1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Vote U18 5*, quá chí lí, em nào lớ ngớ, ngu thì thiệt cho bản thân, múa dao đằng chuôi chứ múa dao đằng lười thì đứt tay ráng chịu.
  2. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết rất quan trọng không ai có thể phủ nhận được. Nhưng đừng làm người đàn ông họ "đỗ" tên "thừa" chứ. Dẫn chứng nho nhỏ nhé.
    Ngay cả chính sử cũng phải thừa nhận mẹ ruột của Doanh Chính (vua Tần Thủy Hòang) là thiếp yêu của Lã Bất Vi trước khi trở thành món hàng chính trị. Thế mà chẳng biết phước trạch kiểu gì mà đẻ ra ong vua con tóm thâu lục quốc nữa.
    Thành đạt của mỗi người do nhiều yếu tố thật nhưng quan trọng nhất vẫn do bản thân của mỗi người.
  3. vietnamoi

    vietnamoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác OGO kính mến,
    Chúng tôi quan niệm cái gì thượng đế gắn lên người các bác đều là thanh tao, đẹp đẽ.
    Vì thế chúng tôi được quyền yêu cái gì mà mà chúng tôi thích, bác không nên lăn tăn.
    Nếu bác thấy những bộ phận nào của các bác, ví dụ breast, assbut,... là trần tục, không xứng đáng thì các bác cứ việc thẩm mỹ cắt bỏ...nhá. Chúng tôi tự nguyện chết vì thèm.
    Tôi đọc qua cái link của bác, thấy trai và gái yêu giống nhau thế quái nào được. Ví dụ đôi mắt đẹp của gái cùng lắm đạt đến mức độ "đắm đuối, ướt át", nhưng mà để đo cái thông số đó thì có các công cụ khác chính xác hơn.
    Còn mắt con zai chúng tôi nó thay cho miệng , bác có biết đôi mắt biiết make someone naked không, mà lại không sợ bị ghi âm...
    Hai loại mắt khác nhau, sử dụng cùng mục đích như nhau thế nào được.
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái mắt này là mắt của rapists...đàn ông tử tế nhất định ko nên có ...
    Nên đổi lại là ánh mắt make her wanna naked...Okie chưa ạ
  5. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    " make her wanna naked...Okie chưa ạ"
    OK. Thế mới đáng mặt đàn ông
  6. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đây là box giáo dục giới tính bởi vậy phải dùng cách nói ngầm hiểu,mà cách này đâu phải ai cũng hiểu?còn nếu nói thẵng toẹt vào vấn đề thì bị mod lock nick, bạn kia nói eye make naked là gì vậy?
  7. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhão là từ phổ thông để chỉ hiện tượng sa tầng sinh môn.
    Có thể phẩu thuật thẩm mỹ trong trường hợp sa quá nhiều, tuy nhiên không cần thiết. Tập luyện không làm ''săn chắc'' lại như nhiều người vẫn tưởng, vì các cơ vòng ấy không có cấu tạo như cơ vân của bắp tay, bắp chân, và các động tác thể dục cũng không liên quan và gây tác dụng gì đối với các bộ phận kín của phụ nữ.
    Còn đã gây tê rồi thì sẽ không có cảm giác đau. Khi thuốc tê hết tác dụng nếu có bị rách ... thì cũng sẽ không còn cảm giác "đau thấu địa ngục" mà chỉ thấy âm âm thôi.
  8. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Ogo này , bác U18 viết đúng là có cực đoan thật nhưng bà chị thì hay hơn ở chỗ nào ? Cái kiểu ní nuận "lấy vợ để yêu thương hay là lấy cái màng da gần lỗ tiểu" của bà chị cũng chả ngửi được ! Bàn về vấn đề trinh tiết như U18 không có nghĩa ai cũng nặng nề coi việc lấy vợ là lấy cái màng dó đâu nhá !
    Ở VN vẫn có truyền thống Á Đông , nên tiếp nhận tư tưởng hiện đại không phải lúc nào cũng nói thuần cái kiểu coi *** là cái đinh mà cũng không nói thuần cái kiểu "lấy vợ chỉ xét nét cái chuyện màng rách màng lành". Thôi thì cứ cố gắng dung hoà 2 cách nghĩ là tốt nhất, còn dung hoà mức nào tuỳ mỗi người.
    Mà tôi cũng đếch ngửi được cái luận điểm :
    "Tôi thật, các bác nhà mình, tư cách chả có ( tư tưởng "cho" là "lấy", nhưng nhất quyết ko lấy con gái mất trinh) , tiền cũng ko, cái gì cũng ko, vậy mà cứ đòi này đòi kia. Thối! Thảo nào con gái nhà mình nó bỏ đi lấy Đài Loan, Sing cả. "
    Ừ thì trai Việt tụi tôi toàn là xấu xa tầm thường thế cả, nhưng tôi nói bà chị hiểu trai tây, ta , nga ,pháp , tuynidi hay Thổ nhĩ kì... trai gì cũng rứa thôi. Học sinh học thì biết. Còn gái như bà chị thích lấy tây cho nó cao đẹp cũng tốt thôi, nói thẳng ra để chúng nó rước kiểu như bà chị đi cho nước trong, rộng chỗ, nhá !
  9. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bác Ro này lóng quá nhở...
    Em thấy OGO nói thế cũng đúng...Em thấy đơn giản thế này...Bác nào thích miếng da thì bon chen lấy miếng da...Nhỡ vồ fải ômai xấu thì ráng chịu...Ai bảo tiêu chuẩn cao.
    U18 nói cũng chí ní...Nghe lập luận đanh thép...Em thấy mình làm gì sai cũng được chứ có tội với tổ tiên thì fiền fức ra fết...Nhưng mà ko lo...Đến lúc gặp các cụ ở suối vàng các cụ chắc cũng wên... đánh đứa chạy đi ai đánh kẻ chạy lại..Chết là hết mà nên ko cần lo xa như U18...
    Chỗ highlight ấy..Sao bác cứ tự nhận thế nhở...Mà bác nhận mình bác được rồi..Sao lôi trai Việt của em vào... Một mình bác ko đại diện được nhớ...
    @OGO: chị thông cảm em thấy tởm bọn con trai Đài Loan mới cả Sing lắm...So với bọn nó các anh VN như anh Ro đây còn 10 fân vẹn mười hơn
  10. OGO

    OGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác nói thế em cũng mừng.
    Nhưng có mấy chỗ ko hiểu. Bác nói " trai gì cũng " rứa" thôi" có nghĩa là gì? hi hi.
    Cũng sẵn nói cho cưng biết, chị thì thoải mái lắm, yêu thì lấy, ko yêu thì thôi, ở giá cho con trai nó thèm. he he. Chị chẳng cần "trai" kiểu như bạn robertino đây nói.
    À mà bạn robertino đọc bài chị ko kĩ rồi. Cả đọc bài bác U18 ko kĩ luôn. Đọc kĩ rồi hẵng phát biểu, cưng nhé. Chị chờ.
    Đơn cử 1 ví dụ:
    -Chị đâu có nói là chị thích mấy anh Tây Tàu gì đâu. Well, chị cũng khá là "cổ điển" trong chuyện tình cảm. Yêu ai thì lấy người đó, đơn giản thế thôi. Chị đang nói về mấy chị em ở quê, ít học, nên cũng chỉ muốn kiếm chồng ĐL hay HQ, tiêu chí thấp: chỉ cần là đàn ông ( hơi bị khó với anh em VN, nhỉ), có tiền 1 tí xíu để vợ khỏi phải ra đường đứng đón khách, ko đánh đập vợ ( trừ trường hợp chị Linh gì đó thôi, xác suất còn rất rất thấp so với lấy chồng VN. ĂN đòn có khi ko ai can vì đó là chuyện đương nhiên !), thế mà kể ra cũng khó ghê để mà kiếm chồng VN có vài "đặc tính" tốt listed above.
    -Còn bác Ư18 gì đó thì : bất kể tính tình, personal characteristics, chỉ cần mất trinh thì là " lừa dối tổ tiên, ông bà" ( há há!), ko thể chấp nhận được.
    Còn chị cũng chẳng dại "so sánh" các anh Việt Nam mình với ai cả, hí hí, bị đuổi cho chạy mất dép thì toi. Mà làm gì cưng lại nổi nóng thế kia? Chị chạm trúng vết đau của anh em à?
    Nói thế thôi chứ chị ko ủng hộ kiểu chị em nhà mình ăn chơi thả cửa, dễ giãi với tình yêu, quan hệ lung tung, ko giữ gìn. Đôi lúc cảm thấy các chị em đó làm "xấu" hình ảnh phụ nữ... ( nghĩ ra chữ "tởm" rồi, nhưng mà ko dám nói, sợ bị chửi, he he). Nhưng các anh cũng đừng cái kiểu cực đoan " mất trinh là lừa dối tổ tiên" như anh chàng U18 mới xuống núi ở trên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này