1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết 1 người con gái còn hay đã ... ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gone_with_the_wind13, 04/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hả ??thời buổi này còn có kiểu suy nghĩ ích kỉ như vậy hả?
    troài !chán chả buồn nói, vấn đề này có trong topic về trinh tiết của con gái rôi, giờ qua đây lại thấy vấn đề đang tiếp tục bàn cãi...
    thứ nhất, bác trai nào coi trọng trinh tiết của ng phụ nữ , như vậy là fải lẽ, dù sao sự trong trắng của cô gái là bằng chứng cho ng yêu hay chồng cô ta
    nhưng mà ko fải cứ cô gái nào mất trinh là cô gái hư hỏng, nhìn gì cũng fải nhìn rộng ra các bác ạ, ko fải nhìn 1 mặt của vấn đề...các bác ko thể nào nhận xét con ng ta qua chuyện còn trinh hay ko cả...bác có yêu cô ta thì mới cưới ng ta, vậy khi đó tình yêu fải cao hơn cả điều đó chứ (nếu bác nào cưới fải em nào đã chẳng may thất tíêt)
    ở đây tôi muốn nói đến khía cạnh các cô gái đã bị thất tiết với chồng mình, nhưng bản chất của cô gái ko đáng bị lên án như mấy bác nói đây, sao lại có chuyện mất trinh tiết mà cưới ng ta về thì sẽ thất lễ với tổ tiên???đúng là..lối suy nghĩ gia trưởng , cổ hủ và cực đoan.ko chịu tiến bộ.....tuy rằng bên cạnh nhg ng đáng bị lên án thì chúng ta fải mở rộng vòng tay với những cô gái bản chất tốt nhưng vì tình yêu mà cô gái đã trao cho ng yêu đầu của mình, ai chả có lỗi lầm...quá khứ là của quá khứ...khi các bác yêu ng ta rồi thì fải khoan dung lên chứ, đừng coi trọng điều đó quá , mà làm khổ nhau...rồi khổ nhất là cô gái...quá khứ ko đc xoá bỏ, ám ảnh ng ta...đến tận khi về nhà chồng cũng ko đc yên với những ông chồng ích kỉ
    tóm lại , cái vấn đề ********** này thì tôi chắc rằng ý kiến của mỗi ng sẽ khác nhau, nhưng thiết nghĩ vấn đề này có đáng để bị tốn hơi , và công sức để bàn cãi ko nhỉ? ....mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh....tôi chỉ có ý kiến muốn nói rằng , yêu nhau thì hãy bỏ qua cho nhau tất cả, nếu ko thì đừng làm khổ ng ta...tình yêu ở đây cao cả hơn tất cả mọi thứ...vì tình yêu mà hãy đến với nhau...chứ đừng dằn vặt nhiều cho thêm già
    đó là 1 khía cạnh , ngoài ra các ông ở đây to mồm muốn vợ mình còn trinh nhưng chả biết các ông đã qua mấy em rồi nhỉ? thế thì ko công bằng lại có fần lợi hơn, thế mà còn kêu gì nữa...làm gì cũng fải xứng đáng bậc đàn ông chứ...
  2. some_angel

    some_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Parfumdete là con gái phải không ạ ??/
    Vợ bạn là vợ mình mà vợ mình là vợ mình !
  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ...... câu hỏi này khó, vì bây h kể cả còn vẫn có thể đi phẫu thuật làm lại ********** (nhưng chỉ cho những ai mới QHTD 1-2 lần thôi)....
    Đã yêu nhau mình nghĩ cứ nói thẳng cho nhau hết....chả lẽ các bạn gái thời nay lại hèn nhát đến vậy sao....mình không nghĩ là thế....nếu các cô ấy có thể chịu để mang tiếng là ...well..."hore" (tất nhiên ko fải ai cũng thế, còn nếu tai nạn thì có gì mà không nói được? còn nếu mà muốn QHTD và đã có nhiều lânthì...).... thì các cô ấy có đủ dũng khí để nói thật với người yêu....sự thật bao h cũng là điều quan trọng nhất nên có trong TY...nếu anh ta không chấp nhận được thì thôi vậy,....tôi không nói chữ thôi nhẹ tựa lông hồng, nhưng chọn ai và yêu ai thì người con gái không thể có quyền quyết định cho người con trai và ngược lại, và vì thế mà đành thôi...nhưng nó không có nghĩ là con gái không được quyền theo đuổi mối tình của mình....vậy đấy....
    Anyways, mình thấy chữ trinh tiết nó đúng chỉ là 1 lớp màng SH mà thôi....bởi vì tớ hỏi các ấy là nếu còn trinh thì cô gái đó khác gì với cô gái đã mất trinh (tớ nói là không có bệnh tật gì ấy)....tại sao các bạn nam lại muốn bạn gái mình còn trinh....để làm gì....??? tớ nói thế không có nghĩ tớ coi thường đâu...nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà xem, có cái màng đó thì nó chứng tỏ cô gái còn trinh...còn trinh thì sao???còn trong trắng ngây thơ...thì sao....thì chưa qua tay người đàn ông nào khác....tức là cô ta là của 1 mình bạn thôi.....thế thì nếu chỉ vì lý do đó thì quá ích kỷ.....thực sự đến h vẫn chưa hiểu....
    và còn nữa....nước VN cho đến bây h vẫn còn nhiều nơi sử dụng chế độ mẫu hệ....vậy lúc đó người ta coi cái ********** quan trọng à....lúc đó các bạn trai cũng sẽ lại fải nghĩ đến vấn đề còn trinh cho mình... :D ...thế nên đặt ra cái vấn đề này nữa mà làm gì cơ chứ....
    CÒn muốn biết còn trinh không mà để chính xác thì chịu...nhưng đa số là ra máu....còn về khoản đau thì khó nói lắm...vì kể cả cực kì nhiều lần rồi thì nếu mệt mỏi cơ thể vẫn có thể bị đau....còn núm vú có màu nâu ư....cái đó càng không vì có rất nhiều bạn cấu tạo cơ thể có núm vú màu nâu,,,,chứ ai cũng hồng thì cần gì mà hỏi nữa....nói chung chả cái gì nói lên được 100%...mà đã ko biết chính xác quan trọng gì chuyện đấy nữa (nhưn gmà trước khi QH nên kiểm tra xem có bị bệnh truyền nhiễm hay bệnh ******** ko nhé...đó mới là cái đáng quan tâm)
    Oài,...bài dài mà cũng nói lăng nhăng wa rồi...
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Em học bên này thấy bọn con gái Nhật, đứa nào cũng chân đi chữ "bát", dáng đi thì đích thị là đã... tìm hiểu thì mới hiểu là chúng nó phải quỳ từ bé, đứa nào đứa đấy chân cong veo, thế thì nhìn đứa nào đi cũng "fang roài" .....pó tay......
  5. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chỗ bí mật nhất của thanh niên và con gái va chạm nhau, cái đó gọi là mất trong trắng, nhưng trinh thì vẫn còn phải không ? Vậy thì người con gái đó có quá đáng khi không gìn giữ cho chồng của mình sau này không ? Nói chung, hai người không có gì mà dấu nhau trừ cái việc "enter the door", vậy thì người con gái đó có làm điều quá đáng khi không gìn giữ cho đêm tân hôn không ? Nhờ quí anh trả lời hộ .
  6. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết 3 bài trong thread này , mấy cái đầu để trả lời em Gà vì tôi đọc nhiều bài của em, tự dưng thích cách nói chuyện của em ấy. Ôn hoà, nhỏ nhẹ, tôi thích con gái như thế.
    Bài gần đây là tôi chỉ muốn trả lời anh bạn nói cứ yêu thì ******** được, tôi muốn phản ứng cách suy nghĩ này ( ngay cả khi tôi là thằng đàn ông), vì cách nghĩ thế mới là ích kỉ và rất Sở.
    Tôi đã chỉ ra vài hậu quả của việc đàn ông cứ trưng bảng hiệu yêu iếc ra rồi ********, rồi phủi thì bạn gái sẽ khổ sở thế nào. Tôi nói và đứng về phía chị em mình, rằng thực tế có đàn ông như thế, trên đời không thiếu thằng suy nghĩ thối như tôi đâu, chị em hành xử sao cho đừng để tự rơi vào hoàn cảnh mua dây cột mình, lúc đó thì có trách ai.
    Thế nhưng tôi nói thế thì bị phần lớn đàn bà con gái trên này phản đối, chị em thích đứng về cái ý kiến yêu là làm tuốt được chứ gì. Rằng chị em thấy cái màng không quan trọng, rằng bọn đàn ông chúng tôi cổ hủ, lạc hậu.
    Tôi đành phải nói thêm vài ý để các chị biết suy nghĩ thằng đàn ông chúng tôi vì sao mà lạc hậu. Chúng tôi thích gì tự làm khổ mình khổ người:
    Thứ nhất: Tôi không muốn có vợ đú: đây là trường hợp thứ nhất, vì tính em đú sẵn từ bụng mẹ, có gen đú cả nhà, lấy vợ xem tông , nhưng tôi xem không kĩ, vớ phải em đú , loại này không những cắm trước mà cả sau hôn nhân chúng nó cũng cắm sừng tôi. Loại này gọi là loại lăng loàn.

    Thứ hai: Tôi chỉ muốn lấy người yêu tôi: đây là trường hợp em vì mối tình đầu mà dâng hiến hết cho thằng đó, con gái Á đông thì kém máu bằng gái Tây nên phải yêu ghê lắm mới dâng hiến, mà dâng hiến rồi thì em còn tim đâu mà cho tôi. Mặc dù em không đú, em ngoan, nhưng lấy em như lấy cái xác không hồn, lúc nào cũng có nguy cơ tình cũ không rủ cũng đến, chúng tôi còn rất sợ bị so sánh nọ kia, con gái chưa nếm mùi đàn ông thì khó có thể biết so sánh hơn loại đã biết rồi. Loại này đối với em tôi chỉ còn sự xót xa, thương hại chứ tình yêu nó cũng bị sước mẻ mẹ mất rồi. Bản thân tôi, yêu là dựa trên sự tôn trọng khâm phục lẫn nhau, một cô gái đứng vững trước sự dụ dỗ của đàn ông , giữ được cái trinh cho mình , với tôi rất đáng khâm phục. Giữ mới khó chứ tặc lưỡi cho đi thì dễ vãi. Loại này gọi là loại ngu mà mất, khôn ba năm dại một giờ.

    Thứ ba: Tôi muốn một phụ nữ trong sạch, quá khứ trắng tinh như tờ giấy là để em ấy yên ổn sống bên tôi. Chứ không phải một cô gái lúc nào cũng mặc cảm quá khứ, hoặc lúc nào cũng thấy có lỗi với chồng, hoặc lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt vì đã từng nạo hút vứt bỏ con (mặc dù dằn vặt là còn có lương tri chứ có loại còn không chút động tâm suy nghĩ). Trong cả hai trường hợp dằn vặt hay không dằn vặt đều tiêu cực cả. Tôi yêu vợ tôi, tôi muốn cô ấy vui vẻ sống, và để được thế thì không có cái quá khứ nào xen vô đây cả.
    Thứ tư: (hơi thô thiển tí ) nhưng tôi muốn những đứa con của tôi chui ra từ một cái bụng sạch, không nham nhở vết nạo, từ một cái ống sạch, tức là chưa từng có con nhà hàng xóm bơi tung tăng trong đó rồi mới đến con tôi. Con tôi là vàng là ngọc và tôi muốn nó được hưởng những điều kiện tốt nhất ngay từ lúc hình thành trứng nước.
    Và vì thế chúng tôi yêu cầu chữ trinh, một cô gái chưa từng ngửi hơi ôm ấp thằng đàn ông khác, để được vậy đành dựa vào cách duy nhất là cái màng thôi. Phương pháp này ít ra có độ tin cậy cao hơn nhiều phương pháp khác như nhìn dáng đi , cách hành sự .. Chị em nào biết cách khác mà không cần xét cái màng thì chỉ cho tôi, còn không đành dùng cách cũ mà xét.
    ps: Các cô các chị nào kém tắm ý kiến của tôi thì tôi mặc kệ, trinh các cô muốn làm gì thì làm, cho thằng khác chọc hoặc tự chọc cho thủng. Tuỳ. Tôi nói là còn nói cho ông anh của cái topic Vì sao chữ trinh đáng giá..để ông ấy có vài lí do về dạy cô bé con nhà ông ấy. Sau này các cô có con gái đừng có đi mở topic như ông anh kia nhé mà tôi cười, vì mẹ ngày xưa học 1 điểm thì đừng có bắt con điểm 10. Cứ ngây thơ như em Gà có phải yêu không.
  7. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì bây giờ cái màng đó chẳng chứng tỏ được gì nhiều, nhưng ở nhưng thế hệ xa xưa nó chứng tỏ được là người con gái không sinh ra đứa con của chú khác trong khi đàn ông thời đó không ở nhà thường xuyên . Ở châu Á, xã hội vẫn là của đàn ông nên quan niệm đó vẫn còn tồn tại kha khá, thể hiện sự thống trị, ích kỷ của đàn ông. Bây giờ đã thay đổi nhiều rồi nhưng vẫn rất khó xóa đi trong đầu của các man (nó giống cái sẹo). Tuy nhiên, hiện nay người ta vẫn mới chỉ dùng từ "bỏ qua" (bỏ qua lỗi) nếu chẳng may gf không còn cái màng đó thôi.
    Có thể so sánh khập khiễng chút: nhiều bạn gái ở đây quan niệm con trai là trụ cột, là chỗ dựa (cái này cũng bắt nguồn từ xa xưa rồi), nhưng ở những nước rất tiến bộ họ coi cả hai như nhau, chẳng ai là cột cả. Câu hỏi tương tự đặt ra là vậy các girl ở nước mình có thay đổi được ngay thái độ cho nó tiến bộ một chút không ? .
    KL: Có giải thích thế nào thì lý do sâu xa theo tớ nghĩ là như trên, có thay đổi hoàn toàn thì phải lâu mới đổi được.
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 02/12/2004
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em đã chỉ nghĩ rằng em hiểu sai ý của U18 nhưng mà mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách sống, em ko dám có ý kiến gì chỉ có vài lời muốn nói rõ với U18 để anh không nhầm lẫn một cách tai hại như vậy.
    Qua đây em cũng thấy rằng anh rất đề cao cái ********** đó. Và em cũng muốn nói điều này: trên thực tế, có nhiều người con gái họ tự nguyện làm, họ ko bị một sự dụ dỗ nào cả anh ạ. Anh đừng nghĩ tất cả đều xuất phát từ cánh đàn ông, thời nay khác nhiều rồi. Và đừng nghĩ con gái muốn gần gũi với người yêu họ là gái hư hỏng nhé anh. Và em không hiểu tại sao anh lại bảo những người tự nguyện hiến dâng cho người họ yêu lại là loại ngu.... Tại sao họ ngu??? Anh sợ sau này họ gặp người chồng như anh để anh khinh à?? Em cũng ko cho rằng họ có thể yêu một người đặt chữ trinh lên cả tình yêu của 2 người, mà thời nay người ta mua được cái màng đó anh ạ.
    Cách nhìn vào màng còn hay không để đánh giá một người con gái từng quan hệ hay chưa không phải là cách chính xác nhất anh ạ. Có người con gái chưa từng QH mà họ mất trinh vì nhiều lý do khác nhau, ngược lại có những người con gái đã từng đi vá trinh và tất nhiên là họ có cái màng đó. Nếu trong trường hợp này, anh sẽ dựa vào điều gì của 2 người con gái để đánh giá họ đây ạ???
    Điều cuối cùng em cũng xin nói em viết bài này ko nhằm chống lại anh, em chỉ muốn anh hiểu thêm những nhận định của anh chưa chắc đã đúng hoàn toàn trong cái xã hội ngày càng đổi mới này đâu anh ạ. Và em mong rằng khi yêu một ai đó, em và mọi ngưòi đều được người yêu dành cho mình những tình yêu đẹp nhất, giữa tấm lòng với tấm lòng, chứ ko phải với **********. Còn với riêng anh, em cũng mong anh kiếm được chị nào chưa từng ôm ấp, ngửi mùi người đàn ông để không có chuyện so sánh như anh nghĩ. Chúc hạnh phúc.
  9. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    bùn cười thật,chú còn trẻ chú ăn nói mạnh mồm thế thôi,anh suy ra nhiều rồi,càng các chú mạnh mồm thì tức là toàn các chú.......nói phét thôichứ nó cứ dọn đến tận mồm thì mọi thứ lý thuyết cao siêu kia ..vứt hết,chú muốn vợ chú là hàng zin nhưng khổ nỗi có kẻ đêm 30 mới biết là......hết tết mất rồi
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ờ.. TRâm Gà nói có lý nhất ..nói hay lắm
    Nói hết những gì tớ muốn nói tiếp...hì hì
    Tóm lại vấn đề nên chỉ dừng tại đây..ko nên tiếp tục kẻo...lại có chuyện..hì hì ...
    mỗi ng 1 ý kiến, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, nhưng ko có nhiều ng có cái nhìn khách quan cả, toàn nhìn 1 fía, cực đoan thì có nói tiếp cũng chỉ tiếp tục va chạm nhau thôi
    đồng chí U18 nói ra những điều suýt nữa tớ sặc...nói thì ghê gớm lắm nhưng mà áp dụng vào thời buổi nào thế bác?..ví dụ cái chuyện đơn giản thôi là có fải cứ qh thì có thai rồi fải đi nạo đâu..phòng tránh thai là điều đầu tiên fải biết...ko biết có mà ng rừng với cái thời chưa có thông tin đại chúng quảng cáo rầm rầm à...Cứ cho là bác bảo vệ quan điểm của bác đi, nhưng mà fải có lý và hợp thời tí...mà tớ đã bảo trước rồi, tớ ko phủ nhận trinh tiết của phụ nữ là quan trọng...chuyện đó cũng quan trọng trong việc chọn vợ và ng yêu...nhưng mà để bảo vệ quan điểm đó, bác toàn lôi lí do khủng khiếp ra....dù sao tớ mong bác có cái nhìn rộng rãi hơn...đừng quá ích kỉ như vậy
    nghe bác ý phân tích mà tớ thấy choáng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này