1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết giai có yêu mình thật lòng hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaycung555

    thaycung555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai lừa ai nhỉ . ha ha ha .
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 sao cho câu nói này.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn trước rồi hẵng yêu.
    Quan điểm của tớ là thế, cái này áp dụng vs bạn thì đúng vs cả cậu bằng tuổi, lớn tuổi hơn nữa nhé chứ ko riêng cậu này.
    Mọi đánh giá chỉ là điểm bắt đầu, ko phải là tất cả.
  4. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    có j đâu cô bé, ngươì tính ko bằng trời tính mà, if em cứ lần lựa mãi thì cóa lẽ một ngày kia em lại viết lên diễn đàn và than vãn rằng em rất hối hận khi thấy người ta đi zới người khác.
    hãy là chính mình, em hãy cho bản thân cơ hội và tự mở rộng lòng mình, rùi em sẽ có hạnh phúc...
    Chúc em vui
  5. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn mọi người đã cho ý kiến. Em xin cám ơn mọi người lắm lắm. Cơ mà ai có thể bày cho em một số chiêu cụ thể để thử lòng người này không ạ? Em thích người này thật lòng, nhưng em cũng không muốn dại dột tin người để bị hurt.
  6. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    dạo này lắm phi công trẻ quá , có thể người đó tốt, có thể ko, chỉ coi bạn là một bài toán khó định chinh phục, hãy cảnh giác, chờ đợi thời gian
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái j cũng cần phải có thời gian bạn à ,nóng vọi cũng chẳng dc...nhưng đừng dùng mấy chiêu thử chung thủy thật lòng nọ kia,mà bạn hãy tỉnh táo cảm nhận cách anh ta cư xử wuan tâm tới bạn như thế nào.........................tùy thuộc vào bạn hết :D
    ...................
    em chỉ dám yêu anh một nửa
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    e o bik chứ chả ai toàn diện cả,thế nên ai mà suốt ngày chỉ có khen em thì e cho là o thật lòng,còn bác chủ topic muốn bik rõ đối tượng thì phải tiếp xúc,đi chơi với nhau mới bik dc chớ
  9. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Vote 5 xao cho bác này, cái này quá chuẩn, khi mà vượt ngưỡng từ tình bạn sang tình yêu được thì quả là tuyệt vời, tình yêu này bền vững lắm
  10. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    THử phải không , cái này em thích..... mua 1 cái sim + có bạn gái thân càng hay...gọi or nt cho chú kia , không phải trình bày minh là ai ... hôn nhiên cô tiên ( nt thôi chăng may chú ấy nhân ra jọng thì hỏng) giả vờ đong đưa nó.... xem nó ứng xử thế nào ..... hêhê......... c2: gọi điện cho ku jọng tương đối căng thẳng......... tôi biết anh là người thế nào rồi ,tại sao con trêu đùa tôi làm gì , hãy thôi đi đừng gặp tôi nữa , mọi việc chấm dứt rồi.... blah blah.... hết tắt máy tháo sim.... xem mai nó phản ứng thế nào..... mấy cái này hâm ..... tốt nhất đi chơi với chú em ấy để ý nó 1 tý xem ứng xử thế nào.... không tin là không lộ bc.... hê hê...

Chia sẻ trang này