1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết anh ý có "mạnh mẽ" hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gaubongbeo1712, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhanhx

    nhinhanhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    .lo xa nhu vay la tot,rat tot.
    nhung moi thu nhu ban biet day ,ko co gi tuyuet doi ca.va van de va chuyen ay cua anh y cung the.thoi thi nguoi khon cua kho,may vo dc ong chong mang khoe,chuyen ay deo dai thi pac tot phuc.con nho may vo dc ng ko dc ung y,coi nhu ban hoi den ,the thoi.
    tinh yeu se diu bot tat ca nhung thieu sot cua 2 ng yeu nhau.
    toi bit nhieu ng,choi the thao,to cao,luc luong ma van cu bi yeu nhu thuong.
    thoi thi pho mac so phan hiihhi
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn, em xin tiếp thu và rút kinh nghiệm, Các bác ai còn ý kiến gì hay thì giúp em mới nhé! Em thấy vấn đề này hoàn toàn nghiêm túc mà!
  3. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói đúng đấy em bé ah. Cái này gọi là "Nhân tướng học". Nếu chịu khó quan sát, đúc rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối là OK đấy. Em có thể phán đoán tính cách, sở thích, ... của ai đó khá chính xác.
  4. asteriskese

    asteriskese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói đúng đấy em bé ah. Cái này gọi là "Nhân tướng học". Nếu chịu khó quan sát, đúc rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối là OK đấy. Em có thể phán đoán tính cách, sở thích, ... của ai đó khá chính xác.
  5. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Nhân tướng học ko phải lúc nào cũng đúng và người nào cũng đúng.Bọn Tây nó mắt sâu mày rậm,to cao vạm vỡ thế sao vẫn bị yếu sinh lý đầy ra ấy. Ngược lại có những người tầm vóc trung bình,chẳng có điểm nào đạt tiêu chuẩn như trên mà vẫn hăng hái khoẻ mạn như thường.
    Ai bảo đàn ông biết uống bia rượu mới "khoẻ" là ko chính xác,uống bia to bụng càng yếu,uông rượu cơ thể, gan thận nhược dần càng ko khoẻ được.
    Nói tóm lại hôn nhân giống như 1 canh bạc,đặt hết tất cả vào nó mà chẳng rõ mình sẽ thua hay thắng.Nhìn bề ngoài ko thể biết mức độ XXX thế nào,và kể cả yêu nhau vài năm cũng chưa chắc đã hiểu những tật xấu của nhau.Take it easy đi bạn ạ
    Chúc bạn Gấu chủ topic may mắn nhé,bây giờ chồng có hơi yếu tí vẫn có phương pháp tập luyện và bồi dưỡng cộng với liệu pháp tâm lý để cái thiện mà.Nhỡ đâu lúc yêu anh ý khoẻ còn lúc cưới rồi anh ấy yếu thì sao,nên đừng có bận tâm quá như thế cho mệt .


  6. Water_Figure_Finder

    Water_Figure_Finder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cô nói vầy anh thấy ngại cho cái năng lực hiểu tiếng Việt của cô Quá
    (1) Cô so sánh thế này là khập khiễng rồi bọn nào thì bọn đều có người nọ người kia hết. Có nghĩa là Tây cũng có khoẻ và yếu và VN cũng có khoẻ và yếu. Cái tổng kết về NTH chủ yếu áp dung cho người châu Á và cũng là sách viết vậy chứ không phải tôi nghĩ ra.
    (2) Tôi có khẳng định cứ cao to vạm vỡ mới khoẻ đâu - chủ yếu đàn ông con trai phải có cơ có bắp một chút không đến mức như Lý Đức nhưng nói chung phải có tí bắp và rắn chắc một tí chứ không phải là bèo nhèo toàn mỡ.
    (3) Cô lại đọc vội cái đoạn này rồi. Tôi nói là sức chịu đựng với rượu chứ không phải những con sâu rượu hay những kẻ nát rượu. Các bậc tiền bối nói rất nhiều và thực tế đã chứng minh, còn cô hỏi chứng cớ hay tài liệu thì tôi chịu.
    (4) Vấn đề coi nó là một canh bạc hay nó là vấn đề cả đời người thì cũng tuỳ thôi. Mỗi người mỗi ý. Tuy nhiên cũng phải nói thêm với cô một điều rằng từ ngàn xưa rồi con người đã tự hình thành một số tiêu chuẩn chung cho người bạn đời của mình. Chẳng hạn các cụ hay có câu "Đàn bà thắt đáy lưng ong ..." hoặc "Đàn ông hàm én mày ngài ..." Tôi không cho rằng đó chỉ đơn thuần là những câu nói chơi. Cô có thấy điểm này thể hiện rất rõ nét ở các loài vật không? Ví dụ như con công nào cành "bảnh" hoặc con cầy nào càng nhiều xạ, con sư tử nào càng mạnh thì cơ hội có được ******** càng cao - tôi không so sánh con người với thú nhưng liệu có ai phủ nhận một điều rằng không có sự lựa chọn nào đó ở con người?
    (5) Tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cái điều kiện nếu đó thì nó vô cùng lắm hà tất phải nói. Dẫu sao chúng ta cũng dễ thấy một điều rằng không ai lại đi tuyển một người có sức khoẻ kém về để đào tạo phi công hay một người không có năng khiếu để đào tạo thành cầu thủ bóng đá cả. Tìm hiểu một người bạn đời thì chắc chắn là không giống như vậy rồi nhưng trong điều kiện tốt nhất có thể tại sao lại không?
    Tôi thì không rõ cô nghĩ thế nào nhưng tôi thấy ngay cả đến việc mua cái xe máy thôi mà hầu hết mọi người con nhấc lên đặt xuống; cái này liệu có tốn xăng không nhỉ? bảo hành bao lâu? Hãng sản xuất có uy tín không? Phụ tùng thay thế có dễ mua không? ... 1001 câu hỏi. Tuy nhiên không thể so sánh việc lấy vợ/chồng như việc sắm một món đồ nhưng ai mà chả muốn tốt cho mình và sự cân nhắc một cách cẩn trọng là đương nhiên nhỉ?!
    Nói chung, việc tìm kiếm một người bạn đời cho mình thì không thể chỉ quan tâm đến một điểm nào đó, phần nhiều là tổng hoà của rất nhiều điểm của một con người, và cũng rất khó nói hết. Ngay cả trong phạm vi của chủ đề thì tôi cũng đã nói là "một cố nét để tham khảo"!
    Chỉ là vài thiển ý, và không có ý định tranh cãi.
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại đây là 1 topic rất vớ vẩn, ai đã đọc sách Bác sĩ giải đáp thì biết, có cô nàng lấy chồng là vận động viên, 1 đêm phang vài ba bận nhưng sau 1,2 năm ko chịu nổi xin li dị, lấy chồng khác, 1 tuần 2 , 3 lần và rất hạnh phúc, đây thì chưa lấy chồng đã lo chồng ko thỏa mãn nổi, lại còn thêm mấy vụ nhân tướng học nữa chứ, đàn ông thì 10 thằng, có đến 9 thằng là máu dê, nhìn ngoài có khi trông mảnh khảnh nhưng vào cuộc biết đếch nào được, chỉ cần sinh hoạt lành mạnh, ăn ngủ điều độ là ok, thằng nào đa tửu, đam dâm mới cần phải lo mấy cái vụ sinh lý yếu đó!
    Được moitoanh sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 11/03/2007
  8. Baby_elephant

    Baby_elephant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị em cũng cần kiểm tra khả năng của mình xem thế nào, chị giúp em nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này