1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAM THE NAO DE BIET DAN ONG CON TRINH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi moonlymoonly, 11/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi xoá bài này theo đúng yêu cầu của người viết nhé!
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 01/11/2003
  2. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.
    Nếu nó nói có thì các bà bỏ nó à?
    Nói vậy thôi chứ nhận biết theo biểu hiện cũng hay. Nếu nó có kinh nghiệm một chút thì có giấu đến đâu cũng phải lòi ra thôi.
    Chỉ cần chú ý một chút.
    Ví dụ nhé.
    Nếu các bà nhận ra là hắn vụng về thì có vẻ như là hắn chưa bao giờ, còn các bà mà phê đến độ không còn nhận ra gì cả thì có 99% là hắn đã .... rồi. Nhưng có điiều là hắn đã... với ai hay là đã... với chính hắn thì còn phải xem xét. (Thời buổi báo chí, băng đĩa, internet.. mà).
    Good luck.
  3. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cái forum này có lỗi, Em post một bài hôm qua mà mai không thấy hiện lên, Today em lại post một bài nữa(giống thế) thì bài hôm qua lại hiện lên (Chuối). Bác nào là mod thì xoá hộ em bài này và bài ngay trên nó mà em post ngày hôm nay nhé. Cám ơn.
    (Giải thích dài dòng không người ta lại tưởng...)
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết thì đàn ông không có **********, mà đã không có thì làm sao mà mất với còn được. Chẳng ai bị mất cái gì mà không phải của mình bao giờ cả.
    Còn để biết đàn ông đã bao giờ quan hệ ******** chưa thì chỉ có nhờ vào sự thật thà thôi gã đó thôi bạn ạ.
    Mà chuyện quan hệ ******** cũng đâu có quan trọng. Có thể ví von là: Có những gã đã QHTD rất nhiều lần, nhưng tâm hồn
    " vẫn còn trinh"
    big gun
  5. cu_teo84

    cu_teo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm từng trải của bản thân em thì có 3 cách để biết con trai có con trinh hay kô.
    Cách 1 : Âu yếm nhẹ nhàng,tìm lời ngon ngọt hỏi bạn trai (vd :Anh yêu,Có fải em là người đầu tiên làm chuyện đó với anh ko?)
    Cách 2: Thủ con dao,lúc chuẩn bị....dí vào đó và nói : Bà hỏi mày,có còn trinh hay kô?
    Cách 3: Bắc thang lên mà hỏi ông trời í.
    Ngoài 3 cách đó ra,y học bó tay
  6. loveyou79

    loveyou79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu người đàn ông chưa bao giờ làm chuyện đó , thì đầu của cái đó có màu hồng . Làm rồi thì nó không con giữ màu hồng đó nữa . Tớ chỉ nghe nói vậy thôi chứ chẳng biết rõ lắm . Have fun !!!
    Cái này thì hoàn toàn sai vì bạn trai của tui, híc thâm niên trong chuyện đó cũng phải gần chuc năm rồi mà của anh ấy vẫn hồng
    ]
    Cái này thì đúng đấy bác à, bf cũ cua tui khi mà 2 đứa lần đầu tiên quan hệ (lúc đó cả 2 đều lần đầu tiên đó nha). Híc, hình như do căng thẳng quá thì phải. Tự dưng đang chuẩn bị thì tui thấy đứt phựt một cái. Và sau đó thấy máu me chảy đầm đia trong ....của tui. Híc, tui và bf của tôi đều sợ vô cùng không biết có chuyện gì xảy ra. Và bf của tui bị đứt dây anh ấy đau đớn lắm
    Và mọi người biết không còn tôi lúc về nhà thì vẫn thấy máu chảy ra rồi một lúc sau tự dưng thấy ra một cục màu đỏ đỏ nhìn sợ lắm không biết là cái gì cả.
    Sau đợt đó bọn tui sợ đến già phải mấy tháng mới dám nghĩ đến chuyện qh vi cứ đến cái vụ đó là thấy tởn rồi.
  7. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em cười tí nữa bị sặc, "Nếu chỉ nghe nhạc hiệu mà đoán chương trình" như thế thì em tin khối thằng sắp cưới chúng nó sẽ đi mua son để bôi hết.
    Trên thị trường hình như đang quảng cáo bán loại son hồng hồng giống màu da thì phải.
    À mà tí nữa em quên, đêm tân hôn các bác định bật đèn sáng choang để làm chuyện đó, hay là thủ cây đèn pin vậy.
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì đúng đấy bác à, bf cũ cua tui khi mà 2 đứa lần đầu tiên quan hệ (lúc đó cả 2 đều lần đầu tiên đó nha). Híc, hình như do căng thẳng quá thì phải. Tự dưng đang chuẩn bị thì tui thấy đứt phựt một cái. Và sau đó thấy máu me chảy đầm đia trong ....của tui. Híc, tui và bf của tôi đều sợ vô cùng không biết có chuyện gì xảy ra. Và bf của tui bị đứt dây anh ấy đau đớn lắm
    Và mọi người biết không còn tôi lúc về nhà thì vẫn thấy máu chảy ra rồi một lúc sau tự dưng thấy ra một cục màu đỏ đỏ nhìn sợ lắm không biết là cái gì cả.
    Sau đợt đó bọn tui sợ đến già phải mấy tháng mới dám nghĩ đến chuyện qh vi cứ đến cái vụ đó là thấy tởn rồi.
    ----------------
    Nghe cô em tả tớ cứ thấy hãi hãi là. Theo cảm tính tự nhiên ngó xuống...
    [/quote]
    t@
  9. cungchilanguoi

    cungchilanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì kiến thức các bác ở đây.
    Thật ra không có caác gì biết là người con trai đã giao hợp lần nào chưa, cũng như không thể xét trinh tiết của người con gái qua ********** được, vì tùy theo cấu tạo, ********** có thể bị rách khi tai nạn, bị té...
    Nhưng có 1 cách chắc chắn để biết người con trai đã ********* lần nào chưa. Nếu để ý kỹ, phía dưới *********, có 1 đường chỉ (mạch máu) nối đầu (mỏ) ********* và da bao quy đầu. Khi ********* lần đầu tiên (chậm lắm là lần thứ hai, cho dù là thủ dâm bằng tay), đường chỉ đó sẽ có vết đứt, và cũng tiết ra vài giọt máu (như phụ nữ khi rách **********). Bởi thế, hiện tượng này thường được gọi là "đứt chỉ", chứng tỏ người con trai thành đàn ông (cũng như con gái thành đàn bà ; haha) .
    Khi mới đứt, vết đứt rất dễ thấy và dễ nhận. Lật ********* lên là thấy ngay. Nhưng sau nhiều năm, có thể là 20 năm, rất khó nhận ra. Ở mấy ông già chẳng hạn, đố mà thấy.
    Vài gìong vậy thôi, ai muốn tìm hiểu, tìm thêm tài liệu mà đọc, trên net không ít đâu.
    Nhìn ********* cũng có thể biết được sức khoẻ hôm nay của người chủ. Nhìn đường gân nổi, cũng biết người chủ đang bị kích thích thế nào. Haha, hình phạt nặng nhất cho kẻ tình phụ, không phải là cắt gân chân, mà là cắt gân...chim, lúc đó ********* chỉ còn dùng để đi tiểu. . Nhưng đó lại là chuyện khác.
  10. something_uncontrolable

    something_uncontrolable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    He he ! Nghe bạn kể thế thì cũng hãi thật ( hãi hùng ) .
    Nhưng mà nói thật là khi đọc ý kiến của mọi người thì tớ tự hỏi là :
    Đành rằng biết rõ hơn về người con trai mình yêu thì không có gì là xấu cả , nhưng bạn xét nét như thế thì bạn yêu cái Trinh của anh ta hay là yêu anh ta ?
    Nhiêu thằng con trai nó còn trinh nhưng mà nó có thật lòng đâu .
    Ngược lại có những người từng trải lại rất thật lòng và hết lòng .
    ( Khà khà , nhưng mà biêt được nó còn hay mất cũng thú vị nhở )
    -------------------------------------------
    If tomorrow never comesWill she know how much I loved herDid I try in every way to show her every dayThat she's my only one !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này