1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết chồng/bf hôm nay mới đi xxx với **** về?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi RauNhut, 19/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthangman

    langthangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để vợ chồng phải nghi ngờ nhau như thế là có vấn đề thật sự rùi, Tốt nhất là không nên nghi ngờ linh tinh nếu không mất hạnh phúc gia đình như chơi!
    Nếu thực sự chồng của các vị tệ để đến mức như thế người phụ nữ phải khôn khéo, không được để lộ sự nghi ngờ.
    Luôn luôn đối xử với chồng như "hồi mới yêu" (tất nhiên chỉ là đóng kịch được thui), trong lúc tình cảm luôn dặn chồng đi đâu thì phải biết giữ gìn cho vợ cho con, nếu có gì gì thì ...phải biết tự bảo vệ bằng ... BCS (cái này khó nhất, không phải chị em nào cũng nói ra được)
    Các bà các chị thử mua về mấy loại BCS thông dụng trên thị trường và làm theo cách của tôi:
    1- Bóc ra thử, thò hai ngón tay vào trong và vò BCS. Lúc đấy dù là loại xịn hay loại lởm đều có chất bôi trơn (thường là Vaseline) và dính vào tay các chị em.
    2- Thử rửa kỹ bằng xà phòng mà xem, không tài nào hết được nhờn và mùi hắc của nó, hãy ghi nhớ cái mùi đáng ghét đó.
    3- Khi nào nghi chồng mình lăng nhăng về (nhớ là chỉ với **** người ta mới dùng bao chứ còn có em bồ tuổi teen còn Zin thì chịu) tìm cách mà kiểm tra cái mùi đấy trên cái của nợ của các đức ông chồng =======> Cái này tuỳ mỗi chị em nghĩ ra một cách.
    Tôi chỉ ví dụ: Bà vợ của ông Sếp tôi thấy chồng đi chơi về muộn lần nào cũng đều bắt tụt quần ra cho bà ý ngửi trưóc khi cho vào nhà , phục bà ý thật!!!!
    Chúc chị em ... ly dị được chồng (vì nếu phát hiện ra thì để làm gì ngoài việc tan nát gia đình????)
  2. lua_non

    lua_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thành thật nhất đây: Các bà vợ ơi, đọc cái toppic đặc biệt là bài của ông hiepsi1975 thấy đàn ông thật kinh tởm. Nhưng tui cũng là 1 bà vợ trẻ đây, tui thừa hiểu rằng ông xã ko chỉ có mình tui, ông ta đi công tác liên miên, mà ko đi công tác thì ở nhà cũng thế, ông ấy " ăn nem " lúc nào tui cũng chịu. Chỉ có điều tui tự an ủi mình là 99% mọi thằng đàn ông đều đã xxxx.... ngoài vợ, thậm chí với ông xã nhà tui ông ta còn rất ngọt ngào với các em nữa là khác, tui thừa hiểu 1 điều nữa là ko bao giờ các ông ấy từ chối nếu có người đàn bà khác muốn " tặng" hàng, dù có mất tiền hay không, dù người đàn bà đó là teen, hay đã có chồng, hay ****.... Tui tự an ủi mình vây. Và lúc nào có cơ hội, cũng nhắn nhủ với ông xã rằng : đi đâu thì đi, làm gì thì làm , bồ ở đâu thì bồ,...........phải an toàn cho vợ con, và nhất là đừng bao giờ để tui biết cho tui khỏi phải đau khổ, rồi dẫn đến gia đình tan vỡ.
    Thế nên, các bà vợ đừng quá mất công kiểm tra các ông chồng của mình làm gì, chừ khi các ông ấy ko buồn giấu diếm chuyện đó nữa, mà đến mức đó thì,.... giải quyết nhanh gọn, đường ai nấy đi.
    Thứ 2, các ông chồng đúng là : chung thuỷ trong trái tim, còn thể xác thì không kiểm soát được, vì thế hày luôn nhắc nhở các ông ấy, giữ cho mình, cho cả gia đình
    Thứ 3, chúc các gia đình luôn luôn bình yên, êm ả.
  3. anhdepchaidylan

    anhdepchaidylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em gái này hay quá, hay thật.
    Được vợ "thông cảm" đến mức đấy thì chả thằng đàn ông nào ngu dại không tận dụng ngay để tăng tần suất, và khi được thoải mái thế thì cái câu dặn "đừng bao giờ để tui biết cho tui khỏi phải đau khổ, rồi dẫn đến gia đình tan vỡ." nó cũng bằng thừa.
    phải giáo dục thằng chồng đó là việc không nên chứ không phải chấp nhận nó em ạ. Phải cấm nó ngay chứ không nó được đằng chân lân đằng đầu. Nhắc nhở nó giữ mình - chung thủy chứ không phải giữ mình - bằng BCS... Đó cũng là 1 trong các trách nhiệm của cuộc sống hôn nhân em gái ơi. Cái này khó với các anh đàn ông lắm nên cứ phải dạy dỗ, chăn dắt kỹ càng vào
    cái này là kinh nghiệm nhà anh , anh nói với em thế nhé
    P.S con số 99% (mọi thằng đàn ông đều đã xxxx.... ngoài vợ) em lấy ở đâu ra thế, anh phản đối kịch liệt.
    Anh nghĩ phải là 100% kia
  4. lua_non

    lua_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Gui "anhdepchaidylan"
    Ông này vẫn không hiểu ý tui, ý tui là là để động viên tinh thần thôi, chứ còn bên ngoài tui cứng rắn lắm chớ, tui làm mặt căng thẳng lắm chớ.ông cứ làm như tui dại lắm ý. Mà thật ra tui còn dại lăm, tui nghĩ vậy mà, now tui vẫn ko nghĩ mình OS được ông xã , mà lên WEB này mới biết OS là gì đấy chứ . Tui sẽ chịu khó lên đây để hiểu biết hơn về xxxx.
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    các cụ ta có câu là
    THÊ KHÔNG BẰNG THIẾP
    THIẾP KHÔNG BÀNG KỸ NỮ
    KỸ NỮ KHÔNG BẰNG TRỘM CẮP
    là 1 người vợ luôn luôn phải biết câu đó,dù người đan` ông đi đâu nhiều đi chăng nữa thì tổ ấm của mình luôn là nơi cho cánh chim đã mỏi cánh quay về he he he
  6. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này vừa buồn cười, vừa cười buồn.
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem lời tâm sự của người phụ nữ đáng thương này...tang chức vật chứng là chiếc điện thoại di động... Thứ hai, 3/7/2006, 13:05 GMT+7

    Chồng sắp cưới của tôi đã quan hệ với ****
    Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng tôi sẽ làm đám cưới, 2 gia đình đã gặp nhau, đã đặt nhà hàng, đã thông báo cho bạn bè và họ hàng. Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kỳ vọng và ước mơ? bỗng chốc tan biến. Sáng nay tỉnh dậy, tôi vẫn cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi.
    From: Hằng
    To: vne-tamsu
    Sent: Monday, July 03, 2006 10:55 AM
    Subject: Co ai hieu cho toi!
    Nhưng phũ phàng thay, đó lại là sự thật, một sự thật mà tôi chưa bao giờ nghĩ là nó có thể xảy ra, nhất lại là đối với tôi. Tôi có lỗi gì? Tình cảm của tôi đối với anh ấy là lừa dối, là không chân thật hay sao mà anh lại có thể nỡ đối xử với tôi như vậy? Xung quanh tôi bao nhiêu người theo đuổi, thua kém anh có, và hơn anh cũng có. Tôi không xấu xí, tôi có học thức, gia đình tôi có giáo dục, tôi có một việc làm ổn định ở một công ty nước ngoài với mức lương không tồi. Nhưng bao giờ tôi cũng tự nhủ với bản thân mình phải sống đúng đạo lý và sống để lương tâm không cắn rứt, để làm sao đừng làm gì có lỗi với anh, đừng làm anh buồn.
    Vậy mà rốt cuộc đổi lại tôi được gì, anh đã lừa dối tôi, anh đã làm một chuyện động trời. Trong một lần đi chơi cùng công ty của ba mình, anh đã quan hệ với một **** trong khách sạn. Nếu ả **** không nghịch ngợm cái điện thoại rồi chụp một tấm hình thì không biết đến khi nào tôi mới biết được sự thật đau đớn này, và anh ta sẽ còn lừa dối tôi đến bao giờ nữa. Nghĩ đến mà tôi thấy rùng mình, thật may mắn là tôi vẫn còn giữ được mình, chứ không thì tôi... Tôi cũng không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
    Tôi cám ơn ả **** đó đã chụp lại tấm hình để tôi kịp nhận ra bản chất đê tiện, bẩn thỉu của anh ta. Vậy mà anh ta vẫn chối đây đẩy, vẫn một mực nói một câu rất thản nhiên: ?oAnh không biết tấm hình đó ở đâu ra, anh không cần phải giải thích? và anh ta giằng lại bức hình để xóa đi trong khi tôi chưa kịp xem lại ngày chụp. Anh còn mắng tôi là hay suy diễn. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi xét lại tấm hình, xét lại hành động, thái độ và phản ứng của anh thì tôi quyết định sẽ làm mọi việc cho rõ ràng. Và cuối cùng anh ta đã phải thú nhận rằng hôm đó mọi người đi đánh tennis, anh ta ở lại khách sạn và đã thực hiện việc làm bẩn thỉu của mình.
    Các bạn ơi, mọi người ơi, có ai hiểu cho tôi, tôi đau đớn tưởng chừng như xé cả ruột gan. Cứ nghĩ đến tấm hình rồi liên tưởng đến cảnh anh ta và ả **** vui vẻ với nhau mà lòng tôi đau nhói. Anh ta giải thích với tôi là trong phút không kìm chế được bản thân nên mới hành động như vậy. Tôi nhớ lại hôm đó, anh gọi điện nói với tôi rằng anh đi chơi tennis với mọi người trong công ty. Anh ta đã sắp đặt sẵn mọi việc, có kế hoạch và suy nghĩ. Vậy mà anh còn nói là ?ophút không kiềm chế được?. Anh xin tôi tha thứ. Các bạn ơi, tôi làm sao có thể quên được.
    Đó là chưa nói về các mặt khác của anh. Con người anh vô tâm đến mức không chấp nhận được. Xe tôi hư, anh không đếm xỉa mà bố tôi phải mang đi sửa cho tôi. Kính tôi gãy, anh cũng hứa bâng quơ sẽ dẫn tôi đi mua, và lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Điện thoại tôi hư nặng, anh không đếm xỉa đến, thậm chí không mang đi sửa chứ đừng nói là đổi điện thoại cho tôi. Nói chung là tất tần tật mọi thứ, tôi đều phải tự mình lo hết. Nếu nhà anh nghèo tôi không trách, anh là con một của một gia đình mà ba làm giám đốc một công ty có tiếng, anh cũng đi du học, đi đây đi đó nhiều, cũng làm ở công ty với mức lương cả ngàn USD.
    Khi tôi đến với anh, tôi không hề biết gia đình anh bề thế như vậy, bởi tôi chỉ thương anh vì thấy anh sao thật thà và hiền lành. Tôi không phải là đứa con gái ham vật chất, cho dù anh có đề nghị mua cho tôi cái này, cái kia, tôi cũng không bao giờ để anh mua cho mình mà. Nhưng cái tôi cần là sự quan tâm của anh thì không hề có. Đi mua đồ cùng anh, tôi chui vào từng ngóc ngách để lựa từng cái quần, cái áo cho anh. Anh thậm chí không thèm hỏi tôi em cần gì để anh mua luôn, chứ đừng nói chi là anh có thời gian đưa tôi đi mua đồ sắm sửa.
    Chưa hết, thái độ của anh đối với bố mẹ tôi cũng thể hiện sự coi thường. Tôi hỏi các bạn gái, nếu bạn trai đến nhà bạn, ngồi nói chuyện với bố mẹ bạn nhưng thái độ rất lơ đễnh, mắt thì nhìn lên tivi, thể hiện mình thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi, các bạn nghĩ gì về anh ta? Đối với tôi thì tôi không thể chấp nhận được. Bố mẹ tôi thì không nói gì nhưng tôi cảm nhận được bố mẹ tôi rất buồn, bố mẹ tôi bảo, cái đó có thể nói để anh ta chấn chỉnh.
    Ngày xưa tôi chấp nhận quen anh vì thấy anh thật thà, hiền lành, thậm chí có vẻ ngu ngơ, khờ khạo. Nhưng giờ thì sao? Anh ăn nằm với **** rồi còn nói dối và ngụy biện. Trời ơi, khi anh vui vẻ với ả **** đó, trong đầu anh có hình bóng của tôi không? Anh ta có biết là tôi đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào anh không? Khi quen tôi, anh vẫn luôn khẳng định rằng ?oKhông chấp nhận người con gái đã lỡ làng trước khi đến với anh?. Và anh nói với tôi rằng anh cũng sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Nhưng cuối cùng thì mọi việc như thế này đây. Đây chỉ là do tôi phát hiện, tôi cũng không biết nếu không bị phát hiện thì anh còn lừa dối tôi đến bao giờ nữa.
    Tôi không hiểu đàn ông quan niệm thế nào về chuyện đó. Các bạn nam, các bạn hãy nói cho tôi biết đi, có phải đối với đàn ông, tình yêu và *** là 2 chuyện độc lập phải không? Vậy chẳng lẽ thời đại này phụ nữ chúng tôi phải giữ cho mình sự trinh tiết, nhưng đàn ông thì được quyền tự do thoải mái và đòi hỏi người bạn gái phải còn nguyên vẹn khi đến với mình sao? Dù có những cô gái đã lỡ làng với người yêu cũ, nhưng cũng không được xã hội chấp nhận, cũng bị quan niệm của một số người lên án, vậy thì nếu so với những người đàn ông có thể ?olên giường? với **** mà không hề có tình yêu. Chỉ vì dục vọng thấp hèn của bản thân, và họ tự cho mình được quyền như thế, cho rằng mình không kiềm chế được và phải giải quyết bằng cách đó, liệu có thể so sánh 2 sự việc đó với nhau hay không?
    Tôi nói vậy không phải để khuyến khích việc quan hệ ******** trước hôn nhân. Nhưng sau sự việc của tôi, tôi nghĩ rằng nếu một người đàn ông chân chính sẽ đặt tình yêu lên trên dục vọng của bản thân. Khi có những cám dỗ thấp hèn thì nếu anh ta thật sự yêu bạn, hình bóng của bạn sẽ đủ mạnh để át đi những cám dỗ đó. Còn nếu anh ta không vượt qua được thì thật sự tình yêu của anh ta dành cho bạn có lẽ chỉ là? tình yêu hời hợt mà thôi.
    Hiện giờ tôi vẫn cố ra vẻ bình thường vì tôi không muốn bố mẹ tôi nhìn tôi trong sự suy sụp mà đau lòng thêm. Tôi không muốn gia đình anh ta coi thường tôi. Vì khi gặp mặt để thưa chuyện với bố mẹ anh, họ đã nói rằng: ?oĐó chỉ là lỗi lầm trong sinh hoạt cá nhân, nếu cháu không chấp nhận được thì chứng tỏ tình yêu của cháu chưa đủ chín muồi để đến với con trai của bác, vậy thì cháu cứ chia tay, bác không ép?.
    Từng lời nói làm tôi xót xa, tình yêu của tôi đối với anh không biết có ai hiểu cho tôi hay không mà họ có thể nói với tôi những lời như vậy. Họ đâu biết những ngày qua tôi đau khổ như thế nào, bố mẹ tôi buồn và lo cho tôi ra sao. Có lẽ họ nghĩ tôi quen anh chỉ vì một cái gì khác chứ không phải vì tình yêu. Đúng, thật sự tôi đến với anh vì thấy anh thông minh, chân thật và chung thủy. Nhưng tôi đã lầm.
    Ừ thì thôi, tôi sẽ chấp nhận chia tay, dù tôi biết rằng trong cuộc chia tay này, tôi sẽ thiệt thòi nhiều bởi vì tôi là con gái, mà người con gái thì lúc nào cũng bị dư luận lên án nhiều hơn. Họ sẽ nghĩ rằng tôi không ra gì, đã sắp cưới mà còn bị người ta hủy hôn, chắc là hư hỏng lắm rồi, chắc không còn gì nữa rồi. Có ai hiểu cho tôi, tôi đau xót, tôi muốn hét thật to, hét lên cho mọi người biết rằng tôi không hề muốn như vậy, tôi không phải là người có lỗi.
    Cứ hình dung lại tấm hình thì tôi lại nghẹn ngào muốn bật khóc. Nhìn cảnh nam nữ âu yếm nhau trên tivi, tôi giật mình bật kênh khác, tôi sợ những hình ảnh đó sẽ làm tôi lại liên tưởng đến người bạn trai cũ của tôi và ả **** kia. Trời ơi, chẳng lẽ tôi đáng phải chịu những điều này sao? Tôi không thể chịu nổi nỗi đau này. Sự phản bội, sự lừa dối của anh làm lòng tôi đau đớn. Làm sao tôi có thể vượt qua được nỗi đau này? Làm sao con tim tôi có thể mở rộng để đón nhận hình ảnh một người đàn ông khác? Làm sao tôi, làm sao??
    Hằng
    Ý kiến chia sẻ với chị Hằng xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).

Chia sẻ trang này