1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết đc, thế nào là yêu, thế nào là thích !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snowflakes_in_summer, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết đc, thế nào là yêu, thế nào là thích !

    ừa, là thí, nhiều khi con người ta cứ nhầm lẫn linh tinh.
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    có nhiều cách. cách dễ nhất là sau khi kết thúc quan hệ thì biết ngay là yêu hay thích. ---> cần thí nghiệm để thêm thông tin.
  3. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    thích là như thích ông bà cha mẹ anh chị em......Thích thì có thể thích nhiều người chứ còn yêu thì chỉ một người thui..
    Phải ko các bác?
    Được nguyen_le_trang1987 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 30/07/2004
  4. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    thế không phải thích là bước đầu tiên để có thể tiến tới "iêu" người ta hả mấy bác?????
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chả có gì khó để phân biệt cả. đối với tớ chỉ đơn giản thế này. tớ đã từng thích một số người, có khi vì anh chàng đó đẹp trai, có khi vì anh ta khá có duyên khi nói chuyện, có khi lại vì anh ta hài hước vô cùng. Nhưng khi anh chàng mà tớ thích có bạn gái mà tớ thấy hai người rất xứng đôi với nhau thì tớ cũng thấy mừng cho họ. Còn với người mà tớ yêu thì tớ cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu nữa, bởi vì nói là đẹp trai thì anh ấy không đẹp bằng những anh chàng mà tớ đã từng thích, nói chuyện hài hước thì lại chẳng thấm vào đâu so với mấy thằng bạn cùng lớp với tớ. Tớ chỉ biết là khi xa anh ấy thì tớ thấy nhớ vô cùng, dù bọn tớ vừa mới gặp nhau xong. Lúc nào tớ cũng chỉ nghĩ đến một người là anh ấy, cảm giác mà chưa bao giờ có khi tớ thích một ai đó. Và tớ sẽ rất khó chịu khi anh ấy hay nói đến chuyện của một cô gái nào đó, dù tớ biết là anh ấy và cô gái đó không hề có chuyện gì đáng ngờ cả. tất nhiên là tớ chẳng dại gì nói ra cả vì tớ biết mình ghen vớ vẩn nhưng mà nhiều khi không tự kiềm chế được thôi. còn với những anh chàng mà tớ thích thì họ có ngồi ba hoa ca ngợi hay nói thẳng ra là họ thích một cô gái nào đó với tớ thì tớ cũng mặc xác, có khi còn vỗ tay chúc mừng nữa ấy chứ. Vậy đó, có gì khó trong việc xác định yêu hay thích đâu nhỉ bà con
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bác này nói hết mất rồi, còn gì để nói nữa đây, hêhhhêh mà cái bác nào hỏi đến là lạ, có ai định nghĩa được thế nào là yêu, thích đâu,, giữa chúng chỉ là một khoảng cách mong manh thôi, hihihihi nói thì nói vậy chứ yêu vẫn hơn hẳn thích về sự quan tâm nè, nhớ nhung, v.v.....
  7. snowflakes_in_summer

    snowflakes_in_summer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn, cũng có những biểu hiện giống với tình yêu mà. Cho nên, con người ta mới hay nhầm lẫn lung tung. Có gì là khó hiểu đâu. Nhất là lúc còn trẻ, chưa yêu nhiều.
    Mà í, thậm chí nhiều khi con người ta yêu rồi í. mà vẫn cú cho là mình chỉ thích thôi.
    Hoặc là, con người ta yêu đơn phương, rùi quay ra bảo là liệu có phải mình chỉ thích anh ta không thôi? Đó là khi người ta muốn refresh lại soul thôi mà.

    Cho nên, chưa thấy một câu nói nào là thoả mãn cả !!!!
    Phải chăng, yêu, là còn nhiều hơn cả những gì mình cảm nhận ?
  8. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    tuổi còn nhỏ thì là thích
    còn lớn lên thì là yêu....
    cái gì nó đến thì nó sẽ đến, chả việc gì mà phải tìm hiểu cả
  9. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    thế chưa nghe chuyện có người không thèm tìm nên ở hoài vậy không ????
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    THÍCH chỉ là 1 trong những yếu tố để cấu thành cái YÊU, ngoài THÍCH ra YÊU còn cần thêm SỰ TIN TƯỞNG, SỰ CHIA SẺ, SỰ HI SINH, SỰ ĐỒNG CẢM..v...v

Chia sẻ trang này