1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết giai có yêu mình thật lòng hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để biết giai có yêu mình thật lòng hay không?

    Hiện nay có rất nhiều giai tán tỉnh giỏi, chịu chi, chiều gái, nhưng nhiều khi những giai này không hề chân thật. Vậy nên em muốn xin các bác đôi dòng ý kiến về chuyện này.

    Chuyện cá nhân em thì hơi dài dòng, mà kể hết ra đây cũng không tiện lắm. Các bác nào có lòng tốt xin cho góp ý cho em với ạ. Đại để là có một em trai thua em vài tuổi đang tán tỉnh em. Em thì cũng có cảm tình với người này, nhưng còn phân vân và thận trọng vì chưa xác định được rõ tình cảm của người này. Căn bản đối tượng này là mẫu người khá sát gái (trẻ, đẹp trai, học giỏi) nên em sợ bị đùa cợt. Người này tán tỉnh em khá nhiều (nhưng không bất lịch sự), khen em rất nhiều (mà em tự thấy mình cũng bình thường thôi, không có gì ghê gớm cả). Hơn nữa người này tỏ ra rất tâm lý và hiểu em, khôn ngoan và chín chắn hơn tuổi trong khi chưa có người yêu (ít nhất là người yêu chính thức) bao giờ. Theo em tìm hiểu thì người này rất được lòng bạn bè, được gia đình yêu thương và em gái vô cùng quý trọng. Nhưng em vẫn nghi ngờ nên nhiều lúc người đó rủ đi chơi riêng thì lảng sang chuyện khác, vì em chưa sẵn sàng gặp riêng đối tượng. Theo các bác thì có phải em quá đa nghi không hay là em nên tiếp tục cảnh giác ạ?
  2. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cảnh giác cao độ!
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hiểu người đó, xem người đó có thật lòng với bạn không...tất cả đều cần thời gian. Đi chơi với người đó, tiếp xúc nhiều hơn với người đó...người ta có thể đóng kịch và che dấu bản thân tốt đến thế nào thì đến một lúc nào đó vô tình cũng lộ ra thui.
    Có ai quy định chỉ iu nhau mới có thể đi chơi và nói chuyện với nhau đâu . Vì thế trước khi đánh giá về một ai đó hoặc quyết định một vấn đề nào đó thì cần có thời gian để kiểm chứng mọi suy nghĩ của mình.
    Chúc may mắn.
  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hị hị,tốt nhất là cứ bình thường,cảnh jác nữa.
    Tớ chả bao jờ tin vào ty của ng ít tuổi dành cho mình
  5. anon69

    anon69 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    phi công tập lái máy bay để lấy kinh nghiệm ấy mà
    trước khi ra bầu trời lộng gió
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn yêu thật lòng ... nhưng bi h ko ai dám yêu thật lòng ...
    Thế đấy ...
  7. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    em xin theo lolem.
  8. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra các tình huống mà thử sẽ biết ngay ấy mà Lửa thử Vàng Nếu là giả thì dù giỏi hoặc giấu kĩ đến mấy nó cũng sẽ bộ lộ bản chất ngay thôi
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    cứ tiến lên, sợ gì chứ?
  10. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    đang tán tỉnh ai mà không nói ngon nói ngọt,cứ y như câu cá ấy,muốn câu đc con cá thì phải móc cục mồi thiệt thơm vậy cá mới cắn câu.

Chia sẻ trang này