1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Áy náy tặc lưỡi thì là chuyện tất nhiên xảy ra rồi, vấn đề sau đó là làm gì ấy chứ. Chẳng lẽ chia tay sao?? Cái này tuỳ vào mỗi người và tuỳ cơ ứng biến thôi bác nhatquoc ạ.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 04/03/2005
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Về khoản ngoại tình thì phụ nữ hơn đàn ông nhiều, cho nên phải cẩn thận
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 04/03/2005
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Chuyện cái màng hay cái khỉ gì thì có sao đâu. Cái đó thì cũng chả đánh giá được con người thế quái nào cả. Em có câu chuyện của em thế này. Càng nghĩ càng thấy mình ngu. Không, chắc là không ngu. Nhưng mà ngu thật. Chuyện nó phải bắt đầu dài dòng thế này này.
    Em biết cái chuyện ấy từ năm em 15 tuổi. Lần đầu của em cũng là lần đầu của người ta. Chuyện đó không đáng bàn. Từ đó, em được thưởng thức cái lần đầu của người khác dăm lần, chính xác là 3 lần nữa ( Ôi, nghĩ lại mới thấy thật là tội lỗi. Mà không, sao lại là tội lỗi chứ. Có phải em bắt ép hay lợi dụng, lừa dối gì ai đâu chứ nhỉ???). Rồi đến gần đây. Khi trái tim của em thực sự biết yêu là gì. Em yêu một người con gái bình thường mà nếu nói về chuyện đấy thì em nhìn phát biết là nàng cũng không phải là còn nữa rùi. Nhưng sao chứ. Yêu đâu phải chỉ là thế.
    Cuộc tình chưa đến đâu, còn ở ngã ba đường. Và một hôm, khi nói chuyện với em, chợt nói về chuyện đó của một người nào đó, nàng có hỏi em rằng, khi người con gái nói với người mình yêu sự thật như thế thì người yêu họ thật lòng liệu sẽ thông cảm thật sự không? Liệu rằng nói ra thật thà tốt hơn hay là dấu đi để cho mọi thứ êm đẹp tốt hơn? Em nói, khi đã yêu, cần có những điều tôn trọng nhau. Cái người ta cần khi yêu là cả một tấm lòng chứ không phải chỉ là chuyện đó. Và rằng, tuy nàng nói con gái bây giờ có nhiều cách làm giả cái chuyện đó lắm thì đối với những người như em thì nhận ra thật dễ dàng. Và rằng, người ta chỉ tức giận, xúc phạm khi người ta không bao giờ có những cái người ta muốn có...
    Nói chung là em đã nói nhầm hết mất rồi. Em đã nói nhầm để cuối cùng nàng xa lánh em hơn, để cuối cùng nàng nói ở bên người ta nàng cảm thấy an toàn hơn. Ôi! Liệu có phải khi ở bên người không biết gì thì tốt hơn không? Đôi khi, sống trogn cuộc đời cần phải biết bưng mắt giả mù, bưng tai giả điếc.
    Ôi ôi! Các bác ạ. Em muốn nói là, cuộc sống có những thứ thật đáng trân trọng và đáng quý hơn nhiều so với cái đó. Đó chính là tấm lòng chân thành với nhau. Hy vọng các bác hiểu. Ở đời, khi ta được cũng là lúc ta mất. Khi ta mất cũng là lúc ta được. Hãy biết trân trọng cái đang còn và quên đi những cái đã mất. Để ta thấy rằng cuộc sống còn đẹp lắm. Phải không????
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Để đến lúc dùng đến tay rồi mà còn không biết thì nói chuyện làm quái gì. Với lại, biết còn hay không thì được gì chứ. Biết nhiều thì chỉ khổ nhiều thôi....
  5. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chú nào bảo gái còn cái màng về nhà chồng thì sẽ không tơ tưởng đến ai khác thì vào box Tâm sự, xem cô nàng về nhà chồng thì còn gin, nhưng vẫn cắm sừng anh chồng đẹp tuyệt vời kia kìa. Hay phết.
    Những con bé còn màng nhưng vô liêm sỉ thế thì không chửi, cứ đè cái màng nho nhỏ kia mắng cho lên bờ xuống ruộng làm gì nhở? Chán...
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    GIỜI Ạ,
    Sao pác cứ dựa trên ba cí tâm sự nhảm nhí mà đã túm lại ... rùi phán cho 1 PHAT... VÔLIÊM SỈ ...
    In FACT(con số REAL ...? và % nữa nhé), những trường hợp như vậy không nhiều đâu ... pác già rùi thì nên nghĩ cho nó thoáng, cho cởi mở để chị em NHỜ... chứ cí kiểu trói lại như dzị ... không vội vã lắm sao ???
    mến
    Sapa
    ...
  7. love_for_7love

    love_for_7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Các anh các chú cứ bàn cãi làm cái gì nhiều??? Bây giờ mấy cái dịch vụ ghép màng ghép mủng cứ gọi là nhan nhản ra đấy, ngồi đấy mà đợi kiểm tra còn hay mất.
    Thiếu gì ẻm có khi đi ghép đi ghép lại đến mấy lần rồi ý chứ.
    Các chú cứ quan trọng cái chuyện trinh tiết nhiều quá... Ừ thì cứ cho là thế cũng đúng đi nhưng chả lẽ cứ em nào còn mà tính nết chẳng ra gì thì cũng vác về làm vợ à????
  8. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    nói chung bây giờ muốn lấy vợ còn "rin" cũng như đánh đề, chả thằng nào đánh một lần mà trúng ngay, có thằng đánh cả đời cũng chả trúng.
    các bác nhể.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
  9. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em có một cách hay hơn, chắc cú 100%. Mấy bác vào vườn trẻ ( mầm non ) mà kiếm vợ. Dấm mấy em be bé, bảo quản cẩn thận thì có đồ đạt yêu cầu chứ giề Đánh đề phiêu lưu lắm
  10. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    cách của chú mất thời gian lắm, tỷ lệ rủi ro cũng thuộc loại cao chả kém gì chơi chứng khoán, chẳng hạn như không biết cô bé này sau này lớn lên có "cute" không, hay như lớn lên nó có cho chú lấy không hay lại đi với thằng khác thì chả hóa ra "cốc mò cò xơi" á ?
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này