thì mặc họ. Việc gì mà cậu phải nhồi ý kiến của mình vào đầu người khác bằng những lời lẽ nặng nề như thế. Rồi lại cáu lây sang tớ.
    Tớ theo dõi chủ đề này từ lâu, nếu có hứng muốn tranh luận thì tớ đã nhảy vào từ lâu rồi. Nhưng cái mớ hổ lốn mà cậu trình bày phía trên đâu có thể là một cuộc tranh luận đúng nghĩaNói thật là tớ ko thích cái kiểu tranh cãi dở hơi về một vấn đề dở hơi với những người dở hơi cũng ko kém như thế này. Nên tớ thích đứng ngoài ngắm người khác diễn trò hơn hơn.
    À còn việc này nữa. Tớ chỉ làm em của một cái nick trên mạng này thôi. Điều đó ko có nghĩa là người khác được quyền nhìn vào đó để làm anh tớ. Nào ai biết được chính xác tuổi thật của tớ ngoài đời mà dám gọi tớ là chú em hả??
    Tớ dạo này cũng hết hứng post bài ở đây rồi. Thế nên trí tưởng tượng của cậu có thể yên tâm là chẳng có một ai thèm theo sát cậu cả
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 24/02/2005
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    To nhatquoc, Trai_Nuoi_De, vyhuynh, tranhoangtho, pota_chip và các bạn khác,
    Vì lợi ích của các thành viên khác, các bạn vui lòng tranh luận vào chủ đề, nếu cần tranh luận riêng về các quan điểm khác, vui lòng PM cho nhau.
    Cám ơn sự hợp tác của các bạn.
    Thân ái
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí nhất trí.
    Tôi không dừng thì cũng không biết viết gì hơn nữa vì chuyện này nó bé tí. Ai hiểu thì hiểu rồi, ai không hiểu thì chắc cũng chịu
    Cái cách thức phủ nhận người khác thiếu lập luận không phải ít trên TTVN này. Quan điểm của tôi là cách đóng góp tốt nhất để chấm dứt một cuộc tranh luận là có những nhận xét và ý kiến chính xác cụ thể về CHÍNH vấn đề đó. Nếu không xin đứng ngoài! Khích bác hay nhận xét lung tung (kiểu bảo người khác không hiểu khi chính mình không biết nổi vấn đề xuất phát từ đâu) chỉ làm mọi việc rối hơn.
    Nhưng có lẽ chủ đề đã bị làm loãng nên xin tiếp thu ý kiến của mod, nhất là khi Mod Tuan góp ý dịu dàng (j/k) quá, không nghe sao được. Hẳn nào có em gái cứ khen mod nức nở.
  6. viplonelynew

    viplonelynew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em không biết các bác quan hệ như thế nào thì đưa đến TD,và như thế nào thì gọi là thực sự,nếu các bác làm cái kiểu 1/15 như của gà con thì nhất là các bác giai,đừng có hỏi về chuyện đó,có hỏi thì đừng có là cái kiểu :em không xứng đáng với anh...,nghe chối bỏ mẹ,nói không biết ngiụ lưỡi ah?
    nếu chấp nhận TC của mình là tình yêu thì đừng tính toán chuyện TD,còn đã chỉ nghĩ đến chuyện ******** thì chớ có nói là yêu...
    riêng em thì em tin cô ấy,hì,cô ấy mà biết em post bài này thì cô ấy Kill em mất
    cô ấy hẹn 7 năm nữa cơ,em còn bé lắm...
  7. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với cái dòng vàng vàng này, đã yêu, thì hãy tin, và đừng cắn đắng nhau chuyện cái màng, bằng ngược lại, thì đó không phải là yêu, cho nên đừng nhân danh tình yêu để hành hạ nhau.
    Tớ đã nói, cái màng không bao giờ quan trọng, bởi vì, cho dù không có cái màng đó thì một cô gái được giáo dục tốt vẫn biết tự giữ mình, không làm điều gì có thể khiến người khác đánh giá xấu về tư cách đạo đức của chính cô ấy cũng như gia đình cô ấy. Ngược lại, nhiều người coi cái màng quan trọng nhưng một số cô vẫn lách được, bằng các cách cổ điển lẫn tân tiến. Thậm chí, để đối phó với hiện tượng đề cao màng này, các cô, chú lớn tuổi còn khuyên những cô gái lỡ dại phải "giấu đến cùng, bảo là em bị té..." (tớ đọc đâu đó trong báo). Thế thì, việc đề cao cái màng quá đáng như thế liệu còn có ý nghĩa gì?
    Thêm một số ý kiến riêng của tớ, đó là, để đủ kinh nghiệm biết được một cô gái còn hay mất cái màng, thì các bác giai (tớ đoán) phải trải qua ít nhất 2 cô khác nhau, như vậy có tư cách để đòi người kia còn nguyên không? (ích kỷ)
    Và, bởi vì việc muốn tìm hiểu một cô gái còn hay mất này thực chất chỉ phục vụ cho sự ích kỷ của con trai, nên, để tìm hiểu (tớ nghĩ) các bác trai nên trao đổi với nhau trong những cuộc chén tạc chén thù, khi các bác đang khoe khoang thành tích với nhau, chứ không phải trong box giáo dục giới tính này.
    Xin lỗi vì đã nói nhiều.
    Được g9 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 24/02/2005
  8. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em thì các cô khi mà đã bị mất rồi ý thì cơ thể thường đẹp hơn, tròn chịa hơn, trông chỗ nào ra chỗ ấy nói chung là trông ngon hơn lúc chưa mất . Ngoài ra đọc truyện Tàu thấy chúng nó có dùng ngọc miết lên lông mày là có thể biết được còn hay mất. Bác nào có kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ với anh em chứ cứ cãi nhau về quan diểm thế này thì thà khoá mục này lại còn hơn. ok
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, bác là bác cứ thích đùa. Nói như bác thì lấy các em gầy gò, ốm yếu, cơ thể không đẹp làm vợ ạ
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này