1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bỏ tật thích ngắm gái ngoài đường?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sexy18, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexy18

    sexy18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để bỏ tật thích ngắm gái ngoài đường?

    Chẳng giấu gì các bác, em có tật đi ngoài đường nhìn đằng sau thấy em nào tóc đẹp, dáng đẹp cái là cứ phải phi xe lên nhìn mặt cho bằng được, thế mới khổ. Mà đến 10 em mình hy vọng là xinh thì 9 em làm mình thất vọng , biết thế vẫn không bỏ được cái tật này. Cứ đà này đi ra đường mải ngoái cổ ngắm gái có ngày tai nạn mất thôi, các bác có cao kiến gì không?
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    bỏ làm gì, đàn ông thằng nào chả thế... khỏi áy náy đi... lái xe cẩn thận tý là được
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Oài thế này thi kiếm 1 em đi cùng đê chú mà ngắm nó véo sườn bằng chết mấy thằng bạn tớ kêu giời lên về chuyện ấy đấy
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Được như bác nói còn gì bằng ... em thì có cái tật xấu hơn : ngắm xe ! Có lần em đèo bạn gái mà cứ đi theo cái Lexus mà khen đẹp. Ngắm gái thì thỉnh thoảng, vì em chạy nhanh và ít để ý linh tinh.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, cao kiến!
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ lựa đường có ổ gà mà chạy ấy, bảo đảm ngắm em 1 phát là lọt ổ.
  7. muabanthuoctay

    muabanthuoctay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải hỏi cụ Nguyễn Đình Chiểu mất, chắc chắn sẽ có câu trả lời.
  8. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mắc cái tật này. Lắm lúc biết sẽ thất vọng mà cứ ngắm mới chết chứ! Chả ngại chuyện đụng xe ( vì tớ lụa quen rùi ) nhưng nó cứ thế nào ý. Làm mắt mình phải làm những việc kô đáng làm.
    Mà tớ cũng chửa muốn bỏ. Có khi đèo bạn gái ( kô phải người yêu ) sau lưng đấy nhưng vưỡn cứ ngắm, có sao đâu
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tại sao lại phải bỏ? Cái đẹp thì nên thưởng thức...
    Nhưng chạy sau lưng vượt lên ngóai lại để ngắm thì tớ thấy hơi bị phô............
    Thui thì tùy hỉ... Tớ thích ngắm đấy, nhưng ngắm có nơi có chỗ, không chơi màn ngoái cổ lại để ngắm bao giờ
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mún bớt phô thì lẵng nhẵng chạy theo nó, tia nó chăm chú với ánh mắt ngùn ngụt cường độ vào, đến chừng nó nóng gáy nó phải ngoái lại thôi lúc đó thì cứ ngắm
    chả giấu gì các bác, trò đó em thử mấy lần rồi, kiến hiệu cả (mà ngoái lại cũng toàn những em nhìn-từ-đằng-sau-xinh-hơn cả >_< ). Các em í độ nhạy cảm khá phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này