1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT LÀ NGƯỜI TA ĐANG CHO MÌNH ĂN DƯA BỞ Ý NHỞ ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbm, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT LÀ NGƯỜI TA ĐANG CHO MÌNH ĂN DƯA BỞ Ý NHỞ ???




    Làm thế nào để biết bọn girls thật lòng hay nó đang muốn cho mình ăn dưa bở các bác nhỉ ? Có đứa nó cứ tìm cách gặp em ,có đứa em điện thoại cho nó nó cứ nũng na nũng nịu ,dễ thương ơi là dễ thương ,thế mà cuối cùng là dưa bở .
    Bác nào biết phổ biến em với ,hy vọng năm 2003 oké .Ăn dưa mấy năm nay gãy cả răng rồi ý ạ
    Năm nay mà không thành công ,em nhịn đến năm 95 tuổi luôn (nếu còn sống tới đó ,chung thân mà lỵ )



    ------------------------------------
    Như là đoá hồng

    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 11/01/2003
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Theo tui nghĩ thà nhịn luôn đợi đến đó khó khi hay hơn
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hê hê... bác nhịn được tới 35 tuổi mới là chuyện lạ, thôi kệ đi bác họ không yêu ta thì thôi việc quái gì phải đau khổ, tớ cũng ế như bác mà có rên la gì đâu nào

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hii,, the chú em vứ rùi năm nay bao nhiu tuổi, việc ăn dưa bở là việc khá phổ biến ở boys thì phải....... ban tui cũng kể suót về viec, đưọc ăn dưa bở.... thui,,, nếu thấy con gái qwuan tâm dến mình 1 chút thid đừng có nghĩ là họ đang thích hay cưa mình nhé.,.. con gái vốn giàu tình cảm mà lị,..
    nếu chú em cần học thì liên lạc với chị.. chị sẽ giwói thiêu cho vài cô bạn chuyên đào tạo cử nhân ăn dưa bở... bọn dó bây giwò đã dều totts nghiệp và đã có bồ rùi nhé.. tin vui chứ ???
    Đừng đợi đến 35 làm gì cho nó bùn ra nhé
    Lien hệ với chị qua Id lazy8110 chị sẽ chỉ cho mấy cô bạn đó nha
    Lazy girl
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    kè kè kè .
    Thế chị cho em cái danh sách bọn bạn chị để em còn ..tránh chứ .
    Tặng chị bài thơ này .Em nhìu tủi rồi đó
    Một chút tên tôi đối với nàngPUSKIN
    (Nga)
    (Thuý Toàn dịch)
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
    Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm.
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn.
    Giống như hình phác trên mộ chí.
    Nét ngoằn nghèo một thứ tiếng xa xăm.
    Tên cũ từ lâu đã lãng quên.
    Chẳng còn gợi lại được cho em.
    Tình xưa êm ái và trong trắng.
    Trước mối tình ai mới dấy lên.
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn.
    Em thầm thì hãy gọi tên lên.
    Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm.
    Em vẫn còn sống giữa một trái tim
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ai chả không rên ? Cậu rên trong bụng thì khổ thân ,như tớ cứ quang quác quang quác ,đỡ khổ .
    Tiến thoái lưỡng nan quá ,tán gái thì tán kém ,cưa cùn [r39)]
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Đời người sống được bao nhiêu đâu mà bác tbm ko chịu ăn uống gì thế này. Đúng là thời buổi kinh tế thị trường "trăm ng` bán, toàn thằng đừng xem", con ng` cũng khảnh ăn thật.
    IEM là iem nhớ cái năm 45, đến "khoai" còn chẳng có để mà đút cho nhau nữa là dưa.
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay

Chia sẻ trang này