1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để biết người con gái đó có thích mình hay không :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Revolution1, 15/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Mình đang có 1 thắc mắc rất cần người có kinh nghiệm giải đáp và tư vấn.

    Chuyện là thế này,gần đây mình có quen được 1 em gái,em ý thua mình 1 tuổi . Thực ra thì mình

    và em cũng gọi là biết nhau 3 năm rồi vì hầu như ngày nào mình cũng gặp em ý trên con đường

    đi học,mặt đối mặt.Nhưng vì tính mình nhát nên ko dám làm quen,em ý cũng xinh xắn,có rất nhiều

    vệ tinh bay quanh nên mình nghĩ là mình không đủ sức với tới. Đến nay mình đã ra trường và

    học đại học đc 1 năm rồi nhưng mình vẫn luôn nhớ đến em ý. Cuộc sống ở đại học đã giúp

    mình trưởng thành hơn rất nhiều,mình tự tin hơn vào bản thân.Thế nên cách đây hơn 1 tháng

    mình đã mạnh dạn lên fb và xin số em ý với lí do muốn giúp đỡ em ý trong việc ôn thi tốt

    nghiệp và đại học.Tất nhiên em ý đã cho,mình duy trì 2,3 ngày nhắn tin 1 lần chủ yếu là hỏi han

    tình hình học tập và hỏi xem cần giúp đỡ gì không. Mình cũng đã cho em ý mấy quyển cẩm

    nang ôn thi đại học.

    Gần đây,mình có đề nghị sẽ làm cho em ý 1 clip kỉ niệm về lớp và về nhóm bạn em ý. Em ý

    đồng ý ngay và đã chủ động mời mình đi cafe.Mình đã đi với em ý 2 lần trong 3 ngày, lần thứ 1

    có 1 đứa bạn của em ý,còn lần thứ 2 thì chỉ có em ý.

    Hôm đó,2 bọn mình đã nói chuyện rất vui vẻ,mình cũng đã trổ hết tài máy tình với em ý. Em ý

    cũng có hỏi 1 chút về gia đình mình như là hỏi về em, hỏi xem bố mẹ mình có dễ hay không...

    1 điều làm mình rất thắc mắc, do phải cùng dùng 1 máy tính nên em ý ngồi cạnh mình,cứ sát

    sát vào mình, thỉnh thoảng khi 2 chúng mình dí gần mặt vào máy tính,mình cảm tưởng đầu

    mình cũng gần chạm vào đầu em ý rồi. Nhưng lúc đó,mình vẫn tỏ ra rất bình tĩnh,không manh

    động,ko tỏ ra ý j là lấn tới cả.

    Thực ra lúc đó trong phòng chỉ có 2 chúng mình,mình thì rất thích em ý,nên quyết tâm không

    làm chuyện j có lỗi với em ý để em ý tập trung học. Mình không có ý định xúc tiến tình cảm với

    em ý lúc này,mình muốn chờ em ý thi xong,bây giờ mình chỉ muốn biết là liệu em ý có chút tình

    cảm với mình hay không,mình cũng định để tháng 6 rủ em ý đi tập thể dục buổi sáng cùng cho

    khỏe,lấy sức học.

    Đó là câu chuyện của mình,rất mong các bạn, các anh các chị các cô các chú các bác tư vấn :)
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Không làm gì là có lỗi rồi ... Lỗi này nặng quá. Thiện tai. Thiện tai.!!

    Con gái có rất nhiều tuyp và thích rất nhiều thứ, ví dụ như : chửi bậy, vứt rác lung tung, nói chuyện bậy, thích chơi với chó mèo, thích mua sắm, thích xem phim, thích làm những chuyện chưa bao giờ có cơ hội được làm ..v...v

    Cho nên cái "thích", cái "thú" của phái nữ nó cũng vô cùng vô tận và hay mang tính nhất thời lắm. Chú em cứ ngoan ngoãn, chịu khó chiều chuộng săn đón, trổ hết tài nghệ là kiểu gì em ấy cũng thích thôi. Thật đấy. Không đùa đâu.!!
  3. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ em lấn tới thì chẳng may em ý không thích,tránh xa ra cái có phải là hỏng việc ko :(
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chả có gì là hỏng cả, ví dụ lúc 2 đứa chụm đầu vào bên cái laptop:

    == GÀ : (đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc của CÁO từ trên xuống trong 2 giây) rồi thốt lên: Chà, tóc em mượt thật đấy, hơn hẳn tóc anh. Chắc là em phải chăm sóc mái tóc này cẩn thận lắm nhỉ.

    hoặc :
    == GÀ : (đưa tay vuốt nhẹ vào mấy cái móng tay của CÁO trong 3 giây) : Giờ để ý mới thấy móng tay của em thật là đẹp, cả ngón tay nữa ... Anh nghĩ là thi xong đại học em nên đi học thêm piano.

    hoặc :
    hỏi CÁO mấy thứ về máy tính ... rồi cốc nhẹ cho CÁO mấy cái :
    == GÀ: Ngốc quá, anh tưởng là em cái gì cũng biết rồi chứ
    == CÁO : Ui da, sao cốc đầu em, em mà biết hết thì còn nhờ anh làm gì nữa
    == GÀ : Ờ, nhỉ ... Quên mất. Thôi, coi như mấy cái cốc vừa rồi để cho đầu óc em tinh tường, thông thái hơn ...
    == CÁO : Cốc thế là ngu đi đấy ... Lần sau mà còn cốc em thì cứ liệu
    .....

    Chán các chú quá, anh đã dặn là phải luôn nghĩ ngợi để chủ động tạo tình huống rồi mà. Không có những tình huống ấy thì dăm bữa là CÁO chán ngay.!!
  5. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Để em xem rồi mai áp dụng @@
  6. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chú mà tán em này với tinh thần như khi xin tư vấn là xịt.anh khẳng định luôn, còn vi sao à.
    vì anh không nhìn thấy niềm tin vào sự thành công của chú. đã tán gái phải đặt quyết tâm. tự tin kiểu gì em ấy cũng đổ mình, như thế thì khi có vài khó khắn mới vững tinh thần mà vượt qua. chứ còn hơi tý lại băn khoăn thế này( mà đã có quái gì đâu) thì khi gặp vấn đề chắc chắn em sẽ bị lộ chất gà.
    gái nó có thích mình hay không là do mình, mà nếu do mình thì mình có thể điều khiển được, chứ lại băn khoăn đi dò cảm xúc của gái rồi chiều theo nó, nghĩa là bị động. bị động thì làm sao mà thành.
    giờ anh chỉ yêu cầu chú đúng một điều trước đã, là dù bất cứ chuyện gì xảy ra chú cũng phải nghĩ trong đầu em này chắc chắn mình sẽ tán đổ. khi suy nghĩ tích cực hơn thì vào đây các cao thủ trong này như anh chung,anh mr.li và nhiều người khác nữa sẽ giúp em các bước tiếp theo.
  7. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh :D
  8. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc nghịch máy tính thì cứ mạnh bạo mà nắm tay nắm chân em ấy đi, nhưng mà cứ như vô tình ấy, dần dần rồi bác cứ chủ động, tự tin lên thì mới khá được bác ơi. Chưa gì bác đã
    hài quá. Chủ yếu là quan tâm đến em ấy học hành đã, thi song đại học thì chốt hạ luôn đi:D
  9. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh và các bạn nói mà mình thêm vững tâm. Hôm nay mình sẽ mạnh dạn 1 tí xem sao ;). Căn bản là mình chỉ sợ chẳng mai tán đổ thì em ý lại chả có tâm trí tập trung học thì phiền lắm :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà nếu con gái mà không có 1 chút tình cảm nào thì sẽ không có những hành động như thế phải không,bạn với chị em mình còn chả bao giờ ngồi sát như thế :(
  10. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nói thậy cả 2 cái băn khoăn của chú anh đều thấy sai cả. mà thậm chí anh thấy lời chú nói ở trên này nó đã đá lẫn nhau rồi. chú bảo không muốn tiến lên vì lúc này lo cho em nó học, thế mà chú lại phải mất thời giai băn khoăn xem không biết em ấy có thích mình không, rồi lo nhỡ mình có mạnh dạn lên mà em ấy không thích lại ngãng ra thì hỏng. chú có thấy mâu thuẫn hay không. anh thì anh lại nghĩ thực ra trong lòng chú đang máu em này lắm rồi muốn tiến lên lắm rồi nhưng lại không đủ tự tin sợ thất bại sợ mất gái. còn mấy cái việc chú nghĩ em ấy có học được hay không chỉ là cái cớ bản thân chú tự đưa ra là để hợp lý hóa và ngụy biện cho tính thiếu tự tin của mình.
    thế nên anh đã bảo là chỉ yêu cầu chú một việc thôi là phải luôn suy nghĩ trong đầu gái này mình chắc chắn tán đổ. tại sao anh khuyên chú như thế, là để chú có niềm tin bởi không có niềm tin chú làm chắc bại. bây giờ mọi việc đang ngon ăn là thế mà chú đã băn khoăn lung tung rồi,suốt ngày băn khoăn nghĩ đến gái nghĩ gì, đã có gì chưa. sợ mình hỏng chuyện. thì đến lúc gái nó trái gió trở trời một tẹo( mà gái nào cũng sẽ có lúc thế này) thì chắc với tính này chủ sẽ đóng cửa ở nhà ngồi khóc than cho mối tình tan vỡ à.may cho chú là còn nhỏ nên anh bỏ qua tính này chứ tầm 25 tuổi chở lên mà tính kiểu này anh sẽ phán ngay cho là tạch.

    còn việc sợ tán gái yêu không học được là việc vớ vẩn, chú tán được nhưng không phải để huỳnh huỵch trên giường mà biết động viên nó học hành, nó sẽ không những học được mà học rất tốt bởi vì nó có động lực to lớn là ty chú có hiểu không. thế nên vứt mẹ suy nghĩ này đi.hehe

    mà anh nói thật( tuy có hơi khốn nạn một tý)gái nó yêu chú nó không học được cũng không phải vấn đề chú phải nghĩ bây giờ, giờ nó còn nhỏ, chú cũng sinh viên năm nhất chặng đường phía trước còn dài. lắm chông gai và cám dỗ dù chú có muốn thì tình yêu này để đến được hôn nhân tỷ lệ thành chắc được vài phần trăm. thế thì sao phải băn khoăn lắm, yêu thì cứ yêu thôi còn cái khác " để mai tính "chú cứ lo đời cho tốt đi, anh sợ chính chú lại bị ảnh hưởng bởi yêu đương ấy chứ ko phải gái.

Chia sẻ trang này