1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết anh ý có "mạnh mẽ" hay không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi gaubongbeo1712, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái đó đã hẳn.Đàn bà có khi còn ko dạn dĩ bằng em!
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Em ấy không dạn nếu sau này gia đình em ấy tan vỡ vì không hoà hợp ******** thì đồng chí có chịu trách nhiệm không ? Em cứ mạnh dạn đi, kệ ai nói dọc nói ngang.
  3. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    em cứ như đi tuyển trai đẻ không bằng !!!
    Anh nghĩ E dạn quá thì thằng "chồng" E nó lại lên đây than thở đấy, lúc đấy đụng hàng mới hay chứ !!!
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bác cứ bảo em là thế này thế kia, em chả hiểu sao các bác vẫn giữ phong kiến hộ chị em thế, trong khi các bác chả giữ cho các bác, các topic khác, các bác cứ bàn loạn cả lên, thế chả nhẽ chị em cứ nói đến vấn đề này là dạn dĩ với ghê gớm à?!?! Em chả hiểu nổi các bác, hay tại các bác thấy em có người yêu rồi nên... iếc....[
  5. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đọc đoạn này của em, chị mà là bf của em chị sẽ nghĩ thầm : Em máu rồi, nhìn cứ tuởng con nhà lành mà cũng máu thế.. máu thì anh chiều, rồi sớm muộn mình cũng làm thịt được em...
    Chị kể em nghe: Ngày xưa hồi yêu nhau, bf của chị thường ôm chặt lấy chị, mới yêu chưa dám sờ v1 đâu, vì chỉ vớ vẩn chị tát luôn nên sợ, anh í chỉ dám sờ nhẹ bên ngoài áo... rồi cứ lâu lâu dần mới dám vào trong.. còn cái bên duới của anh í thì cứ ôm chị chặt là chị thấy nó cương lên rồi.. ngày xưa bọn chị hôn nhau mỗi lần đến nửa tiếng liền í, thế là hôn xong có lần thấy quần bò a bị ướt.. mình thì hiểu nhưng mà cứ lờ đi thôi... Như thế cũng ko chứng tỏ anh í yếu đâu em nhé..
    Rồi khi bọn chị cuới nhau mới làm chuyện đó, lần đầu tiên thì thường đàn ông rất máu nên dễ xuất sớm, nhưng lần thứ 2, 3 thì anh í làm càng ngày càng lâu, và chị lại càng sướng... đấy em cứ thế mà yên tâm nhé. Bọn chị chả có cái giia đoạn vào cafe rồi OS, rồi Hand job trước mà cuới xong rất hợp nhau, 2 đứa làm đủ trò, và bây giờ thì chỉ cần chị ngồi lên lòng anh ấy là nó là lên ầm ầm rồi... nhưng còn lấu mới xuất nếu bọn chị ko
    em cứ yên tâm mà yêu đi, xem ra em cũng máu rùi.. ko thì làm thịt anh í đi
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là phong kiến, ít ra cũng ko đăng báo xin tư vấn "tôi sợ vợ tôi sau này ko dâm bằng tôi", nếu ko bị làm sao thì tự dưng hỏi thế làm gì, trừ phi thằng cu nhà em có biểu hiện bất lực, còn nếu nó bình thường và em yêu nó thì em lên đây khoe hàng nhà làm gì? Ko khéo sau này định mở topic "bạn trai em máu quá, em phải làm sao?" Nói chung là anh cũng thấy...iếc, anh iếc cho thằng cu nhà em, sợ sau này nó bị cắm cái sừng to tướng lên đầu nếu ko thoả mãn được em. Hết!
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    khổ các bác giai có vẻ cũng hơi nhạy cảm về vấn đề này nhể ! nói chung cũng có ng này ng kia .Có khi nó vẫn ngỏng cổ lên ---> có khả năng nhưng nó lại ngắn(hay chị đem thước ra đỏ xem cso vừa với chị ko?) -----> ngắn thì vẫn vỡ như thường .Trường hợp diện mạo có thể kiểm tra chứ chị bảo a ấy mà chưa ra đến chợ đã hết xiền-----> lại tan vỡ ( cái này có sau khi làm chuyện ấy mới biết chứ nhê! mà phải sau 1 thời gian .Nói chung phải giúp nhau rèn luyện .
    Còn nữa đôi khi vấn đề chưa chắc đã ở anh ấy .Nhỡ a ấy mạnh mà chị ko có điện nước ----> quan hệ khó khăn-----> tan vỡ từ phía chị
    Cái của chị ko hợp với anh ấy chẳng hạn-----> anh ấy ko sướng hoàn toàn-----> tan vỡ , Cuối cùng là có khả năng nhưng thiếu tính sáng tạo,thiếu niềm đam mê hay là chị ko thể đạt đc đỉnh do phía chị thì cũng khó bền vững lém.Thôi đừng lo bò trắng răng .Còn muốn kiểm thì thử thôi .
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hehe...mình là girl mà đọc xong cong choáng, nói chi đến các bác trai, khéo có ng chảy máu mũi chứ chẳng chơi ^^
    Về cái vấn đề sợ ng iu íu, nói thật bạn chủ topic chỉ là thiểu số thôi ạ (tại có bác nào nói đó là vấn đề thông thường phổ biến hay gì gì). Em yêu chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ thấy yêu lắm rồi, cóc cần lăn tăn cái khoản abcxyz gì gì. Tới đâu thì tới, có bệnh thì chữa. Lấy chồng chứ có phải lấy cái xyz đâu!
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    đẳng thức mới chăng??? "gaubong... + raininmy.. = 2 mestika"
    ...hãi quá
    *gaubongbeo theo anh em cứ "thật" luôn đi...cho sướng rồi đỡ phải lo khoản đó
  10. 3Tao

    3Tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các anh, các bác ở đây cứ dối em nó! Đến tuổi lớn thì em nó tự phải tìm hiểu các vấn đề XXX thôi, các bác cứ quanh co. Thôi thì để anh giảng giải cho nhé:
    Em thử xem "hàng" của nó, nếu cái đấy nó dài bằng hoặc hơn chiều dài lòng bàn chân của nó thì đủ mạnh mẽ. Còn nếu ngắn hơn thì ko ổn rồi. Tuy nhiên có thể tăng khả năng mạnh mẽ này bằng cách hàng sáng khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ, bảo nó cầm cái đấy kéo sang trái 10 cái, kéo sang phải 10 cái, kéo lên trên 20 cái. Trong khoảng 1,5 tháng là sẽ có kết quả! Chúc em hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này