1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết chồng/bf hôm nay mới đi xxx với **** về?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi RauNhut, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết chồng/bf hôm nay mới đi xxx với **** về?

    Các bác gái xin cho ý kiến nhé, về kinh nghiệm thực tế của bản thân ấy.
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    - ngửi mùi nước hoa lạ (nếu có sang bước 2)
    - kiểm tra ví tiền (nếu ít hơn hôm qua, sang bước 3)
    - bắt nó .."trả bài" tức là abc abc (nếu nó chối vì mệt, 90% là vừa đi phệt về)
    (Trừ các trường hợp, chồng-bf làm ở tiệm bán mỹ phẩm, chồng-bf có quỹ đen hoặc quá nhiều tiền, chồng-bf quá khoẻ)
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ko trả lời vì mình ko phải là con gái.
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tất cả những bước trên của timaikhongthay là chỉ danh cho chú nào quá gà thôi , nên mới tớm được . chứ còn không chỉ có " xộc vào tận hang ổ '' hoặc là có " chim lợn " thui .ok
    nên cách nhận biết " may ra " chỉ có kiểm tra " cây cà rem '' nếu cây cà rem đầu nhăn nheo là mới '' phịch " xong . còn phcịh tầm nửa ngày trở lên thì bó tay.muối
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đức da đỏ ơi, ông làm tôi suýt chết sặc, được òy, kiểm tra đầu rùa xem có nhăn nheo không ý à? thế lỡ vừa đi ... bơi về, vợ kiểm tra, thấy nhăn nheo---> chấm muối à? [​IMG], mà tôi hỏi ông, có thằng lào phịch xong phát chạy về với vợ ngay ko? phịc xong nó nằm à ơi vuốt ve nhau nửa tiếng nữa mới về thì seo?
    - Cách của tôi là có kinh nghiệm thực tế ý chứ, mùi nước hoa lạ là nó khó bay đi lắm, tắm òy nó cũng ko hết hẳn, mà mũi các chị các em thì nhạy khỏi nói òy, nên nà dễ nộ, theo tôi á, cách hay nhất là nghi ngờ thì bắt nó abc abc, nó mà ko nhiệt tình là biết ngay í mà.
    hì hì hì, đấy là giả nhời cho có ý kiến đa dạng để bạn ý tham khảo, chứ đã nghi ngờ nó đi đá 4` roài thì còn gì để nói nữa cơ chứ? biết thêm buồn.
  6. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu trời lạnh thì nó vẫn nhăn nheo vậy. Lại chẳng may đi đá bóng hay đi đâu đó mệt mệt về ko abc được thì cũng chết à. Các bác cứ chỉ thế này khéo bắt nhầm thì còn đâu hạnh phúc đinh già.
  7. g12345678

    g12345678 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chuyện này khó lắm. Vừa XXX với **** về thì sau một vài tiếng XXX với vợ là chuyện quá bình thường. Trước khi về lại vệ sinh sạch sẽ để xoá dấu vết thì vợ chỉ có nước chịu thôi. Tốt nhất là thường xuyên để bao cao su vào túi chồng và kiểm tra hàng ngay
  8. Mr254

    Mr254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác nên đợi bác trai vào hẳng trong nhà rồi chốt cửa vào sau đó bắt bác trai chiến luôn. Nếu thấy oể oải và lâu không "oẹ" thì đó có nghĩa là bác ý vừa đi "sờ ve" về đấy.
  9. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    CHỉ có bắt quả tang mới phát hiện được thôi, ông chồng nào máu **** ---> có kinh nghiệm chơi gái rồi thì mấy cái trò kiểm tra vặt ấy, không làm gì được hắn đâu
  10. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị lấy chồng rồi chị dậy em cách phân biệt đàn ông còn nguyên vẹn chưa bóc tem và đàn ông đã bóc tem rồi như thế nào với .
    Cứ như hai mà một đó chị nhỉ
    Nhưng em nghĩ là khi phát hiện ra rồi mình để làm gì ..
    Sự thật vẫn là sự thực, tình cảm rạn nứt ...chẳng có hồi kết mà chẳng còn sự tôn trọng lẫn nhau .
    Nếu anh ấy nhà chị là người chồng chung thuỷ anh biết được chị nghi ngờ anh ấy và muốn tìm chứng cớ anh ấy sẽ thất vọng lắm đấy
    Em nghĩ vấn đề là mình phải làm như thế nào để chồng cảm thấy thích khi về nhà và có đủ bản lĩnh không thích và coi thường lũ **** ..đó mới là việc cần thiết .
    Còn nếu chồng chị có tính đó thì chịu rồi ..
    Bộ não của anh ấy chắc là để ở dưới đũng quần thì mình làm thế nào được ...

Chia sẻ trang này