1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết chồng/bf hôm nay mới đi xxx với **** về?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi RauNhut, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ui zời,,Bạn ơi,,thời buổi này Chuyện ông ăn chả,,Bà đi ăn Nem là chuyện thường ngày ở huyện rồi, có jì đâu,,
    Bình thường thôi,,
    Bạn ơi,, ko nên nói rằng Mình Mong ước làm Vợ ,, hỏi khí kô fải ,,bạn bao nhiu Tuổi rồi ạh,,,, nếu Bạn nghĩ đàn ông nào cũng thế thì đừng lấy chồng nữa bạn ạh,, ở 1 mình cho zuiiiiiii,, khỏi lo cách giữ chồng,,, hihihi,, đùa tý vói bạn cho vui thôi,,
    Ở trên mình nói rõ là::: chỉ là 1 trong nhìu nguyên nhân mà,, và tất nhiên mỗi Nguyên nhân sẽ Fù hợp với 1 ông chồng nào đó,, chứ có fải tất cả đi **** vì Vợ thế này hụac thế nọ đâu ,,và chuyện có Vợ rồi mà vẫn đi CV thì ít lắm, ( bạn jì định kô lấy chồng yên tâm rồi nhé)
    Có nhiều Chú có khi chỉ là sở thích thì Pó tay rồi,,,,,hị hị,,,,
    Mấy chú đấy em nghĩ chắc hết thuốc chữa,, Vợ có Tuyệt đến mấy cũng Vứt,,,,, Ly hôn cho xong,, Nên nhớ Bản Chất khó đổi, Bản tính khó lường
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em đúng là nghĩ mình sẽ ko lấy chồng đâu .Nếu làm vợ chỉ được cái danh phận ,còn lại toàn là nghĩa vụ hầu chồng hầu con cho nhan sắc phai tàn thì em sợ lắm ...Nhưng mà em ko sống 1 mình được vì các cụ sẽ lo tống em đi sớm để khỏi tốn gạo thôi , nên em định lấy người nào yêu và hỏi cưới mình, vậy là xong . Đàn ông họ yêu mình thì mình sẽ ko thấy đau khổ nhìu như khi mình yêu họ, và vì họ yêu mình nên cơ hội họ lăng nhăng sẽ thấp hơn .....Các bác có cao kiến gì ko cho em xin ,học xong là em bị rước đi rồi ạ
  3. Forests_river

    Forests_river Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    các bà các chị cứ tinh tướng , nếu các bà các chị có bồ bịch ở ngoài vừa phệt xong 2 phát, về thì làm thế nào phát hiện được ra bây giờ .?
    ( MÀ CÁC CÔ KO TIN CHỨ CỬ THỬ NGOẠI TÌNH BỒ BỊCH HOẶC XXX VỚI NGƯỜI KHÁC XEM CẢM GIÁC CÓ THÍCH VÀ LẠ GẤP 100 LẦN VỚI CHỒNG KHÔNG )
    NÓI THÌ ĐÊKS TIN ĐÂU NHƯNG CỨ THỬ HỎI NHỮNG CÔ NÀO CHỊ NÀO Ở ĐÂY ĐÃ TỪNG XEM : LẦN ĐẦU TIÊN CÓ HỒI HỘP VÀ ĐÊ MÊ KO. ? ) VƯỢT RÀO ĐI CHỊ EM ƠI ĐỪNG VÌ QUAN NIỆM CỦA CÁC CỤ TỪ NGÀY XƯA MÀ MẤT ĐI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG.
    Túm lại tin thì tin tuyệt đối còn không thì thả phanh đi , chuyện đấy nó chỉ là trong giây lát thôi
    ANH CHỈ PHẢN BỘI EM VỀ MẶT THỂ XÁC CÒN VỀ TÂM HỒN ANH VẪN MÃI YÊU EM ( MÀ THỂ XÁC LÀ HỮU HẠN, TÂM HỒN LÀ VÔ HẠN ) DÍU MIẸ CÁC NGƯỜI THÍCH CÁI NÀO CHỨ
    HEHEHEHHE
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    ______________________________

    hihhiii, Cái này thì những người lấy chồng hay Vợ mới bít thôi,, em chưa kết hôn,,em ko bít,,
    Nhưng em thấy có 1 số cái Bác nói đúng,,, tuy nhiên Bác Nói Tục thế thì chác là Sắp Sửa bị treo Nick rồi,, thôi thì chào bác lần cuối, hy vọng Bác ko bị treo nhé
  5. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Vợ của Forests_river : Anh à, em cũng sẽ phản bội anh về thể xác nhé. Còn tâm hồn em cũng sẽ mãi yêu anh !!! Hà hà, chả yêu thằng bỏ bà nào bằng anh đâu
    Hoàn cảnh ko xô đẩy thì ta xô đẩy hoàn cảnh
  6. d_notice

    d_notice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt: có nhiều cách để phát hiện nhưng hai cách này là dẽ dàng nhất:
    1-Mùi: Di **** về thường có mùi rất đặc trưng, khó tả, anh em ngửi cái là phát hiện ra liền. Cái này hơi khó, vì chị em có bao h mần ăn j với **** mà biết mùi của nó.
    2-Nếu hết mùi, thì liệu pháp nước nóng như các bác đã nói là chuẩn nhất.
    Tuy nhiên đa số anh em đi xxx vì bất đắc dĩ nên không khuyến khích chị em tìm mọi cách để phát hiện ra, cũng chẳng hay ho j.
    Gent good night, ladies good morning
  7. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    @ anh hiệp sĩ 1975: Anh ơi anh có nhiều chiêu hay thế . Em thay mặt chị em cảm ơn anh vì anh đã đóng góp được công lao to lớn. Thay vào đó tặng anh .
    Nhưng em nói thật nhé, sao vợ anh cả tin thế ? Tất nhiên là có nhiều cái em đọc thấy rất tin, tin sái cổ ý chứ, nhưng anh nói dối nhiều thế không bị lộ sao ? Nhưng em nghĩ là tại sao không ở nhà với vợ mà lại phải đi với **** vậy ? Xin lỗi em không biết vì em chưa lập gia đình và em mới có 19t .
    Vợ thì chẳng bệnh chẳng tật gì thì không muốn suốt ngày đi có ngày dính chưởng thì mới trắng mắt ra.
  8. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Àh mà nhân đây em cũng kể 1 chuyện thế này ạh ( chắc câu chuyện sai với chủ đề nhưng kệ em cứ kể )
    Nhà em cách công viên Bách Thảo 1 đoạn nên lần nào đi qua vào buổi tối, cũng chỉ tầm 8h hay 9h thui là bao nhiêu **** đứng đầy vỉa hè, thôi thì đủ loại trẻ con có, trung tuổi có, già có. Mà đi đường cách họ khá xa thế mà vẫn ngửi được mùi son phấn rẻ tiền. Bác nào đi tầm gần cuối đường BThảo gần PĐP là y như rằng lúc nào cũng có 1 ông già, phải gọi là cực già ý ngồi hóng chuyện với mấy con ****, 10 lần đi qua thì đến 7 lần gặp ( đúng là càng già càng dê). Và đặc biệt là đi đến đúng đoạn giữa đường, đối diện cửa công viên, luôn có 1 cái xe máy đỗ và có 1 người ngồi trên xe, lúc đầu không để ý, ng yêu em bảo là pêđê. Ôi thôi !!! em nhìn kỹ lại thì mặt đánh phấn trắng bệch, đội tóc giả, có đánh son hay không thì em không biết vì đeo khẩu trang mà, nhìn hết cả hồn.... nhìn xong em đội cả nón.... sợ gần chết, hét toáng lên sợ nó đuổi theo bắt ng yêu phóng nhanh về nhà ....
    hix.... đấy bác nào ko tin cứ đi qua xem thử em chả nói điêu. Mà đọc báo thấy **** bẩn bỏ xừ ( trừ bọn ******* cao cấp ko nói ) nên đừng liều mà..... với nó. Chả may mà bị mỗi cái ..." em thấy nó chảy máu vì nó hôn cái đấy của em, do em sơ xuất quá, em đi với **** chả biết nó có sao ko.. chết mất...." biết thế thì đừng có đi
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tôi có như vậy đâu, đây là bài viết của người khác tôi copy lên để chị em biết đường mà quản lý chồng
    Câu này em nên dành để hỏi chồng của em sau khi lập gia đình, như thế mới có câu trả lời chính xác
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hê hê, các bác cứ ủng hộ cái chuyện ở nhà với vợ. Ông nào cũng nghĩ được như các bác khuyên thì còn gì nên chuyện nữa chứ, làm gì có chuyện mất hạnh phúc gia đình....
    Tôi thấy có ngưìơi nói đúng: Chỉ phản bội nhau ở phần thể xác, không phản bội về tâm hồn ===> cũng có lí, nhỉ??? tuy không ủng hộ và vẫn thấy có cái gì đó sai trái nhưng không phải hoàn toàn...

Chia sẻ trang này