1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết chồng/bf hôm nay mới đi xxx với **** về?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi RauNhut, 19/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Topic này nhảm nhí quá, biết hay ko tùy từng người, làm gì có công thức chứ, lock nó lại đc rồi đấy!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh có 1 cách,thằng cu bạn anh đi chơi gái về,vợ nó biết,ko giận dỗi hay tra hỏi,nó đưa ngay thằng cu lên giường,đòi phải chiều nó,thế là ông em tá hoả,cố lắm mới làm dc 1 cái,hê hê thâm thật,lần sau đố dám nữa
  3. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhi`u
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trời biết, đất biết, anh biết, ả (****) biết mà có khi ả cũng chả biết, điều mà ả quan tâm là lĩnh tiền, lấy tiền xong thì cũng quên luôn, chả biết anh là ai, người khách thứ mấy trong ngày, thứ bao nhiêu trong tuần...
    Tóm lại sống với nhau thì phải tạo cho nhau lòng tin và biết tin tưởng nhau thì mới hạnh phúc, cứ lăn tăn nghi ngờ này nọ, khổ lém.
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có nhiều chiêu để qua mặt vợ. Vào đây đọc thêm kinh nghiệm:
    http://s--talk.s--viet.com/showthread.php?t=21047
    Nếu chồng RauNhut có hiện tượng như sau thì chắc là có chuyện rồi:
    Trích các bài posts:
    1. Nhiều lúc đến khổ, tôi có lần đi uống và đi......về người đầy mùi lạ không làm sao hết được, mới nghĩ ra một kế là bước chân xuống cống, về nhà con sư tử lạ thương tình bảo sao uống nhiều thế! đến nỗi đi xuống cống,vào tắm ngay đi,may mà không đâm vào đâu. Tắm xong lại toàn mùi quen rồi! Thoát hiểm ngoạn mục đấy các Bros ạ!
    2. Tôi cho bác một kinh nghiệm mà tôi vẫn áp dụng nhé. Tôi là thằng đàn ông cũng ham vui, uống bia rươu xong rồi là máu lên đi làm tí. Khi về nhà bác cố gắng tắm rửa sạch sẽ sau đó tình cảm với vợ thật là hoành tráng (vấn đề là phải cố gắng nhé) tôi nghĩ là mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó mà. Những lúc như thế về **** vợ nó mới không nghi ngờ. Chúc thành công nhé.
    3. Nói thật với các Pác mình đi nhậu rồi tranh thủ làm thêm 1 tí về là đã nhọc lắm rồi.Các Pác có công nhận là lúc ấy về chỉ muốn dc yên thân không?Em hay sử dụng biện pháp chủ động tấn công gây sự :Về đến nhà một phát là đá 1 phát văng giầy đi ,sau đó la lối om sòm cố tìm xem có nguyên nhân nào như nhà của hơi bề bộn ...vv nói chung gì cũng dược để có cớ rồi sau đó không say cũng phải giả say lảo đảo đi vào nhà tắm.Vào nhà tắm rồi thì tha hồ mà tẩy rửa dấu vết....xong xuôi lên giường ngủ ,nhớ đừng nói mơ là được.....hi...hi...Sáng hôm sau dậy lựa lời xin lỗi bà xã tất nhiên là phải đổ cho rượu bia nó làm mình say...,nếu thấy tinh thần lên cao thì bồi thường danh dự với bà xã 1 phát ,nghỉ ngơi tí ti rồi đi làm .Nếu vào ngày nghỉ thì có cả ngày để bồi thường .....Em đảm bảo với các pác là ổn ngay.....
    4. Tớ thì cứ về nhà, mặt lì lì, đi nghiêng nghiêng một chút, vứt xe ở sân bảo vợ (rất nhẹ nhàng) "Em dắt xe vào cho anh". Sau đó không nói gì nwã, cởi quần áo, vứt mỗi nơi một cái, vào nhà tắm, lăn ra giường ngủ, phải làm như say thật, thế là êm. Tớ giáo dục vợ cẩn thận rồi, lúc nào mà say, đố dám nói gì, hì hì...
    Quan trọng là lúc tỉnh cần phải tích cực nhồi sọ và tuyên truyền, giống như Đảng ta vậy, em sẽ nghe thôi mà.
    5. Kinh nghiệm nhỏ của bản thân:
    Nếu nhậu buổi trưa xong đi chơi thì vô tư, không vấn đêd gì đâu, chiều về nhà chắc hết mùi rồi.
    Nếu chiều hoặc tối mà đi với các em, nhất là đi đến khuya, kinh nghiệm của tôi là về gần nhà, tạt vào đâu đó, nốc 2-3 chén rượu thuốc sâu (rượu đểu) ở mấy quán gần nhà hoặc quán phở (tranh thủ nạp năng lượng thì càng tốt). Rượu này có đặc điểm là hay bốc nhanh, mà mồm mép thì sặc sụa mùi rượu. Về đến nhà, vợ có mở cửa, thấy chồng sặc sụa, thường thì sẽ lo lắng hơn (nhất là đi về đêm) chứ không rầy la nữa. Ông nào mà về lại nôn được 1 bãi thì bảo đảm chắc ăn. Hihi.
    6. Còn trường hợp đi về muộn, mồm toàn mùi cồn, người phảng phất mùi lạ, vừa chinh phục ma nữ xong - Kinh nghiệm bản thân của em :
    Giả bộ nôn oẹ, chui vào Toilet - Xong khâu chùi mép!
    Tuyệt đối không nên luyện công cùng sư tử cái lúc này, chúng nó tinh lắm, thấy nguyên khí suy giảm ngay, trừ các Huynh đạt tầm Enechaidơ - Liên tục liên tục .....
    Tuyệt chiêu : Từ toilet chui ra, móc cặp lấy ra môt cái phong bì đã chuẩn bị trước - chừng 300k - 500k ( yên thân phí đây) thều thào - vẻ say rất mệt - đưa cho sư tử :
    Ơ ....ợ ... em này, đối tác nó rủ anh đi khuya....ợ, anh đòi về sớm, chúng nó gửi..... em cầm đi .....
    Tổng thể các biện pháp này sẽ khá hiệu quả
    7. Thường thường đàn bà không thích mùi rượu bia. Nhất là cái mùi pha trộn của rượu bia thuốc lá. Đến mình khi không uống rượu ngửi thấy còn ghê. Các bác chơi gái xong làm thêm ít rượu trắng đổ lên người. Lúc đó về nhà thì chẳng có mùi gì ngoài mùi rượu. Các bác cứ về rồi sẵn mùi đó, phả vào mặt vợ, hun hít. Vợ nào tình cảm có hứng thì bắt mình đi tắm, còn không thì vợ bảo anh nên nằm xa ra em không chịu được mùi.
    Mà các bác nên dùng nước hoa đi. Không những vợ mình có hứng thú mà mấy con phò nó ngửi thấy thì ******** lại càng nhiệt tình hơn. Vì phụ nữ rất nhạy cảm và rất thích mùi thơm. Như tôi toàn dùng CK màu đen xỉn. Mùi nó đậm, khó mà có mùi nào quện át nổi. trừ khi xịt nước hoa khác vào. Thế nên khi không cần rượu chè tôi cứ chơi như thường vả lại trong cốp xe tôi lúc nào cũng có sẵn lọ nước hoa. Vợ tôi thì biết đặc tính tôi vừa dê vừa đĩ nên đi đâu cũng kè kè, trừ đi làm là không hỏi han. Có lần vợ tôi hỏi sao trong cốp xe anh lại có nước hoa, tôi trả lời vì công việc mình bận rội chưa kịp tắm rửa và phải tiếp khách, để mùi mô hôi ai ngửi được và thêm vài lời tỉa tót nắn nót thế là tôi thản nhiên nhởn nhơ ngoài vòng "Hôn Nhân".
    8. Tôi xin bổ sung một mục tiêu nữa cho topic này: đó là "trốn" được bà xã, mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Gia đình ta là "hang ổ", nơi an toàn nhất, thân thương nhất. Dù chơi ở đâu cũng vẫn phải về.
    Các bro áp dụng phương pháp tăng lực như uống gì đó, hoặc ăn trứng,... rồi về trả bài cho bà xã có lẽ không ổn lắm. Thứ nhất, tui thấy khó mà che dấu được cảm giác của bà xã. Hàng ngày quan hệ suốt, quen quá. Đến khi thấy mình gượng gạo - dù chỉ một chút, họ biết liền. Không phải cứ cảm thấy khác là người ta nói ngay. Nhưng như thế ảnh hưởng đến không khí gia đình.
    Theo tôi, giải pháp "đá văng giầy" hợp lý. Cái hay của nó là có thể áp dụng cả khi ta chưa xỉn, lẫn khi ta xỉn rồi. "Nôn" ra thì chỉ nên áp dụng khi đã quá xỉn (mà xỉn thì chơi gái thế quái nào được, chơi cũng mất sướng). Nhậu xỉn có hai cái hại lớn: quá mệt vì bị nôn; và tệ hơn, bạn nhậu đánh giá kém (đó mà là đối tác làm ăn thì tệ hơn).
    Nếu có thể, tôi thường bố trí một tối nào đó không phải trả bài để xả láng. Ngày vợ cầm đèn, đi công tác, về quê,... chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng mình đã có "rọ" buộc chân thì khó mà tung hoành như "thời xa vắng nữa".
    Còn khi nào hứng quá, không thể kìm chế được, hoặc khi đi với đối tác, buộc phải chiều, tôi về nhà là ngủ. Thống nhất trước rồi mà. Say rượu thì tránh để giúp vợ không phải ngửi hơi men. Nàng đồng ý rằng hơi men rất nồng, nàng cũng buồn nôn. Hồi trước, khi mới cưới, lúc có hơi men nhiều tui còn sang phòng bên, phòng khách ngủ và thuyết phục vợ rằng anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi mùi men, rằng anh chỉ uống khi không tránh khỏi,... Nàng xúc động lắm, ra tận nơi chăm. Bây giờ cứ thế, khỏi phải đóng kịch, giải quyết thêm gì nữa. Khoẻ re, mà ngủ ngon. Sáng sau dậy, tỉnh táo (thường hứng nữa chứ) xét lại sau.
    9. Hôm qua, tôi đi nhậu xong, tranh thủ làm luôn cái, sau đó tắm rửa sạch sẽ về nhà. Về đến nơi, vợ lại hỏi: "Người anh có mùi rượu nhưng sao lại sạch sẽ thế". *** biết trả lời thế nào, may quá có chú em trong phòng uống kém, mới bảo "Tại thằng X nó nôn mẹ ra tay, phải qua nhà khách tắm cái, sau đó mới về". May cái là ở cơ quan có cái nhà khách, ngày trước khi nào mất nước tớ thường tắm ở đấy.
    Kết luận: Đi chơi không nên tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà với sư tử.
    10. Tớ thì ngoài bài say rượu (mà đã đi là thể nào chả kiếm được tý rượu), mà đã có mùi rượu là vợ tớ sợ rồi. Ngoài ra tớ nói rất thật, đi hát về khai thật là đi hát, hỏi có em út không, trả lời thật là có, hỏi có ôm không, nói: "Anh say quá, phải có người đỡ chứ, mà chúng nó ôm anh chứ anh có ôm bọn nó đâu". Chỉ giấu công đoạn Z thôi.
    Theo kinh nghiệm của tớ, đừng có giấu giếm, cứ nói thật một chút, vợ sẽ tin hơn, hì hì
    11. Quá đúng luôn, đừng có dzại mà giấu diếm... Đang ở phòng hát, vợ gọi điện đến, tớ cứ thế nghe chẳng cần tắt nhạc, để chứng tỏ rằng mình không hề làm gì khuất tất. Thời buổi này, các mụ vợ cũng thừa hiểu rằng chẳng có thằng chồng nào mà không từng đến những chốn kara, matxa... có điều khuất mắt trông coi thôi...
    Chú nào cứ giấu diếm quá, vợ nó lại thần tượng mình, tưởng mình trong sạch lắm lắm . Đến khi chẳng may nó túm được vụ nào thì sẽ rất dễ bị shock, lúc đó hơi bị rắc rối đấy...
    Vậy nên thỉnh thoảng cũng nửa đùa nửa thật cho vợ biết, tương tự như một dạng tiêm phòng ý mà....
    12. xin bổ sung 1 kinh nghiệm, hôm trước đi chơi 1 em, mình lại nổi hứng đi mua cái bao cao su có mùi chuối, lúc chơi xong đi tắm, mãi kô hết cái mùi đấy (tại vì tắm xong, nằm xem tivi với em kia, 1 lúc vẫn thấy mùi chuối ở chim) em ý mới cho cái kinh nghiệm rửa lại bằng kem đánh răng, heeeeeeeeeee, hiệu nghiệm thật, hết ngay.
    13. Kinh nghiệm các bác ạ, mình đi đâu đửng có tắt máy hoặc không nghe máy, như vậy vợ càng sinh nghi. Mà nói thật với các bác, vợ nó đã nghi rồi thì thế nào chúng nó cũng điều tra ra. Em đi đâu chơi, không muốn trả lời vợ thì cứ Divert sang số máy của một chú Nhật Bản (thằng ngày xưa làm cùng dự án) thế là yên tâm, vợ có gọi cho mình thì ngay lập tức có chú Nhật trả lời hộ.
    14. Cách tốt nhất là divert vào máy fax thế là khi con vợ gọi vào nghe toàn tiếng *** thế là hết gọi khi về nó thắc mắc đổ lỗi cho ông bưu điên
    15. Thưa anh em, tôi vừa dính 1 đòn, kô nặng lắm, nhưng mà để lại nghi ngờ với sư tử nhà tôi. Số là tôi có mấy cái lông ở ngực, chỗ cái đầu ti ý, trước lúc 2 vợ chồng đùa nghịch với nhau, nó cứ đòi dứt, mà mình kô cho, bảo sợ ốm. Thế mà hôm trước đi với 1 em, nó loay hoay thế nào giựt mẹ mất của mình, cáu quá, chửi um.
    Về đến nhà, tối nằm xem ti vi cởi trần, vợ mới hỏi , mấy cái lông của anh đâu rồi, mẹ kiếp, minh bảo anh tắm thấy vướng nên nhổ đi rồi, nó văn lại sao bảo sợ ốm cơ mà? rồi làm 1 câu, hay là con nào nhổ mất rồi ? đến tối hôm qua nó vẫn hỏi câu đấy, ma mình biết là nó nghi ngi rồi.
    Các ae di nhớlà kô nên để lại dấu vết gì nhé, đàn bà ghê lắm đấy
    16. AE nào rơi vào trường hợp oái ăm như tớ chưa? Cách đây khoảng 2 năm rồi, có lần đi nhậu nhẹt chán chê xong rồi em út đến khuya mới về. Các Võ của cánh đàn ông thì ai chả biết vẫn áp dụng thường xuyên .Vợ nó kiểm tra thế nào lại thấy mình mặc quần đùi ngược (phòng tối quá thành ra nhầm ). Tớ giải thích là mặc ngược từ tối qua khi ...với nó mà nó ko tin. Cự nự nhau đến hơn 1 tuần . Theo anh em thì trường hợp này đã ai gặp chưa va nên giải thích thế nào cho thấu tình..đạt lý.
    17. Mi?nh cufng có lâ?n bị vợ ho?i tương tự, nhưng mi?nh ba?o la? tối qua, chắc lúc chiến với em xong, mắt ke?m nhe?m, mặc lộn thôi, sáng dạy vội đi la?m nên không đê? ý đê? xoay lại, vợ tin ngay. Ma? hôm đó ngươ?i phát hiện mi?nh mặc quâ?n ngược lại la? con gái mi?nh, chứ cóc pha?i vợ, hehe.
    18. Một chuyện vui mới xin kể cùng anh em, hôm thứ 7 vừa rồi, được nghỉ buổi chiều, xem hết VNCN, đến Bóng đá nữ, chán, đúa nhóc thì ngủ, 2 vợ chồng tình củm với nhau, xong đâu đấy, nghỉ 1 lúc, sư tử nhà tôi dọn nhà, hehehe he, nó loay hoay thế nào, lại thấy thiếu mất mấy cái BCS, thực ra chả ai nhớ chính xác là có bao nhiêu cái, nhưng mà, tại vì mới mua 10 cái, mà bây giờ chỉ còn 5 cái, nó cứ khăng khăng 2 vợ chồng chua dùng đến 5 cái (vì có mấy lần kô dùng hihihi) mà con thì còn bé, chưa biết thổi bong bóng, nó cứ đổ vạ tôi mang đi đâu, mình thì đếch biết giải thich thế nào, mà tôi thề là không mang ở nhà đi, ngu gì, các bác tư vấn giúp
    Sáng nay đi làm, nó vẫn còn lươmg cho 1 phát, bực cả mình
    19. Ông này cũng vui tính thật, ông không mang đi thì nó đi đâu, hay vợ nó mang đi (hi hi). Nó lườm 1 cái là may, cấm vận cả tuần ông khổ.
    Tôi bị 1 lần, chiều đi làm phải mua mấy cái giống thế, tối về trả vờ tìm lại, thấy ở ngóc ngách nào đó trong tủ.
    Lần sau có hẳn 1 quỹ (BCS) riêng ở tủ cơ quan.
    20. Của Bro thì thiếu, chuyện của tớ thì lại thừa. Có lần ăn lô phang 2 em cùng 1 lúc, tụi nó mang theo nhiều "bong bóng" quá thế nào lại nhét vào túi áo mình mấy chiếc(DCM chúng nó định trêu mình hay sao ấy) mà mình ko biết, đi chơi về ko để ý cứ để áo đấyểtên mắc, vợ mang ra giặt mới lôi ra , bù lu bù loa àm ĩ cả nhà ( ý quên cả phòng ngủ thôi). May mà nhanh trí bảo rằng đi uống bia được mấy anh bên KHHGĐ phát miễn phí ( thế mà nó cũng tin, đàn bà có khác). Hú vía sau vụ này lần nào đi về cũng phải kiển tra túi áo, túi quần.
    21. Mình thì khác, các chú cơ quan cứ đi uống rượu lại tìm cách nhét BCS vào túi mình, mình lại móc ra nhét vào túi các lãnh đạo. Thế là có 1 lần, vợ của 1 bác lãnh đạo của mình làm ầm lên, Lđ lại phải gọi cho mình, vậy là thằng em (tức là mình) lại nhũn nhặn giải thích cho bà chị hiểu, tất nhiên là có vợ mình ngồi nghe bên cạnh. Sau vụ đó, mỗi lần thấy trong túi mình có BCS, vợ mình lại bảo: "Chắc các cậu ở CQ lại trêu chứ gì, Xiiiií, vụ này thì không lừa được chị đâu" làm mình cứ cười thầm. Mẹ kiếp, mà toàn BCS xịn chứ có phải OK đâu mà bảo bọn KHHGD nó phát.
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 01/06/2006
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    22. Với Tôi, mỗi lần đi chơi, tắt béng cái mobil, về gần đến nhà rút 1 viên pin hết ra (lúc nào cũng thủ trong túi), thay vào. "Sư tử" hỏi: A đi đâu mà tắt máy??? Mình liền chìa cái mobile ra bảo: máy hết pin rùi. A ngồi với mấy thằng đối tác, nên không thể về sớm được. Hôm nào cẩn thận thì thủ thêm cái phong bì về đến nhà, dúi vào tay Sư tử: Anh di họp về muộn, thông cảm cho Anh! Rùi lảo đảo đi vào toilet hehheheheheh....
    24. Tui thì cho là trừ phi người vợ của các bro có các cái wá sau đây:
    1) Wá tin chồng .. hi hi như vợ tui chẳng hạn
    2) Wá tự tin vào chính mình ... hi hi củng như vợ tui chẳng hạn
    3) Wá ngu .. hi hi cái này vợ người khác chứ ko là vợ tui
    Thì các bro mới có thể wa mặt các nàng ta. Ở Mẽo có chương trình Ophra Winfrey bà Mẽo đen này chỉ cho các bà nội trợ các phương pháp coi chồng ăn vụng ra sao. TẤT CẢ các mánh bro kể ra đều được Ophra đem ra ráo trọi. Từ cách quan sát đi đứng, mùi lạ, ăn nói đến xét email, web sites mà các bro hay ghé sang. Té ra ở VN đàn bà dốt nên dễ wa mặt wá há?
    25. Đíu biết các bro có dính tai nạn như tôi không. Vừa rồi giả vờ trốn nhà đi công tác (công tác thì thật) để đi chơi thăm con bồ ở tỉnh. Tình tang qua đêm thế nào thì tôi cũng khỏi phải kể duy chỉ có 1 tai nạn là con bồ thế đíu nào nó có lần hun vào cổ kiểu mút 1 phát. Tôi cũng không để ý nhưng may chiều về HN gặp thằng bạn có việc nó phát hiện ở cổ mình có vệt đỏ (nó cười đểu bảo mày hôm qua đi chơi để lại dấu vết rồi, soi cổ mà xem). Mịa nó tôi vào toilet soi gương thấy vẫn lằn vết hơi sẫm. Về sau hai thằng mới nghĩ là giả vờ bị côn trùng đốt vào cổ ra mua kim tiêm vô trùng nhể 1 vết cho chảy máu nhẹ rồi lấy thuốc đỏ bôi vào. Về vợ cũng hỏi han nhưng không thấy tỏ vẻ nghi ngờ gì cả. Được mấy hôm thì vết đó cũng mờ đi. Tuy nhiên cả tuần nay im thin thít, ngoan như các cháu nhà trẻ cuối tuần mong được phiếu bé ngoan. Tuy nhiên tôi vẫn lo lắm. Thằng bạn tôi đi đã từng đi du học nó nói ở tây tai nạn này cũng có gặp và bọn nó chống chế là do cạo râu. Mình người VN lấy *** đâu ra râu ở cổ mà cạo chảy máu được. Sau chuyện này chắc tôi *** bồ bịch gì nữa. Cứ bóc bánh giả tiền thì làm đíu gì cần tình cảm mà hôn với hít.
    26. Ôi mẹ cha ơi. Tí cũng bị dính kiểu này ý như ông đó. Cái trò tụi nó ghé miệng vào, thò lưỡi rồi nút một phát để lại dấu vết như cạo gió đánh cảm. Phải vài ngày mới hết. Đã là bồ bịch mà cấm hôn hít thì cũng dở, tuy nhiên lại chưa có biện pháp đối phó với tình huống này.
    27. co mot chuyen rat kho cac bac a,chang biet giai quyet sao,giup em voi! So la con vo em rat hay nghi ngo,choi gai dung bao,kieu gi cung co mui bao cao su,co ma rua xa phong van khong het,ve nha vo biet ngay,kho the cac bac,giup em voi!
    28. con vợ tui mũi nó bị viêm xoang nặng nên không ngửi thấy bất cứ mùi gì,kể cả khi tui nhậu nhiều,do đó tui hoàn toàn chẳng phải lo lắng gìvề khoản mùi,hehe
    29. xin bổ sung 1 kinh nghiệm, hôm trước đi chơi 1 em, mình lại nổi hứng đi mua cái bao cao su có mùi chuối, lúc chơi xong đi tắm, mãi kô hết cái mùi đấy (tại vì tắm xong, nằm xem tivi với em kia, 1 lúc vẫn thấy mùi chuối ở chim) em ý mới cho cái kinh nghiệm rửa lại bằng kem đánh răng, heeeeeeeeeee, hiệu nghiệm thật, hết ngay.
    30. Có chuyện này kể với mấy bác ... số là em đã có bồ ... roi quen duợc con bé kia mới tròn 19. Dẫn nó đi chơi vài bũa roi ra park hú hí trong xe...tưởng mọi chuyện ổn định ai dè bũa qua dẫn con ghệ ruột đi chơi đã đời cả ngày ... lúc về em tình cờ thấy được cái đồ độn vú giả cua con bé 19 đó để bên hông cửa xe ... bà ngọ nó ... mém chút tự mình đâm đầu vào chỗ chết ... trước khi chơi vo&''i con ghệ ruỘt em hút bụi xe chùi sach sẽ không để 1 cọng tóc lại trên ghế mà quen check xem bên hong của xe.....
    bác nào mà dẫn ghệ đi chơi rồi ngồi trong xe hú hí thì hay coi chừng ... mấy em hay nhét đồ bậy bạ ...
    31. Các bác vui thật đấy , thằng bạn kể hôm qua đi chơi với con bồ ruột hơi khuya trên đường về nhà sực nhớ mùi nước hoa con bồ dính vào người thơm quá , sợ sư tử hà đông xé xác . Thế là nó dừng xe ngay trước cổng nhà , khoa bấm chuống .
    Mở nắp bình xăng ra , nghiêng xe thò tay vào khoắng và bôi tùm lum vào cổ , tay . Lại còn thò vào ống bô lấy ít muội quệt 2 vệt vào má và cằm .
    Yên tâm , nhấn chuông , vợ mở cửa : " Đi đâu mà khuya thế hở giời ! Khiếp sao ngươì toàn mùi xăng thế kia !"
    " Tại cái xe nó hư dọc đường , anh sửa mãi mới được !"
    " Thế à , tội nghiệp anh yêu " vợ chạy lon ton vào dọn cơm cho chồng
    Còn chồng thì ...lon ton chạy nhanh vào nhà tắm thay đồ , tắm rửa sát dầu gội trở lại thơm phức và dúi đồng đồ cũ vào chậu xà bông ngâm .
    Nó kết luận : đàn bà ranh ma thì có ranh ma nhưng làm sao qua được đàn ông có chút đầu óc chúng ta .
    Chịu khó nghĩ một kịch bản thông minh là dắt mũi được mấy con sư tử đần này ngay !
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Post thừa. Đã xoá.
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 01/06/2006
  8. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    E***ed
  9. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, tự nhiên cái topic này lại thành nơi các anh giai chia sẻ kinh nhiệm chối tội. Thế này thì cũng đến bó tay với các anh giai.
  10. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, các bà vợ cần biết mẹo của chồng để quản lý chứ

Chia sẻ trang này