1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bỏ tật thích ngắm gái ngoài đường?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sexy18, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bác nào nghĩ giống như bé này không nhỉ? Từ bé đến giờ chưa gặp được bác giai nào đẹp đến nỗi mình muốn trở thành Gay cả Chán ghê
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn vươn tới cái đẹp và cái hoàn mỹ. "Gái đẹp" cũng là một trong những cái đẹp, đơn giản vậy thôi, và ai mà chả muốn thưởng thức, chiêm ngưỡng cái đẹp (không thì có vấn đề mất). Còn ngoái cổ lại nhìn thì do cái tính tò mò của mỗi con người cộng thêm một chút máu 35,hihi
  3. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa: đã ngắm một nửa đằng sau rồi thì phải nốt đằng trước chứ, phải không các bác,cũng như kiểu các bác xem phim vậy, đang xem bỏ dở giữa chừng, khó chịu lém
  4. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    xuỵt bí mật .
  5. hoangtuheroin

    hoangtuheroin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hêhê vấn đề cai chuyện ngắm gái thì em chịu em chỉ bít mấy cái cách ngắm gái mà sao cho khi mình nhìn gái mà con vẹo ngồi sau cứ tưởng mình nhìn nó khen gái xinh trước mặt vẹo mà vẫn đc khen là anh giai vui tính khì khì ông bô em dạy đấy
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    thời buổi, và nhất là thời tiết bây giờ, các chị em cứ gọi là vũ trang kín mít mặt (mỗi mặt với tay thôi nhá, các chỗ khác vẫn thoải mái ), lấy đâu ra mà ngắm mới chả nghía >_< các ku các bác đành tự an ủi "nhất dáng..." thôi!
  7. 07

    07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chưa ra đường tầm chiều tối bao giờ à? Lượn 1 vòng Hồ Tây qua Lăng Bác mà xem, toàn áo 2 dây, quần soóc, cổ ngấn, vai thon, tay mía lùi, đùi trắng muốt, nhìn cứ thèm thuồng chảy cả nước miếng , ôi ôi không thể chịu nổi nữa, đi vào nhà vệ sinh cái đã
  8. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tật ngắm gái khó sửa lắm. Nếu vào chùa tu hành thì may ra được
  9. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm rồi. Vẫn còn nhiều em để anh em ngắm chứ. Vì ra đường những em xinh thường không vũ trang kín mít mặt (để khoe với thiên hạ mà ).
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thì tớ đã bảo là chỉ vũ trang tay với mặt, còn để nguyên các chỗ khác mà nhớ hồi lâu lâu đọc một truyện gì gì có một câu hay hay (ặc ặc) "Con gái bây giờ toàn che những chỗ cần khoe và khoe những chỗ cần che" [​IMG]
    [joke]Đâu nào, em ra đường vẫn vũ trang kín mặt nhá[/joke] [​IMG]
    Là em nói phần lớn! Mà con gái xinh thường lại coi trọng nhan sắc của mình, chăm chút ghê lắm, ít chịu để bị tàn phá đâu. Chứ các em gái không xinh lắm (thầy em bảo không được nói con gái xấu!) lại hay nghĩ "đằng nào cũng chả đen chả xấu hơn được, mũ với găng làm qué giè" hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này