1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bình thản trở lại ? Cáo quá hấp dẫn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lisevi, 03/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    đè ra hôn khẩn trương. làm xong mới đc post tiếp ;))
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mịa nhà chú! Anh bảo múc tức là bảo chú tán khẩn trương, cưa cẩm tức thì chứ anh có bảo chú phang phịch đâu!? Đầu óc các chú chỉ nghĩ dc như thế thôi ah!? Bảo sao!?[r23)]
  3. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm bản thân, ko nên tỏ tình với gái, thích thì cầm tay, ôm, hôn gái chống đối thì lúc sau làm lại.

    Gái có bao nhiêu vệ tinh mặc xác việc mình mình làm, càng nghĩ đến vệ tinh của gái mình càng cảm thấy xoắn gái.
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    haizzz, các bạn trẻ, thứ tình cảm này thật là xa xỉ - cứ để tự nhiên đi ^^
  5. hisokaxh

    hisokaxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic , nghe thở dài chắc anh này có chị nhà roài , xa xỉ là sao nhỉ ?
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    chà , sao giống mình hồi 20-21 thế nhỉ, tán gái mà cứ sợ nhỡ đó chỉ là trên mức tình bạn, rồi nhỡ nó không yêu thật, rồi nhỡ nó từ chối thì quê lắm..một đống nhỡ , rồi đùng 1 cái có cái thiệp mời vào mặt..đi thì tức , mà không đi thì cũng tức

    Tán gái , đến giai đoạn nắm tay là gần với sờ soạng hôn hít lắm rồi, từ ngón tay đến khuỷa tay song đến những chỗ khác mấy hồi, đừng có nhát và sợ thế này thế nọ nữa... không lai giống tớ , giờ muốn tán gái cũng khó, vì sợ thất bại, sợ quê, sợ đủ thứ... theo lời các bác khác, không thành người iu thì thành..quacker 2 ... lo mie gì :))

Chia sẻ trang này