1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết giai có yêu mình thật lòng hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nase, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chiêu nữa , tốn kém đấy..... chị ở Hn đúng không... thuê em .... giá đẹp xong phi vụ 200UsD....... em jả vờ ******** địch của chú kia... xem chú kia phản ứng thế nào.... em không đẹp zai , hoanh tráng lắm nhưng mà chú mà nhìn thấy thì cũng phải đề phòng là chắc..... không khéo nó sợ wá chạy mất dép ... thế là lộ..... hehe .... đùa thôi... blah blah
  3. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ gì mà đắt đỏ thế em. Chị mà cần thế thì chị nhờ bạn chị cho xong, bạn chị cũng có nhiều anh đẹp trai phong độ lắm. Thôi chị không dám làm thế đâu, khéo phản tác dụng.
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết trai thật lòng không thì bẩu bố mẹ em đều bị tàn tật, nếu anh yêu em và lấy em thì anh có chung sức với em cáng đáng nuôi dưỡng chăm sóc bố mẹ em ko ?
    Nếu trai bỏ của chạy lấy người ---> ko thật lòng
    Nếu trai vẫn ở lại với gái, sẵn sàng gánh vác khó khăn cùng gái ---> thật lòng
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có loại thước đo được lòng người. Thật lòng hay không là do niềm tin của mình. Thế thôi!
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn trẻ k? cứ tiếp xúc, thấy ok thì cứ yêu. Tình yêu thì đâu tính toán đc, nếu thế đã k có người đau khổ. Yêu nhiều và thât lòng thì dù đau khổ bởi người này, bạn sẽ hp với người khác. Cứ nhích đi
    P/s: thực ra mình cũng đg gặp hoàn cảnh i như bạn, n mình có tuổi rồi nên chả dám thử
  7. nase

    nase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng có thể gọi là trẻ, sắp tốt nghiệp đại học thôi chị. Về ngoại hình thì em trông cũng hơi non nớt nên toàn bị bọn 9x kêu là bạn thôi , còn các anh già già thì hay sinh lòng muốn dụ dỗ (thật lòng không thì em chịu, chẹp). Đối tượng thì đang ở tuổi đôi mươi, còn rất trẻ, nhưng ăn nói cư xử vô cùng khéo léo tinh ranh, thông minh, đẹp trai, tính tình khi cực kì trẻ con dễ thương lúc vô cùng chín chắn già dặn. Cái kiểu đó ai cũng thích nhưng cũng ngại lắm ạ, vì sợ bị lừa. Thế em mới cần các anh chị khuyên bảo tư vấn giúp em.
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    nói chung phải có thời gian bạn ạ, đến bây giờ tôi cũng chưa tin là có thể yêu 1 người kém tuổi hơn và người đó lại yêu mình đến vậy. thay vì ngồi ở nhà và lên mạng bạn hãy nên đi chơi tiếp xúc với cậu ta, bạn bè, gia đình, qua những tình huống cụ thể thì dần dần bạn sẽ nhận ra đc tình cảm của người đó đối với mình ra sao thôi. mình chân thành, tình cam của mình xuất phát từ trái tim thì tôi tin rằng nếu có hay ko ý định hay j j đó cũng làm người đó phải suy nghĩ. Tat ca tùy thuộc vào cách mình đối xử ra sao bạn ạ. tình yêu nhiều khi cũng ko thể lí giải được
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại dột mà làm mấy cái phép thử lọ chai trong thời gian đầu , tình cảm mới chỉ là thích thì có thể thích thật lòng rất nhiều người luôn ...
    Cứ zai xinh gái đẹp , ngoan hiền , duyên dáng thì 10 cô , 10 chàng zai gái thíc cả 10 ...
    Thử thì chỉ có chuốc thương đau thui , đc cả hai bên thích nhau thế thì hay quá còn gì , nhích thôi , tính toán làm gì cho mệt ...
    Thật lòng hay ko , nếu là ng tinh tế hãy dùng cảm giác mà cảm nhận ...
    Cái kiểu con gái cứ thích thử ng yêu thế này là hãm lắm đấy , đã ko yêu thì thôi , còn yêu thì phải tin nhau ...
    Cứ vừa yêu vừa nơm nớp xem nó có yêu thật lòng hay ko thì yêu làm đeck gì ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 03/03/2009
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Hãy dùng linh cảm của một người con gái để nhận xét chàng trai kia. Bước đầu nên đi với cả nhóm (bạn của bạn và bạn của chàng kia) để dễ dàng nhận định hơn, khi đi với nhiều người, bản chất dễ bộc lộ ra hơn, đi hai nguời dễ dấu lắm (tớ từng làm rồi)
    Bạn sắp TN ĐH rồi thì tầm chừng 22-23 (cũng đâu bé nhỏ gì nữa chứ?).
    Dùng phép thử luôn phản tác dụng.
    Cố lên chúc thành công.
    Được simonov sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 03/03/2009

Chia sẻ trang này