1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để bớt tính đố kỵ ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giemmaTrolai, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    dùng cái đầu ...
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng vốn nóng tính và hấp tấp . Nhưng cố gắng trong nhiều chuyện . Chị ki tuy sáng suốt hơn người , luôn rất thực tế biết cái gì là vừa đủ . Ko đánh gía quá cao bản thân mình cũng như người khác . Nhưng lại có tình tranh chấp , coi hơn thua nhiều hơn là vấn đề .
    bác voi lại là kẻ đã được khai sáng một chút .Có điều bác voi àh . Giọng bác lại có chút quá tự tin ... , có thể là do vô ý chăng ...
    Bác là người tự hào về bản thân vậy , dù có tu luyện nhưng vẫn chưa hết cái tôi trong mình ....
    Xưa nay nắng ít thấy điều đó ở bác mà ....lần này bộc lộ do sơ ý ? ...
  3. giemmaBattu

    giemmaBattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    theo bác nói thì tôi nên hoàn thiện bản thân trong công việc hơn nữa để vượt xa đối thủ. thanks bác. tôi cũng thích cách này hơn là ngồi nghĩ mẹo chơi xấu nhau .
    ps: thế là câu trả lời cho câu hỏi trên chẳng cần vận dụng liệu pháp tâm lý gì cả. nhân tiện cũng nói thêm thằng ku kia có những hành động thể hiện "ăn cháo đá bát" nên tôi càng cú. nhưng đã vào box này tôi muốn gạt chuyện đó sang 1 bên nên không kể ở post đầu. cảm ơn cả nhà !
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Thỏ túm lỏĂi là giỏÊi quyỏt vỏƠn 'ỏằ gơ ẵ nhỏằ?
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    truanang có kiểu vừa đấm vừa xoa rất hay
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Biết cậu mây hợp với Osho ở điểm nào . Cũng may, chứ ông ta lại nói như Phật thì dở cho mây, dở cho các GÁI của mây lắm
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ trích nhau nhiều rồi, giờ em xin tiên phong nhận lỗi của mình nhé
    Bác truanang à, bác kì vọng gì ở em, một con người tự do không phụ thuộc vào bác? Bác kì vọng một người giác ngộ chăng?
    Em xin kiếu ạ, em là người thường, có lỗi lầm và có đau khổ. Nếu bác chỉ ra lỗi cho em thì em xin cảm ơn bác, thật là đáng mừng. Lỗi người dễ thấy, lỗi mình khó nhìn ra, mong bác chỉ lỗi cho em
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Theo em để bớt tính đố kị thì mình phải thấy được tính đố kị mang lại đau khổ ngay lập tức cho mình. Để thấy được điều này một cách trung thực nhất thì khi tâm đố kị xảy ra, cần phải biết nó xảy ra. Nếu không biết được khi nó xảy ra thì càng biết sớm càng tốt, vd 5 phút sau, 10 phút sau, nghĩa là nhận biết sự có mặt của nó càng sớm càng tốt..
    Ngoài ra dùng tư duy để phân tích, tính đố kị mang lại được gì cho mình? Nó có lợi gì và hại gì?
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Huhu,em cố đọc đc 3 trang nhưng thấy mình chả lĩnh hội đc gì từ ý kiến của các bác cả.Như kiểu vào tai nọ ra tai kia ấy,,thôi thì.......em kệ các bác
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ăn thua ....vẫn thế
    Nắng chẳng coi cái gì là lỗi cả . Tất cả chỉ là tính cách thôi mà ...
    Nắng kỳ vọng cũng ko hẳn , nhưng là quan sát .... cũng như voi con quan sát cách nói của nắng vậy ....
    Nhưng .... đâu vẫn đấy .... thôi thì coi như là trò vui ...

Chia sẻ trang này