1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để biết người khác iu mình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenhongchau, 03/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để biết người khác iu mình ???

    Người ta nói con gái hay nhạy cả . Mà dường như với em cái giác quan ấy đứt mất tiêu . Em không thể nào phân biệt được ạ .
    VD như trong lớp học Eng của em có 1 anh . Hay ngồi nhìn em , giống như đang ngủ ( chắc đang ngủ gật ) , lúc em nhìn lại thì tự nhiên lại cười . Em cũng cười lại để huề , tại lúc đó hơi ngạc nhiên , có người ngủ trong lớp .
    Thế rồi , mấy hôm sau , lại đến ngồi kế bên em . Trong khi đó lại đi nói chuyện với bạn ngồi kế em . Em chẳng hiểu , lúc đó em nghĩ chắc định cua bạn em . Cho nên em tiếp tục xem sách , mặc cho 2 người nói chuyện . Tự nhiên bắt đầu học ( để thể hiện mình không phải kẻ nhìu chiện í mà , chứ em có ham học gì đâu ) , thì hắn lại đi hỏi tùm lum chiện . Em bực mình , cũng trả lời cho xong . Mà hỏi những câu quái chiêu , như con gái bi giờ hay mặc đồ cũ hen . Em biết ngay ý hắn nói em hay mặc cái quần bạt màu ấy mà ( cái kiểu nó thế đấy ) . ôi rồi , em không biết đường trả lời luôn .
    Khoảng giữa khóa , thì him có email cho em . Em cũng có trả lời , nhưng chỉ vài câu khách sáo . Ở ngoài kô nói được hay sao mà lại đi xài email . Em nghĩ thế nên có vài lá em cũng im luôn . Mà chắc hắn cũng có gửi email cho nhiều người lắm . Biết đâu bạn em cũng có vài lá .
    Còn hôm qua , ngày cuối cùng của khoá học . đi uống cà fê , lại một lần nữa , lặp lại điệp khúc em ngồi giữa . Biết thế , em đổi chỗ khác cho 2 ngừ tâm sự . Cho nên em cũng chẳng thèm để ý , để 2 người nói chiện cho vui . Em lo ăn hết ice-cream đầy quyến rũ . Thì hắn lại đi ngồi nhìn , rồi chêm một câu " Nhìn em sao giống 1 người " . Em tưởng hắn nói gì , thì ra " em giống bạn của má anh " . Hoho , làm như em già lắm vậy , em nghe xong ngồi cười quá trời ( tại muốn xỉu), từ đó giờ có người chê em già mà nói khéo như thế . Rồi lại ngồi tâm sự , sau đó hỏi " Hồi nhỏ đến giờ có kỷ niệm gì không ? " . Câu này kiu em làm bài tập làm văn thì em còn si nghĩ 30 phút , huống chi hỏi bất đắc kỵ tử như vậy . Em đành chào thua . đến đó thì phải ra về vì trời đã tối ,
    Sau đó , him xin số email và phone của em và của bạn em luôn . Chắc xin của bạn em thôi , chứ của em thì him cũng có bít rồi mà . Tiếc là cái email ấy em đã đổi , cho nên cho lại cái email mới ( sao lúc đó ngu thế , nói đại cái email cũ là được rồi ). .
    Theo mọi người thì him thích ai ạ ? Em muốn rút kinh nghiệm cho những lần sau . Vả lại em đang muốn học 1 khoá tư vấn tình củm , mong mọi người chỉ giáo ạ . Cái này em ngu muội lắm . Làm sao để phân biệt được tình củm của một người ạ ???
  2. Caogia`

    Caogia` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta chả thích ai đâu . Tại em tưởng bở đấy thôi . Thân !

Chia sẻ trang này