1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết được tình cảm của cáo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi engineerr, 25/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là bây giờ mình vẫn chưa biết theo cách nào ??? mỗi cách đều thấy chỗ được chỗ không?
    Mình xin báo cáo tiếp tình hình là thế này:
    May'' ngày này vẫn nhắn tin đều cho cáo, vẫn như bình thường. Nhưng vừa có tin em xin trích dẫn " H đang không làm gi, đang ở một mình một phòng. Buồn quá!" nguyên văn là như thể. Qua mấy tin nhắn hỏi tham mang tính chất quan tâm nữa xong không biết nói gì nữa nên em chúc cáo ngủ ngon và cáo cũng đáp lại như vậy.
    Buổi tối ngày hôm nay
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao h thấy bạn gái kia như vầy chưa ?
    Đã có lần nào bạn ý buồn mà cũng nói như vậy với bạn chưa ?
    Nếu đây là lần đầu tiên thì bạn nên suy nghĩ 1 chút về câu nói này đấy.
    "Buồn quá" có nhiều lý do, có thể đang cô đơn, có thể đang có tâm sự, có thể có điều muốn nói nhưng lại ko nói ra, ..v..v..v...
    Bạn quan sát thêm thái độ rồi thông báo ngay nhé.
    Thân!
  3. k6aoff

    k6aoff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao h thấy bạn gái kia như vầy chưa ?
    Đã có lần nào bạn ý buồn mà cũng nói như vậy với bạn chưa ?
    Nếu đây là lần đầu tiên thì bạn nên suy nghĩ 1 chút về câu nói này đấy.
    "Buồn quá" có nhiều lý do, có thể đang cô đơn, có thể đang có tâm sự, có thể có điều muốn nói nhưng lại ko nói ra, ..v..v..v...
    Bạn quan sát thêm thái độ rồi thông báo ngay nhé.
    Thân!
    [/QUOTE]
    Được k6aoff sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 27/12/2008
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chơi tận 2 acc cơ ah.
    Máu ghê. 2 tay 2 súng. Kiểu này bắn thì con nào cũng chết
    Bác thử làm 1 cái gì nó đột phá xem nào.
    Làm 1 cái gì đó đem lại cho người đó 1 bất ngờ nho nhỏ, xem người đó phản ứng thế nào.
    Ví dụ : bạn gái đó đang đi công tác phải ko, vậy khi bạn đó về, bạn thử hẹn người ta đi ăn tối ở 1 nơi lãng mạn 1 chút xem sao. Kèm theo 1 bó hoa càng tốt. Hoặc là bạn có thể ra đón bạn ý khi người ta đi công tác về.
    Đôi khi 1 cử chỉ hay hành động cũng có thể nói lên tất cả.
    Chúc bác thành công !
  5. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Bác thử làm 1 cái gì nó đột phá xem nào.
    Làm 1 cái gì đó đem lại cho người đó 1 bất ngờ nho nhỏ, xem người đó phản ứng thế nào.
    Ví dụ : bạn gái đó đang đi công tác phải ko, vậy khi bạn đó về, bạn thử hẹn người ta đi ăn tối ở 1 nơi lãng mạn 1 chút xem sao. Kèm theo 1 bó hoa càng tốt. Hoặc là bạn có thể ra đón bạn ý khi người ta đi công tác về.
    Đôi khi 1 cử chỉ hay hành động cũng có thể nói lên tất cả.
    Chúc bác thành công !

    Mấy ngày gần đầy mình có tỏ ra quan tâm cáo nhiều hơn bình thường (khác trước hơn như chạm, cầm tay, nhưng cầm tay thì cáo giật tay và mình coi như cung không có gi. Sau đó vẫn tiếp tục những là va quet khi đi cạnh nhau,.., ke ke), mình có cảm nhận là cáo đã bắt tín hiệu và phản hồi một cách kha khá tốt, theo hướng tích cực ( VD: Biết cáo có việc phải đi, mình nhắn tin " Máy giờ CAO đi, để Gà qua đón" thí cáo trả lời " thui không cần đâu vi CÁO có việc khác nữa, ... và chốt để dành cho CÁO một chõ là được rùi"
    Bây giờ bước tiếp theo là làm gì nhỉ? Bầy tỏ tình cảm mạnh hơn hay vẫn bình thường như thế này ( chú ý là mình đã biết cáo lâu lắm rồi, đi chơi uống nước, trà rất nhiều lần, còn đi ăn thì mới có mấy lần,..
  6. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ha ha, có nhiều chiến thuật lắm, hay bác thử kiểu ảo ảo tí cho nó sợ, kiểu này thì em nó phải hơi hơi có ý rồi nhé, hoặc là quý bác là đuợc rồi :) Con gái thì thường có cái lòng thương, nhiều khi nó không yêu mình nhưng vì thiên tính của nó rồi nên nó vẫn cứ thương :D
    Thế này, hôm nào đó, bác làm vài chai bia vào, hơ hơ, bác ko dám ôm hôn bừa e nó thì bác gọi điện cũng được. Bác phải nhớ giả vờ say lắm vào nhé, lè nhè tí vào ( có gì mất hình tượng thì sau giải thích lại cũng OK), bác cứ nhắm những câu mủi lòng vào :" anh không hiểu nữa, không hiểu sao lúc này a lại bấm máy gọi cho em, chẳng hiểu sao a lại cần người nói chuyện đến thế" :)
    em nó thế nào cũng hỏi là có chuyện gì, lúc đấy bác nhớ phải nấc 1 cái vào ( nghe như có vẻ say lắm) xong rồi im lặng khoảng 3 giây, xong rồi bác làm câu: "a chẳng ngờ chuyện buồn từ bao lâu nay lại quay lại với anh, a quả thật không thể ngờ nổi"...he he e nó lại càng tò mò...sau đó tuỳ vào trình phét của bác, bác bịa ra 1 câu chuyện yêu 1 em ngày cấp 3, xong rồi thi vào ĐH nó bỏ bác chẳng hạn, đã bao năm nay bác không nghĩ đến chuyện tình cảm, xong rồi tự nhiên bây giờ: - nếu bác đủ già thì bốc phét e nó đi lấy chồng rồi mời bác, còn nếu bác còn trẻ thì cứ bảo là em nó đi du học rồi đến chia tay bác...gì gì đó, sáng tạo ra. Xong rồi bác ba hoa ra, bác cứ bốc phét như kiểu bác sống chân tình lắm nhưng những ai yêu bác đều không vui đấy, nghe thảm vào :)) con gái nó hay thương những trường hợp này lắm, xong rồi bác tiện thể phun ra tình cảm của mình luôn, bác cứ cho nó bay vào : "chẳng hiểu từ bao giờ, e là 1 điều gì đó không thể thiếu với anh...gì gì đó :) nhớ nhé, dù có bốc phét thế nào bác cũng ko đuợc ham, bác phải dừng nói đúng lúc nói xong câu " anh cần em" :D xong rồi bác không nói gì nữa, lấy 1 cục đá làm rơi xuống đất nghe như kiểu bác say ko cầm đuợc điện thoại nữa, lăn quay ra bất tỉnh :))
    Đây là phần 1, hôm sau tỉnh dậy bác phải rối rít xin lỗi em nó là vì anh uống nhiều quá nên làm e tức :) xong rồi tặng hoa ầm ỹ vào, sau đợt đấy phải tấn công thật mạnh, đến thăm nhiều, đằng nào nó cũng biết rồi :)
    Phần 2: bác cứ làm phần 1 mà ngon thì lên thông báo a e, em sẽ post tiếp phần 2
    Chúc bác vui vẻ
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cái topic bác quarker tổng kết đâu rồi nhỉ? 7 bước dẫn đến thành công gì đó, cho bạn này xem cái.
  8. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác này, trình em nói được ba câu là cáo biết em đánh võng ngay thôi. Vì em và cáo là ban ( cung khá thân mà), vân không dám xưng anh mà phai xưng tên thôi.
    có lần nhắn tin cho cáo và cuối cùng chốt lại bằng một tin " Chúc em ngu ngon" nhưng cáo không tra lời mà cũng khôg nói gì, hôm sau mình và cáo vân như bình thường, không ái nói gì về chuyện đó cả.
  9. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế thì bác phải bảo em nó bỏ cái trò bạn bạn tớ tớ đi, lần sau gặp thì cứ nói "từ giờ ko gọi bạn bè nữa nhá, anh em nó mới đúng, nghe bạn bè buồn cười bỏ xừ" , em nó mà vặn thì bác cứ tà lưa lại : " tại vì trông em trẻ quá, đi chơi với nhau mà gọi bạn bè người ta cười cho đấy", xong rồi làm câu " thế nhé, quyết rồi đấy" xong rồi từ đấy bác cứ anh em lâu là nó phải chịu, nhưng mà phải gặp nhau mới nói nhé, ntin thì ko uy lực đâu, mà nhớ là phải kiên gan nhé, đừng để nó dọa không chơi nữa là đã run rồi thì nghỉ đấy :)
    Còn nếu bác ko dùng bài kia được, (nhưng em recommend đấy là 1 chiêu để chuyển từ giai đoạn giữa tình cảm sang đổ luôn đấy :) thì em sẽ chỉ cho bác chiêu khác, chiêu này hình như em nghe được từ cao thủ khác rồi, bác chịu khó mất thời gian sưu tập những gì liên quan đến em nó rồi cho vào 1 quyển sổ, ví dụ như em nó tên CÚC thì bác sưu tập tên các loài hoa cúc, rồi in ra, search ý nghĩa của nó, rồi cho vào quyển sổ, tìm nhiều nhiều tí, mà bác ép được mỗi loài hoa vào 1 tính cách đẹp của em nó hoặc 1 kỉ niệm nào giữa em nó và bác thì tốt :) giữa đoạn mỗi loài hoa bác viết về kỉ niệm giữa bác và nó, mà bác phải viết như là bác để ý em nó từ lúc nào, tại sao, xong rồi thỉnh thoảng bác chêm các đoạn nhật kí ( kiểu như thư không dám gửi ý), có khi bác không nhớ lắm, nhưng chỉ cần dính đến nó tí thôi, còn lại bác cứ bốc phét loạn lên về cảm xúc của mình, ví dụ như " nhìn đi nhìn lại thì e chả xinh lắm, nhưng sao nụ cười của em vào buổi sáng hôm đấy đã làm tim anh thổn thức đến tận giờ, và vẫn không thể đập bình thường khi nghĩ về em, về buổi sáng đấy" ặc em đảm bảo nó cũng chẳng nhớ là mình có cười hay không đâu mà bác cố gắng co kéo quyển sổ đấy, bốc phét sao cho nó có trình tự thời gian ( à quên, bác phải ghi thời gian của mỗi đoạn vào nhé) cho nó ra vẻ là bác viết quyển sổ từ lâu lắm rồi :)
    Kết hợp với vài cái ảnh của em nó, dán linh tinh vào sổ đấy, xong rồi rình valentin sắp tới làm phát, tặng em nó rồi tỏ tình, nó mà không chết ngay thì cũng nhiễm độc, trong vòng 1 tuần phải đổ rụp vào vòng tay của bác thôi.
    Chúc bác vui vẻ
  10. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em còn hoc sinh, sv đâu nữa mà làm cái trò này nghe có không ổn được. Àh mà gần đây có để ý thấy cũng có một con gà khác đang theo cáo ( mình cũng chưa biết về con gà kia thế nào), vậy bây giờ minh hướng giải quyết vụ này thế nào cho ổn? (Chậm quá thì sợ muộn, nhanh không khéo lại mất cả trì lẫn chài! Bác có kinh nghiệm cho em mấy ý kiến để em tông hợp lại rồi đưa ra quyết định làm phát!

Chia sẻ trang này