1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bít được ai là người bắt cá 2 tay ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lal, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bít được ai là người bắt cá 2 tay ?

    Thấy các bác nói nhiều cách để có thể bắt cá 2 tay quá vậy phải làm thí nào thì mới bít được người ta có bắt cá 2 tay hay ko ? Mà thời nay thì con gái bắt cá 2 tay cũng đâu có kém gì con trai đâu. Đùa chứ chị em mà bắt cá 2 tay mới gọi là đáng sợ đó
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì cũng không sớm thì muộn sẽ lộ ra thôi ,cần gì đau đầu tìm cách phát hiện nhỉ.Yêu nhau thì phải tin nhau ,còn nếu không tin nữa thì chia tay thôi.h`ih`i...
  3. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi rất hay !
    Con gái đong đưa với nhiều người thì em thấy nhiều. Chứ con gái thực sự bắt cá hai tay thì em ít thấy. Có lẽ vì khi có người yêu thì con gái bị giữ kỹ quá, với lại dù sao con gái cũng "hiền" hơn trong khoảng này. Ở đây em muốn nói đến làm sao để biết người con trai lừa dối bạn nói chung (bắt cá 2 tay chỉ là 1 trong những dạng đó thôi)
    Linh cảm của con gái rất là nhạy bén, dù người con trai có khéo léo đến mức nào, một thời gian ngắn con gái cũng có thể cảm nhận được sự ko thành thật của chàng trai đó. Những dấu hiệu nhận biết gồm:
    - Ít hoặc ko cho bạn tiếp xúc với bạn bè/ gia đình của chàng; khi được hỏi thì cũng viện lý do này nọ.
    - Thường có những khoảng thời gian biến mất ko lý do, khi hỏi thì cũng chỉ giải thích một cách qua loa.
    - Ko dẫn bạn đến những nơi đông người, quen thuộc chàng hay đi.
    - Chàng ko hoàn toàn tập trung khi ở bên cạnh bạn, lúc nào cũng có vẻ lơ đãng, mơ mộng...
    - Thường có vẻ lén lút khi nhận điện thoại/ tin nhắn
    - Thường stop những câu hỏi của bạn bằng những lời nói ngọt ngào, thề thốt, những nụ hôn...
    Làm sao để biết con trai đang lừa dối bạn? Một câu hỏi vừa thật dễ mà cũng thật khó để trả lời. Điều khó nhất ở đây ko phải là làm sao để "biết", mà là ở chỗ làm sao để "chấp nhận" sự thực ấy. Chỉ cần bạn tin vào cảm giác của mình, và đừng để tình yêu làm bạn trở nên mù quáng thì chắc chắn bạn sẽ nhìn ra được thôi. Đối với bạn gái nào chưa thực sự yêu hẳn người kia thì mọi chuyện đơn giản, nhưng với những bạn gái đã thực sự yêu, thực sự tin tưởng, thì phát hiện ra người kia ko chung thủy có thể là một cú sốc rất lớn, khi ấy bạn phải làm sao?
    Điều đầu tiên, mình khuyên bạn nên "chấp nhận" sự thực ấy. Đa số bạn gái khi phát hiện bạn trai mình ko chung thủy thì hay đỗ lỗi cho những lý do ngoại cảnh: "vì người con gái kia quyến rũ bạn trai bạn", "vì 2 người ở xa, bạn ko chia sẽ được nên chàng mới như vậy", hoặc thậm chí "con trai người nào mà chẳng như thế, miễn là chàng vẫn yêu bạn nhất là được". Con gái có đôi lúc khờ khạo đến như vậy đấy ... Các bạn quá yêu nên ko thể chấp nhận được là mình đã quen nhầm một chàng họ Sở. Những bạn gái yếu đuối, sống tình cảm thì có cảm giác mình quá yêu, chẳng thể bỏ người kia được, và với niềm hy vọng "đến một ngày chàng sẽ nhận ra mình là người yêu chàng nhất" hay "bây giờ là bồ thì chàng thế, chứ đến khi có gia đình chàng chắc chắn sẽ thay đổi"..., rồi các bạn tha thứ, chịu đựng. Những bạn gái mạnh mẽ thì lại vướng vào một cái bẫy khác, cái bẫy của lòng tự ái khi các bạn ko chấp nhận được một sự thực là có một người con gái khác quyến rũ hơn bạn, có thể dụ dỗ người bạn trai của bạn... bạn tìm mọi cách để đấu tranh cho cái gọi là tình yêu của bạn, nhiều khi chỉ vì lòng hiếu thắng ... Có nhiềi bạn gái còn bịch mắt bưng tai trước những điều xung quanh, giả vờ như ko biết. Chính vì vậy, cái trước tiên bạn phải làm là "chấp nhận" sự thực ấy, đừng tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân mình.
    Đối với các bạn gái có người bạn trai như vậy, mình chẳng biết khuyên gì hơn là mong các bạn hãy tỉnh táo. Khi một người con trai lừa dối bạn, thì chỉ có 2 lý do: 1 - người đó ko thực lòng yêu bạn, họ chỉ coi tình cảm của bạn là một trò đùa ko hơn ko kém. 2 - đó là bản chất của họ. Và vì dù bất cứ lý do nào, bạn đều ko thể thay đổi, hay "cảm hóa" gì chàng trai đó được đâu. Nếu vì lý do thứ 1, chàng ko yêu bạn thì chuyện hai người chia tay, bạn bị đá chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu vì lý do thứ 2, dạng người này dù bạn có cưới về thì cũng phải chịu đựng suốt đời mà thôi, vì đã nói là bản chất mà.
    Nếu chàng lừa dối bạn lần đầu tiên, và bạn nghĩ có thể tha thứ cho chàng, thì hãy tha thứ, vì dù sao tình yêu cũng cần chút lòng vị tha, và con người có đôi lúc ko tránh được sự sa ngã. Nhưng nếu người đó lừa dối bạn > 2 lần, thì đã đến lúc nên nhìn lại vấn đề. Mình biết chia tay một người mình yêu là điều cực kỳ đau khổ, cảm giác nó cứ như là cắt đi một phần trái tim mình vậy. Nhưng hãy tin mình, bạn càng loay hoay trong cái mối quan hệ đó càng lâu, thì vết thương trong lòng bạn sẽ càng sâu đậm. Và mình biết ko ít người con gái đến khi cuối cùng dứt khoát được, thì đã chẳng còn có thể tin vào tình yêu, tinh vào con trai được nữa. Tội gì phải dằn vặt bản thân mình thế hả bạn ? Hãy tin rằng dù ko phải là người con trai đó, chắc chắn trên đời vẫn còn nhiều người con trai khác yêu bạn hơn, xứng đáng với bạn hơn. Hãy quên đi mối tình ấy, vì bạn là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc . Bạn có thể hy sinh vì tình yêu nhưng hãy hy sinh cho một tình yêu xứng đáng, chứ ko phải vì một thứ chỉ na ná tình yêu.
  4. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc... L nói thế mà cũng nói được hay sao ? Đợi đến lúc yêu người ta say đắm rùi thì mới có thể phát hiện ra người ta bắt cá 2 tay thì ko phải là quá muộn rùi hay sao ? Ừ thì khi iu là phải tin tưởng lẫn nhau nhưng Vd, chỉ là ví dụ thôi nhé bây giờ người ta của L cũng là người bắt cá 2 tay thì sao ? Tiếng chia tay có thể thốt ra một cách dễ dàng ko và L có chắc là L sẽ ko đau khổ ko ?
    Cắm ơn em Tracy đã tham gia nhưng những dấu hiệu của em có hơi bị nhẹ quá ko ? Thời buổi này người ta bắt cá 2 tay điêu luyện lắm, có khi còn dùng cả lưới cơ Nếu như bạn bè của người ta cũng thông đồng với họ, biến mất ko lý do nhưng sau đó lại xuất hiện với một bó hồng và những lời iu thương có cánh, ai cũng sẽ mủi lòng cả thui Vẫn đưa bạn đến những nơi quen thuộc nhưng vấn đề là thời gian biểu có sự sếp đặt Mà con gái thì hình như thích con trai hay mơ mộng thì phải Em nói rất hay nhưng để có thể "chấp nhận" được điều đó thì thiệt chẳng dễ chút nào...
  5. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Troài...chuyện chị em bắt cá hai tay hay không thì kệ chứ...Là con trai sao lại đi câu nệ mấy chuyện nhỏ như thế...Các bác cứ làm tròn bổn phận của mình tỏ ra phi thường, giỏi giang hơn người , chăm no cho em nó đàng hoàng là được, còn em nó có thật lòng hay không thì đấy là do nhận thức của em í, sướng khổ là do em í tự quyết định. Chứ còn thời gian ngồi suy nghĩ xem em nó có chơi bắt cá hai tay hay không thà các bác để dành đi làm kinh tế....sau này có nhiều $$$ rồi thì quây xung xung quanh bác thiếu gì những em ngon hơn cái em của các bác bi giờ mà lúc đó nếu có biết tin em ý chuồn với thằng khác thì có khi bác lại cười phởn chí khi dứt được cái của nợ ý chứ...
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thế L hỏi bạn nha ,bây giờ bạn đau đầu để nghĩ xem người ấy có đang lừa dối mình hay không ,thì có giải quyết đưọc gì không nhỉ?Nếu bạn phát hiện ra thì chia tay chứ gì?L thấy là yêu mà không tin nhau thì khó tồn tại lâu lắm,phải tin mình ,tin người mình yêu,tin vào khả năng chọn lựa của mình.Đến lúc nào đó niềm tin không còn thì dù có yêu thế nào chăng nữa cũng nên chia tay ,chứ cứ phải khổ sở vì nghi ngờ.....cuối cùng sẽ dẫn tới đâu?
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có ý nói là lúc nào cũng phải khổ sở nghi ngờ cả nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mừ. Mình chỉ ko muốn khi đã yêu quá rồi lại chợt nhận ra là mình đang bị người ta sử dụng như một món đồ chơi thui. Mà để có thể tin được thì cũng phải có một cái gì đó chứ ? Chứ tin người ta một cách mù quáng thì tui chẳng thấy nên một chút nào cả. Có lẽ tui khác với L trong cái quan điểm này.
    To karl : Cái chuyện đó chẳng hề nhỏ chút nào đâu. Đường đường là một chuyên gia đi bắt cá mà lại để người ta bắt lại thì đau lắm. Còn dĩ nhiên là làm kinh tế vẫn là công việc được ưu tiên số một mừ. Nhưng bên cạnh những phút bận rộn trong công việc cũng có những lúc dành cho tình cảm mừ. Mà mình lại chẳng muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc một chút nào cả. Cái gì an toàn thì vẫn được ưu tiên chứ

  8. Karl_H

    Karl_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có cái gì thật sự là tuyệt đối an toàn như bác nói đâu cơ chứ.....Nói thật " lòng người khó đoán"_chẳng phải tôi bảo bác là lúc nào cũng phải nghi ngờ con nhà người ta, nhưng mà thay vì đi nghi ngờ, tìm hiểu xem người ta có chơi bắt cá hay tay hay không sao bác ko dành thời gian tự hoàn thiện bản thân mình...mà bản thân bác có thật tốt , thật bản lãnh thì gái nó mới tin tưởng, mới phục, ...mới chịu qui hàng bác chứ...Nếu cưới rồi thì ko nói làm gì, chứ còn khi chưa cưới con gái nó cũng cần phải có sự lựa chọn, cũng cần phải có quan hệ , hay nói thẳng ra là nó cũng thích thêm anh A, anh B, anh C....nữa ngoài bác <-----điều đó chẳng có gì đáng trách cả, miễn sao là nó có chừng , có mức là được, nghĩa là khi ở bên bác nó vẫn là 1 con bé ngoan là được . Với lại chính bác cũng nói nhớ Đường đường là một chuyên gia đi bắt cá mà lại để người ta bắt lại thì đau lắm.<-----thế thì cũng đừng quá khắt khe làm gì.....thoải mái, vô tư đêêêê....cái gì hợp với mình tự khắc nó sẽ đến.
    Nói tóm lại, mình đàng hoàng thì tự khắc những cái đàng hoàng sẽ đến với mình.....nghi ngờ chỉ tổ hại thần kinh, stress chứ hay ho gì.Còn mình làm tốt mà đứa nào vẫn cố tình chơi 2 tay thì tốt nhất cho nó về vườn ..... kiếm em khác ngoan hơn mà chăn.
  9. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cho em tò mò một chút, theo profile thì anh là nam và "đã có gia đình" ???!!
    "Thời buổi này người ta bắt cá 2 tay điêu luyện lắm, có khi còn dùng cả lưới cơ Nếu như bạn bè của người ta cũng thông đồng với họ, biến mất ko lý do nhưng sau đó lại xuất hiện với một bó hồng và những lời iu thương có cánh, ai cũng sẽ mủi lòng cả thui ". Anh nói đúng, thời buổi này nhiều người bắt cá điêu luyện lắm. Nhưng dù sao con gái vẫn là con gái, linh cảm thường hết sức nhạy bén và chính xác. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi anh à. Nếu phải viết ra chính xác cảm giác đó như thế nào thì em ko làm được, chỉ mơ hồ biết là người ta có gì ko thành thật với mình thôi. Nhưng nói thật nha, em thấy những chàng gian dối như vậy hay "có tật giật mình", ình vừa tra hỏi mõt chút là y như rằng hứa hẹn, thề thốt... =>càng đáng nghi hơn.
    "Em nói rất hay nhưng để có thể "chấp nhận" được điều đó thì thiệt chẳng dễ chút nào..." Anh này, em nói với kinh nghiệm của một người đã trải qua rồi đấy chứ ! Chia tay với người mình yêu thì đương nhiên là chẳng dễ dàng rồi. Anh đọc lại bài post của em sẽ thấy, nếu người ta phản bội lần đầu, và có thể tha thứ thì tha thứ, nhưng nếu >2 lần thì dù muốn dù ko cũng phải dứt khoát thôi. Lý do thì đã nói ở trên.
  10. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với anh. Trong tình yêu ko có gì là hoàn toàn chắc chắn cả. Đừng bao giờ nghĩ là một người nào đó hoàn toàn thuộc về mình, dù đã cưới 9,10 năm rồi thì cũng thế, đừng nói gì chỉ mới là người yêu. Gái có ngoan cách mấy mà các anh yếu, vứt con người ta lăn lóc thì cũng thua thôi. Cách phòng bệnh tốt nhất là chăm sóc cho tình yêu và ko ngừng hoàn thiện mình.

Chia sẻ trang này