1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để bớt tính đố kỵ ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giemmaTrolai, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    nhầm rồi cưng, đó là 2h chiều đó
    mà chi ki nhận xét cũng đúng và chính xac___với mây chi ki là 1 con rận rất đáng yêu, mỗi lần hút máu mây song lại nẵm ưỡm bụng ngửa quả rốn lồi lên giời mà gáykho kho
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 07/06/2008
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 07/06/2008
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của ý chí không mạnh bằng sức mạnh của ý nguyện.Bác trau dồi các kiến thức chi ý nguyện của mình thực sự mong muốn không có tính đố kỵ,làm cho tâm trí mình nhận ra rõ sự đố kỵ có hại và không có đố kỵ thực sự mang lại lợi ích cho mình thì bác sẽ tự thay đổi.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lại hoang tưởng rồi
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bác truanang có phần hơi gượng ép nhỉ? VD phần cuối bác nói
    "Nếu ở mức cao hơn nữa là biết chấp nhận mọi thứ trên đời .Hiểu ra mọi thứ đều chỉ là phù du , mộng ảo thôi vậy .... "
    Thì liệu bác đã đạt đến mức cao hơn này chưa? Nếu chưa đạt có phải là bác chỉ cố ép nó vào không? Khi mình chưa hiểu, chưa đạt đến thì thà cứ sống thật với mình còn hơn, thấy thích danh lợi.. thì cứ việc theo đuổi, việc gì phải nói phù du mộng ảo làm gì? Có khác gì một hình thức tự lừa dối bản thân, mình biết là như thế này, nhưng thực sự mình lại thích như thế kia cơ, thôi thì tự an ủi là mình cũng biết thế này (một chút chút nào đó) Kiểu như phải lôi vài câu khẩu hiệu ra để không ai có thể chê trách mình được í.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế là biết. Chứ gượng ép mệt lắm đấy Nếu bác đạt đến trình độ cao cao nào đó rồi, đằng nào em nói sai chắc bác cũng chả chấp vặt nhỉ?
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hay. Nhưng có 1 điều, nếu ai làm được mới nói được thì trên thế giới này 99% toàn là bọn lừa đảo.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu là kinhhoang đã trải qua cảm xúc tiêu cực chưa vậy? Đề nghị kinhhoang có thể thử ngay lập tức như thế này, kiếm tầng thượng cái nhà nào đó 20 tầng trở lên rồi đứng sát mép tầng thượng kiểu sắp nhảy xuống í, xem cảm giác thế nào, tiêu cực hay tích cực rồi về đây báo cáo nhé. Khoa học là phải đi đôi với bằng chứng, với thực nghiệm, chứ khoa học suy diễn một chỗ nguy hiểm lắm.
    Giá trị duy nhất của cảm xúc tiêu cực là cho ta biết rằng, thích dính vào thì cứ việc
    Đã gọi là tiêu cực tức là chả có giá trị gì. Nếu có giá trị, đã không gọi là tiêu cực đâu ạ
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mà không tự nhiên như thế này đâu. Đã đành biết có lợi sẽ làm không thì không làm, nhưng BIẾT thì đã chẳng nói làm gì, đã không có nhiều người vì ghen ghét mà làm chuyện có hại với người khác, sau đó phát hiện ra cái giá họ phải trả còn kinh khủng hơn nhiều. Không thấy ai đề cập đến trí tuệ xúc cảm nhỉ, tớ có vẻ hơi thần thánh hóa khái niệm này, nhưng nó không phải chỉ là cái khái niệm suông, tớ cảm thấy mọi hành động của con người đều bị cảm xúc chen vào. Cảm xúc tiêu cực thường dẫn đến những hành động bất lợi mà người thực hiện nó không biết.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Í em không phải vậy
    Í em là có thể bác truanang cố vác một cái gánh nặng trên người thôi ạ. Còn em không làm được em cũng nói có sao đâu nào, sợ gì ai nào?
    VD thế này này, chả hạn là em cho rằng đời là phù du nhưng mà em không thích nhận thức như thế, tức là em thích ăn chơi nhảy múa cơ. Như vậy mà cứ phải mang cái tư tưởng đời là phù du giống như mang cái gông ấy. Nó giống kiểu tư tưởng giáo dục nhồi nhét, cái gì cho là hay thì bắt con cái học sinh.. phải học. Cái chính là cứ để nó tự nhiên, nếu nó hay mà nhồi nhét thì nó cũng trở thành dở, còn nếu nó dở thì cứ kệ nó thôi. Gượng ép là chỗ này, nếu bác giàu quá thì tiền tự nhiên trở nên vô nghĩa, còn bác chưa có tiền mà cứ thích biến tiền thành giấy vụn, thì nó chỉ là ức chế tâm mà thôi

Chia sẻ trang này