1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để box Thái Bình tồn tại và phát triển?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ural, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    1. Các quy định, nội quy thì đã có rồi, các bạn vào đây  Nội quy của TTVNOnline để xem. Box Thái Bình là một box nhỏ của TTVNOnline, các thành viên của box Thái Bình là thành viên của TTVNOnline. Vì vậy, các thành viên phải tuân thủ những quy định của TTVNOnline ở trên. Phép vua đã có không nên đẻ thêm ra lệ làng làm gì cho rườm rà, phức tạp. Chỉ có điều là người ta hoặc là không chịu đọc hoặc là không chịu hiểu mà thôi.
    2. Trách nhiệm, quyền hạn... của các Mod cũng được quy định rõ ràng. Không thể đưa ra yêu sách đòi người ta phải từ chức mod nếu người ta không vi phạm gì và người ta cũng không muốn từ chức Mod. Mod cũng như thành viên, mỗi người đều có những công việc riêng của mình, vì vậy không thể đòi hỏi họ phải thường xuyên online, phải có nhiều bài viết hơn thành viên. Và cũng đừng cho rằng là mod thì oai hơn thành viên!!! Mod mà sai thì thành viên có quyền khiếu nại và Mod có thể sẽ bị truyất quyền!
    Một ví dụ nhỏ này để cho dễ hiểu: Cứ coi diễn đàn này là một con đường, các thành viên là những người tham gia giao thông, các bài viết là các phương tiện đi lại, các Mod là cảnh sát giao thông... Chúng ta muốn đi kiểu gì thì đi nhưng bắt buộc phải tuân thủ luật lệ giao thông. CSGT chỉ xuất hiện khi cần thiết để điều khiển giao thông, để phạt những người vi phạm luật lệ. CSGT mà suốt ngày đứng canh ở đường thì chỉ có ở những nơi mà ý thức tuân thủ luật lệ giao thông cực kém... CSGC cũng không phải suốt ngày vác xe chạy ngoài đường (viết bài) như thành viên được. Họ chỉ có mặt trên đường khi có nhiệm vụ.
    3. Cũ và mới: Đừng để quan niệm cũ và mới ở trong đầu. Đã là thành viên là bình đẳng. Cũ và mới chỉ khác nhau mỗi cái ngày gia nhập! Trên một con đường, bạn có biết được cái người nào đã từng đi qua con đường đó, người nào là lần đầu đi ở con đường đó không. Nhiều khi người lần đầu đi trên con đường đó lại còn đi trước cả những người đã từng đi trên con đường đó nhiều lần và ngược lại.
    4. Làm gì để box này tồn tại: Cái này thì không phải lo. Nó sẽ tồn tại chừng nào TTVN tồn tại.
    5. Làm gì để nó phát triển: Ngoài những hoạt động ảo này, cần phải đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động thật như gặp mặt, làm công tác xã hội, từ thiện... Đề làm được việc này cần sự nhiệt tình và đoàn kết của tất cả các thành viên và cần hơn nữa là một số người làm đầu tầu. Những người này không nhất thiết phải là Mod mà là những thành viên có uy tín, nhiệt tình và có trách nhiệm.
    6. Các bạn hãy cố gắng để cái box này bình yên như cái tỉnh mà nó mang tên. Đừng làm cho nó như cái chợ! Có thể những lúc các bạn nóng máu và không giữ được bình tĩnh khi post bài, hãy nghĩ xem nếu bạn để mọi người biết thông tin thật về bạn thì liệu bạn có dám gõ những dòng đó không? Đúng như bác gì đó nói, người Thái Bình không dốt nhưng dở nhất là ai cũng nghĩ mình là giỏi, thật đáng sợ!!!.
    Chúc các bạn vui vẻ, đừng để những cuộc tranh cãi vô bổ ở cái chiến trường ảo này làm mệt thêm cái đầu của mình sau những buổi học tập và làm việc vất vả!
  2. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    , cứ tranh luận kiểu này, bóc mẽ nhau kiểu này thì sao mờ có thể phát triển được.
    Tất cả, ai cũng vậy, hãy để ra "1 phút nhìn lại mình" xem. Cũng có lúc thì tuyệt vời, gửi toàn bài hay, nhưng cũng có lúc thì cực kỳ..... củ chuối, trên đời này có gì là hoàn hảo đâu? Nếu mà Hoàn hảo quá thì cũng khó sống lắm! Vì vậy nên ý thức là quan trọng số 1. Thêm một chút nhiệt tình + tâm huyết nữa là OK
    MOD cũng chỉ là 1 thành viên mà thôi, không thể thay thế tất cả các thành viên khác gửi bài được, bà con muốn vào đọc bài, đọc rồi thì phải gửi bài chứ. điều đó là tất nhiên rùi, có đi có lại mờ!
  3. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tui sưu tầm được bài này, không nhớ rõ chính xác địa chỉ. Nhưng cũng cứ gửi lên để bà con đọc và suy ngẫm nhé!
    Đừng thay đổi thế giới
    Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
    Sau đó, vị vua hạ lệnh - cho bọc tất cả con đường trong đất nước lại bằng da. Điều này sẽ dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò và một số lượng khổng lồ tiền bạc.
    Bỗng có một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi nhà vua: "Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?".
    Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý làm một đôi giày.
    Một bài học sống giá trị trong câu chuyện: để có một cuộc sống, một nơi chốn hạnh phúc, tốt hơn là bạn nên thay đổi chính mình, trái tim bạn, ý nghĩ của bạn - chứ không phải thế giới.
  4. kexautinh1

    kexautinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Các Mods cũng là các thành viên, vậy nếu một topic mở ra, mọi người đang thảo luận mà Mod chẳng vào tham gia gì cả, chỉ nhăm nhăm thằng nào có lỗi gì là sửa bài, là khoá, là treo... như vậy đâu có được.
    Mỗi người post gì lên đều biết được mình đang post gì, và cái kiểu làm việc của mấy Mods ở đây gây cho người post cảm giác bị xúc phạm, Mod dùng quyền quèn của mình vào xoá, sửa và phán xét thấy chỗ nào chưa đúng, có thể góp ý hoặc đưa ra những ý kiến cá nhân của Mods mà.
    Mods thì chỉ là thành viên thôi, không phải người quản lý, người ta bầu chọn Mod trên tiêu chuẩn có nhiệt huyết và có hiểu biết về vấn đề tham gia chứ không phải do quen qué với mấy chú Admin khu vực rồi xin ra làm Mod. Từ ngày cái box TB này thành lập đến giờ, có 2 Mods là chú YF và chú DZ (DZ đã nghỉ Mod) là do Admin bổ nhiệm vì ngày đó cái box này mới lèo tèo vài mạng nên mới bổ nhiệm 2 chú ấy. Chú DZ thì thức thời và sớm nhận ra sự lạc hậu nên đã rút lui còn YF thì hình như vẫn giữ tác phong của những năm 80 : bảo thủ; lạc hậu và không biết thời thế, kém hiểu biết.
    Đến 3 Mods sau này là connector, R_DASAEV và em Cafe thì chỉ có Connector được tín nhiệm còn chẳng ai biết 2 mods kia lên làm Mod từ bao giờ và ai bầu ra.
    Một cái box con con thế này mà có đến 4 Mods là quá nhiều (so với cái box Giáo dục giới tính của chú Harykism thì có đến hàng ngàn lượt truy cập mỗi ngày mà có 3 Mod thôi, riêng chú Hary được hướng dẫn phụ trách mảng xxx) mà cả 4 Mods cùng không hoạt động hiệu quả nên 4 là quá nhiều và quá thiếu, vậy nên việc bỏ bớt là hợp lý.
    Đành rằng cùng là người TB nhưng không thể vì thế mà không nói thẳng được, không làm được thì rút ra để người khác làm, cố bám lấy để cho oai hay sao?
    Chuyện bầu Mods mới là tất nhiên rồi, chú t9 rất nhiệt tình nhưng phải cái tính hơi văn vẻ và hâm hâm (xin lỗi chú Thắng nhá, anh nói thật lòng, chú đừng giận), riêng kexautinh1 và 3 thì sẽ không làm và chắc mọi người cũng đang ghét vì tội nói bậy nên cũng chẳng ai bầu.
    Mấy ông già như Ural, Buthep... nếu có điều kiện nên tham gia một chút và giọng điệu khi post nên bớt tý trưởng giả đi nhá. Tôi tôn trọng các ông nhiều tuổi nhưng kiến thức và sự hiểu biết thì chưa chắc các ông đã là nhất đâu, đừng post giọng điệu đó nữa.
    Em Grid, em này thì chưa làm Mod được vì chưa có đóng góp gì cả, mà có thể cũng chỉ là 1 nhân vật khác quen thuộc đứng đằng sau như nick kexautinh_tb...mà thôi.
    Mod không nhất thiết phải bầu theo khu vực, online là online, với các hoạt động offline, chưa chắc Mod đã có thể làm tốt bằng các thành viên khác như anh Đức (Intergerman) chẳng hạn.
    Các Mods thấy thiếu năng lực thì xin nghỉ đi, để nói nhiều quá, 2 cái nick kexautinh1 và 3 cũng muốn nghỉ ngơi rồi, hy vọng không phải lập thêm kexautinh 5, 7, 9 nữa em Linh cafe nhỉ???
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ừa, kexautinh1 nói nghe được đấy, anh ủng hộ hoàn toàn không có một cái gì sai.
    to butthep : chú nói thế chưa ăn thua, nói thế là một người không có trách nhiệm.
    to kitten : chú nói thế cũng không phải? CSGT phải đứng trực ở ngoài đường thì mới biết có sai phạm, chứ không phải ngủ trong nhà là biết hết mọi chuyện.
    Mod là tình nguyện, không phải được làm mod mà cứ thế ở nhà ngủ, phải có trách nhiệm với box lên kiểm duyệt và viết bài cũng mọi người , thế mới được tin tưởng và tôn trọng. Nói như cậu thì mod và member chẳng khác quái gì nhau, không ai bắt mod phải liên tục viết bài mới tuy nhiên cũng nên tham gia và ít nhất cũng hoạt động đúng vai trò của mình, mod box TB bỏ bễ công việc.
  6. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

  7. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có đồ chơi rồi đây. Gọi là ku đi là tốt nhất.
    Các ku nói nghe cũng hay, phải cái mỗi người mỗi ý. Giờ các ku có biết hoạt động tình nguyện nó là như thế nào ko. Xây dựng box mà toàn vào chê mod. Chê người tham gia hoạt động tình nguyện thì tự sỉ vả vào mặt mình còn hơn.
    Đã có topic thông báo - trao đổi - góp ý, vậy mà chỗ nào cũng thấy trao đổi, chỗ nào cũng thấy đấu đá với nhau. Chiến trường của các ku đấy, cái bệnh nói nhiều đấy.
    Im lặng, im lặng,... và lắng nghe. Ba ngày qua, ta chỉ vào xem các ku thôi, đã định ở ẩn mà thằng ku xautinh cứ chỉ mặt vạch tên. Thiệt tình muốn im lặng cũng ko xong với mấy ku nữa.
    Bây giờ chị bày cách này cho mấy ku chơi nhé. Sang mấy cái topic hẻo lánh ấy, lập ra vài topic rồi đọ văn với nhau. Chỗ này còn nhiều người hướng về quê hương họ chỉ cần thấy có 2 chữ Thái Bình là cũng đã ấm cúng lắm rồi. Đừng để họ phải đọc những cái ko đáng để đọc này nữa. Tâm trạng của những kẻ xa quê hương các ku ko hiểu nổi đâu. hix, nhớ nhà quá má ơi
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nghe các ban bàn luận sôi nổi và có tình, co lý quá. tôi cũng là một thành viên trong box TB- cũng mới, và cũng đã cũ. Theo tôi thì nên có những vấn đề cần làm ngay: Cho dù đây là diễn đàn ảo nhưng hầu như chúng ta đã quen và biêt nhau gần hết.Mỗi người tham gia với một mục đích riêng: có người tham gia diễn đàn để học tập, có người thì kết bạn kết bạn hoặc nói ra những tâm sự của mình ...... thế nên những câu chữ trên diễn đàn nên cẩn thận và giữ uy tín cho mình, không nên cứ lập bừa một cái YM xong rồi lập 1 nick rồi... cài cần của chúng ta là những bài viết có chất lượng. Vậy các bài đó ở đâu? các mod không thể ngày nào cũng có nhiều bài viết hay đươc, mà là chúng ta- cần đống góp để xây dựng ngày một tốt hơn.Các mod cũng cần chú ý hơn.
  9. Nguoinoithat1

    Nguoinoithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá đi cái. Hôm qua say rượu viết hơi lung tung.
    Được Nguoinoithat1 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 03/03/2005
  10. Nguoinoithat1

    Nguoinoithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá đi cái . Hôm qua say rượu nói hơi lung tung.
    Được Nguoinoithat1 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 03/03/2005

Chia sẻ trang này