1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết được tình cảm của cáo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi engineerr, 25/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình có cảm nhân tình cảm đó co tính chất t.y, giưa tình ******** yêu nhiều khi khó phân biết
    Mình còn chưa bik tình cảm mình zư lào thì làm sao bik đc bạn ý zư lào?
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này hơi nhát gái nhở (e thấy thế), kiểu nào Bác cũng ngài ngại sờ sợ ko dám dùng.
    Cáo nhà Bác thế nào cái đã chứ nhỉ.
    Bác cứ nhẹ nhàng thôi. Bác cứ từ từ dạo công viên, nắm tay dung dăng dung dẻ 1 lát. Xem phản ứng zư lào. Nếu Cáo khẽ nắm lại thì Bác mừng nhé, cứ thế về tỉ tê vài hôm. Xong lên đây hỏi rồi tính tiếp.
  3. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không tình cảm của mình thì đã rõ, mình cảm nhân là tình cảm của cáo với mình không biết là tình yêu hay tình bạn (ý là như vậy).
  4. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nếu cáo không nói gì và giụt tay lại thì sao? làm gì tiếp được? nói gì?
    ỏ nếu cáo .. cách xử lý các tình huống?
    Anh em cho xin một vài đáp án nhé
  5. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Úi giời bác dát thế nhờ!!! Nó giật tay lại thì mình tỉnh bơ nói chuyện cười đùa coi như không có gì Chờ cơ hội lại tìm cách cầm tay tiếp. Mình là con trai bác sợ cái giề Mạnh bạo lên chứ he
  6. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ iem xem bác này tư vấn rất nhiều lần rùi!!! Nhìn chung là có cách nhìn cực kì tinh tế về gái cả về suy nghĩ, hành động, phản ứng của gái trong các tình huống khác nhau. Trình của bác iem tự thẹn là không bằng. Có mở lớp tâm lý gái không iem theo học he he
  7. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Phải từ từ chứ. Để xem í tứ, có gì đặc biệt ko đã. Ko vội được. Cẩn thận ko mất bạn như chơi. Có nhiều cô gái vô tư lắm bạn ơi. Anyway thì chúc bạn may mắn!
    Cheers!
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Cách này em thấy là khả dĩ nhất ấy...nếu đúng cáo có tình cảm với mình thì ko còn rì fải nói...ko phải thì đổ tại men.. vẫn giữ đc tình bạn...đẹp cả đôi đường
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc bác đừng có mà nghe theo làm dại nhé, thằng bạn thân của em mà chơi kiểu này là em cho ăn dép liền tại chỗ í
    Muốn biết người ta có tình cảm với mình hay hok thì cũng ko có j là khó cả.Lúc đi chơi riêng 2 người thì hỏi dò người ta , những câu đại loại là cáo thix loại bạn trai như thế nào? tại sao mãi đến giờ vẫn chưa có người iu? đi chơi hoài với mình thế này có sợ bị ế hok? Rồi sau đó tùy tình hình mà tấn cống
    Tôi nghĩ là nên tấn công vẫn tốt hơn, làm con trai mà thụt đầu vào thì nhụt lắm í , nhiều đứa tôi thấy bị gái từ chối thẳng mặt mà vẫn bám theo đấy, cuối cùng cũng thành công.
    Nói túm lại là nếu đã xác định iu người ta rồi thì có sống chết thế nào cũng đâm đầu vào nhé, bỏ qua mọi cơ hội là sẽ ân hận suốt đời đấy, chỉ là 1 câu tỏ tình đơn giản thôi mà!
    Cố lên nào, hay tối nay bụp luôn phát rồi lên báo cáo tình hình cho anh em cái nhẩy
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chị em phụ nữ thời đại này phải nói là dám nghĩ dám làm, thích là làm không quan tâm chuyện khác. Nhưng anh em đàn ông thì hoàn toàn ngược lại, phải nói là dát hay nhát gái lắm ý. Mình biết chủ topic đã tiếp thu nhiều ý kiến của mọi người tư vấn và cũng có lúc suy nghĩ xem cách nào là tốt nhất, vẹn cả đôi đường. Nhưng cuối cùng lại chẳng có cách nào bác làm đc phải ko?
    Yêu là khổ
    Biết khổ vẫn yêu.
    Thân!

Chia sẻ trang này