1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết ex có bồ mớ hay chưa ah??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi behind12, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    haha giống mình lúc tán gái ko đổ, ko muốn nó yêu ai nữa ^^
  2. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ác vừa vừa thoai!
    Chủ tóp, thắc mắc làm gì thế? để so sánh xem bồ mới có hơn mình k à?
  3. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    con gái mà ai chả tò mò xem ng y mình có đúng là còn y mìn ko. xem con bé đó hơn mình cái j. cũg ức chế lắm. nói thật với bác chứ. cái j đã thuộc về mình mình ko thích vứt đi rồi nhưng ng khác dùng thì cũg ko thích. hjhj đã wyết tâm chia tay rồi thì thôi bác ah mất thời gian của mình con gái mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi cái xuân
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí con gái nói chung : biết sau khi mình biết được sự thật sẽ shock và buồn nh vẫn muốn biết ....jống tớ ...1 là 1 mà 2 pải là 2 ...biết rõ bản chất của nó thì quên nó và đá nó sẽ dễ hơn
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    đúng là bọn CON GÁI (ĐÀN BÀ). vớ vẩn.
    yêu thì phải tin. mà ko tin thì ko yêu. thế thôi.
    SÂU SẮC NHƯ CƠI ĐỰNG TRẦU.
    lâu ko vào tvty, thấy các em nhà mình dạo này có vẻ sến và lười tư duy quá. toàn ỷ lại vào các bộ óc khác trên diễn đàn. chán.
  6. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tâm lý chung khi chia tay, mà bạn vẫn còn tình cảm với người đó thui. Không phải con gái hay con trai gì đâu. Đợt trước chia tay mình cũng thế, cũng muốn biết cố ấy với người kia tiến triển thế nào rùi, còn nói là nếu em có người iu thì báo cho a nhé. Để a có thể bắt đầu, có thể quên em đi. Giờ thì thấy điều đó chẳng quan trọng nữa, nó chỉ là giai đoạn hậu chia tay thui, 1 thời gian là ổn mà :) Nói thật biết cũng chẳng để làm gì đâu.

Chia sẻ trang này