1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để bóng đá VN không còn tiêu cực ????

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi DONGBAI, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Seagame tổ chức ở Vn và Seagame tiếp theo nữa đấy , em nhớ như in .Hình như Hải lâm thay cầu thủ nào bị chấn thương ấy ,SG sau ku cậu được đá chính .
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hãy làm như Hải lơ của bình dương ý, thằng nào biểu hiện sao, đá không hết lòng là không cho đá nữa. Mọi năm bình dương lận đận, năm nay hết vòng 1 hơn đội thứ 2 những 10 điểm, ai bảo đấy không phải tài của Hải lơ.
    Công Vinh công nhận là giỏi hàng nhất tuyển O, nhưng tôi cũng nhìn thấy nhiều cầu thủ ở V-league không kém nó là bao. Không thích đá thì biến, để người hết lòng cống hiến tốt hơn nhiều.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hãy làm như Hải lơ của bình dương ý, thằng nào biểu hiện sao, đá không hết lòng là không cho đá nữa. Mọi năm bình dương lận đận, năm nay hết vòng 1 hơn đội thứ 2 những 10 điểm, ai bảo đấy không phải tài của Hải lơ.
    Công Vinh công nhận là giỏi hàng nhất tuyển O, nhưng tôi cũng nhìn thấy nhiều cầu thủ ở V-league không kém nó là bao. Không thích đá thì biến, để người hết lòng cống hiến tốt hơn nhiều.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    công nhận thằng CV nó là khá nhất bọn, tuy rằng ko có nó đội tuyển cũng chẳng sao, nhưng đá với INDO trận này là phải cần nó, không nên ác cảm với nó như vậy. Chúng ta bàn về vấn đề này trên tinh thần xây dựng ko nên phát biểu cái kiểu thấy bệnh sao của nó là bắt nó nghỉ đc. Cần phải nhớ người trong cuộc bao giờ cũng hiểu hơn nội tình người bên ngoài. khi nó nghĩ 1 trận lấy cớ là đau chân hay ốm nó có thể nghỉ nhưng nó phải cân nhắc rất kỷ đấy, hơn nữa sau nó còn có người tư vấn.
    THời điểm này, cần phải cân nhắc nhiều vấn đề quan trọng lợi ich CLB, lợi ích quốc gia, lợi ích cá nhân, vấn đề cái nào bọn cầu thủ đặt lên trên mà thôi
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    công nhận thằng CV nó là khá nhất bọn, tuy rằng ko có nó đội tuyển cũng chẳng sao, nhưng đá với INDO trận này là phải cần nó, không nên ác cảm với nó như vậy. Chúng ta bàn về vấn đề này trên tinh thần xây dựng ko nên phát biểu cái kiểu thấy bệnh sao của nó là bắt nó nghỉ đc. Cần phải nhớ người trong cuộc bao giờ cũng hiểu hơn nội tình người bên ngoài. khi nó nghĩ 1 trận lấy cớ là đau chân hay ốm nó có thể nghỉ nhưng nó phải cân nhắc rất kỷ đấy, hơn nữa sau nó còn có người tư vấn.
    THời điểm này, cần phải cân nhắc nhiều vấn đề quan trọng lợi ich CLB, lợi ích quốc gia, lợi ích cá nhân, vấn đề cái nào bọn cầu thủ đặt lên trên mà thôi
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đây rồi bác vào đây mà đọc nhá.
    Thế nhưng điểm nút quyết định chiến thắng cho Thái Lan dường như lại xảy ra từ trận Việt Nam gặp Malaysia, khi Văn Trương phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của hậu vệ trái đội U23 Việt Nam, buộc anh phải vắng mặt trận chung kết. Ngồi trên khán đài quan sát trận đấu, hẳn Văn Trương vô cùng tiếc nuối khi thấy người thay thế anh, Lê Đức Tuấn đã phạm phải một lỗi lầm không đáng có, dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà ở phút 31. Piyawat đi bóng quyết liệt bên cánh trái, chuyền vào trước cầu môn cho Sarayoot. Đức Tuấn vội vàng phá hụt bóng, giúp Sarayoot dễ dàng làm tung lưới Thế Anh từ khoảng cách gần.
    Đội hình xuất phát:
    Việt Nam: thủ môn Thế Anh (1); hậu vệ Minh Phương (12), Huy Hoàng (3), Duy Hoàng (17), Đức Tuấn (8); tiền vệ Thanh Phương (5), Quốc Vượng (20), Hữu Thắng (14), Tài Em (22); tiền đạo Văn Quyến (10), Thanh Bình (18).
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/12/3B9CE0ED/
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đây rồi bác vào đây mà đọc nhá.
    Thế nhưng điểm nút quyết định chiến thắng cho Thái Lan dường như lại xảy ra từ trận Việt Nam gặp Malaysia, khi Văn Trương phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của hậu vệ trái đội U23 Việt Nam, buộc anh phải vắng mặt trận chung kết. Ngồi trên khán đài quan sát trận đấu, hẳn Văn Trương vô cùng tiếc nuối khi thấy người thay thế anh, Lê Đức Tuấn đã phạm phải một lỗi lầm không đáng có, dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà ở phút 31. Piyawat đi bóng quyết liệt bên cánh trái, chuyền vào trước cầu môn cho Sarayoot. Đức Tuấn vội vàng phá hụt bóng, giúp Sarayoot dễ dàng làm tung lưới Thế Anh từ khoảng cách gần.
    Đội hình xuất phát:
    Việt Nam: thủ môn Thế Anh (1); hậu vệ Minh Phương (12), Huy Hoàng (3), Duy Hoàng (17), Đức Tuấn (8); tiền vệ Thanh Phương (5), Quốc Vượng (20), Hữu Thắng (14), Tài Em (22); tiền đạo Văn Quyến (10), Thanh Bình (18).
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/12/3B9CE0ED/
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thôi em chịu vậy,dù có lỗi lầm gì thì tra cứu lại chẳng ích gì . Để xem gặp in đô như thế nào đã .
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thôi em chịu vậy,dù có lỗi lầm gì thì tra cứu lại chẳng ích gì . Để xem gặp in đô như thế nào đã .
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    Thứ ba, 5/6/2007, 08:09 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè
    Một cầu thủ trẻ SLNA sử dụng ma tuý
    Nghi ngờ từ lâu nhưng phải đến hôm qua, đội SLNA mới tìm được bằng chứng để khẳng định một cầu thủ tài năng ở lứa U19 của họ đã sử dụng ma tuý. Người quét dọn đã tìm được kim tiêm trong phòng của cầu thủ này.
    Trong thời gian gần đây, cầu thủ này có nhiều hành động gây nghi ngờ, giờ giấc sinh hoạt có vấn đề. Đặc biệt, tài năng trẻ này thường xuyên vay tiền của đồng đội. Ban huấn luyện đã theo dõi từ lâu nhưng không tìm được bằng chứng. Phải tới sáng hôm qua, người quét dọn mới tìm thấy kim tiêm trong phòng của cầu thủ này rồi báo cáo lên ban lãnh đạo CLB. Hiện tại, cầu thủ này bị tạm thời đình chỉ tập luyện và thi đấu để điều tra thêm.
    Trong ngày, một cầu thủ trẻ khác từng được đánh giá là một tài năng trong tương lai của bóng đá Việt Nam với nhiều danh hiệu ở các giải U15, U17 và U19 toàn quốc, cũng đột ngột xin nghỉ để về nhà? lấy vợ. Theo một nguồn tin, cầu thủ này cũng nằm trong diện nghi vấn và việc nộp đơn xin nghỉ thực chất để ?othoát khỏi đợt kiểm tra? của CLB.
    Từ lâu, SLNA luôn là đội bóng có nhiều chuyện bất thường xảy ra. Những chuyện cờ bạc, rượu chè, đánh nhau? xảy ra như cơm bữa. Hàng loạt các vụ việc tiêu cực được pháp luật lôi ra ánh sáng có cả Giám đốc Sở TDTT, HLV trưởng, đội trưởng? Bên cạnh đó, một cầu thủ cũng đã bị phát hiện sử dụng ma tuý.
    Minh Hải

    SLNA nát từ đội 1 đến cầu thủ trẻ ,VĐV bóng đá mà chích xì ke thì có tiiền đâu mà chịu nổi ,sau này cũng bán độ thui.

Chia sẻ trang này