1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bình tĩnh trước kì thi đại học bi giờ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi vuongnhung87, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongnhung87

    vuongnhung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bình tĩnh trước kì thi đại học bi giờ?

    Tuy năm sau mình mới thi đại học nhưng mà lo lắng lắm.Không biết học như thế nào cho đúng cách bi giờ? Nhìn mấy người lớp 12 mà sợ quá đi. Mọi người có kinh nghiệm gì không chỉ bảo cho lớp đàn em với

    nothing gonna chance my love for you!
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Cách học tốt nhất là bây giờ cứ học chương trình lớp 11 đi rồi sang năm hẵng lo. Nói chung là vậy còn riêng từng người từng hoàn cảnh thì có cách xử lý riêng. Bảo nói xơi xơi vậy thì mần răng? Tốt nhất là mần quen với ai đã thi ĐH rùi (1985 là tốt nhất) và tất nhiên đã đỗ mà hỏi, một ví dụ là người đang post bài này đây.
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chà mới 87 mà lo ghê nhỉ,mình thì đại học gần kề lo thì lo quá đi ấy,nhưng vẫn nhởn nhơ lắm,chẳng đến nỗi sợ quá như em đây.Chị khuyên nhé,em cứ học như bt ,học tốt các chương trình lớp 11 rồi có thể đi học ôn thi đi là vừa.Và đừng có học lệch -----> câu này mình nói ra mà mình ko thực hiện được mới chết



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mần cho như thế nào mà học hết lớp 11 thì nắm lòng được hết cả chương trình lớp 12. Hè 11 với cả năm lớp 12 chỉ có ngồi ôn thi đại học và học lại những gì mình đã biết
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Lo cái gì chứ, đằng nào thì cũng thế,mình học giỏi thì vào đạihọc la chuyện đương nhiên, còn không giỏi thì phải chịu thôi, biết làm thế nào được chứ
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...

Chia sẻ trang này