1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để box Thái Bình tồn tại và phát triển?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Ural, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tên topic thì hay quá mà sao nội dung chán òm vậy. Các bác cứ thế này mà đòi box phát triển à? Việc ai người ấy làm, post bài đúng quy định, tránh spam là được. Chuyện mod thì có admin xử lý, tranh cãi biểu tình làm gì cho mệt. Đấy bác xem, dân biểu tình như TH, QPhụ có ai khen đâu... hihi
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hôm qua tuy say nhưng những điều tôi viết ra là đúng với ý nghĩ của tôi chỉ có câu cú hơi lủng củng thôi.
    Tôi cũng thông cảm cho các Mod vì có lẽ họ là chỉ là Mod của "thời bình" chứ không phải Mod của "thời chiến" (Trích The Godfather).
    Tôi không trách việc YF khoá kexautinh nhưng tôi trách cậu ta việc cậu ta mở khoá cho kexautinh. Chẳng việc gì phải thế cả.
    Box Thái Bình có lẽ chưa bao giờ lâm vào tình trạng chia làm 2 phe rõ rệt như thế này. Và cũng chưa bao giờ có những trận cãi nhau ầm ĩ giữa 2 phe như vậy. Ngày trước thì có trannam136 và trungsi cũng vào quấy quả box 1 chút nhưng không đáng kể và cũng không đến mức làm 2 phía cãi nhau kịch liệt như bây giờ.
    Có lẽ Mod của box này không phù hợp cho việc xử lý box trong tình trạng bây giờ những vụ cãi vã và xưa nay chỉ quen sự yên bình của box Thái Bình như chính cái tên của nó vậy.
    chanmatdep bảo rằng có 2 Mod mọi người bảo thôi là YF và R_Dasaev nhưng thực ra "mọi người" ở đây chỉ có kexautinh và chính bạn. Hay là do kexautinh và các his version viết nhiều quá mà bạn nghĩ là mọi người. Cái bình bầu cũng không phản ánh được nhiều nhưng Connector,R_Dasaev và YF đều cùng 1 số phiếu. Nếu YF và R_Dasaev không có ai ủng hộ thì chắc không được số phiếu như vậy đâu.
    Khi nào các Mod tự thấy có thể thôi được công việc thì sẽ tự thôi. Việc của thành viên là cứ tạo chủ đề và viết bài cố gắng đừng vi phạm gì là được. Còn cách xử lý ở trên này cũng như ở ngoài xã hội chẳng bao giờ vừa lòng tất cả mọi người được. Được lòng người này thì mất lòng người kia.
    Mong các bạn cố gắng tạo cho box Thái Bình thành một nơi mà để người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ khi bước vào.
    Nếu chanmatdep và ai nữa thấy ức chế về Mod của box thì tốt nhất bạn quên đi coi như box không có Mod mà viết bài. Box là của bạn ,của tôi và của tất cả các thành viên trong box .Nó không phải của riêng Connector , R_Dasaev,Your Friend hay Loakenden.
  3. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Để rộng đường cho công luận sau đây em xin tổng hợp lại như sau:
    Mở đầu là bác Ural trước đề nghị được đưa ra là ?oLàm thế nào để box Thái Bình tồn tại và phát triển? bác quy cho việc lộn xộn trong box TB hiện nay là tội của các mod và một số thành viên đục nước béo cò. Bác Ural cũng đưa ra đề nghị phải có một cuộc offline bàn về vấn đề này vì xây dựng box là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên.
    Bác phuongnta1 viết:
    Bác kexautinh1:
    Bạn chanmatdep:
    Bác kittenvn:
    Chúng ta nên thu hẹp phạm vi tranh luận là đưa cái chung lên để bàn luận. Còn việc của các mod, thiết nghĩ trước vấn đề đang hết sức nóng bỏng này, các mod nên lập ra hẳn riêng một topic để đối thoại trực tiếp với các thành viên về các thắc mắc có liên quan.
  5. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay!
    Đã có người tổng kết lại rùi. túm lại toàn bộ các bài viết trong cái topic này chỉ cần tóm tắt trong 1 bài của Lực bất tòng tâm là đủ. Rất cô đọng! không bóc mẽ nhau, không đụng chạm đến cái tôi cá nhân của nhau, còn ai sai, ai đúng thì tự mình biết và sửa! với những cách tiếp cận thế này sẽ tránh được những cuộc cãi vã vô bổ (sở dĩ vô bổ là bởi vì toàn đá nhau, rồi lao vào khẩu chiến -->sinh đố kỵ, mất đoàn kết).
    Dân TB cần đoàn kết trong mọi lĩnh vực!
  6. phuongnta1

    phuongnta1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được câu chuyện hay hay, gửi lên cho bà con xem:
    Sức mạnh của lời nói
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: ?oAnh không nghe tụi tôi nói gì hay sao??. Con ếch bảo nó bị điếc. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi của chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác
  7. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá ! Không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn không vào box mà đã có cả một sự kiện chính trị to vật vã nổ ra !!!
    E hèm ! Em chẳng biết nói thế nào cả em ! Em ko những làm thường dân , mà lại còn nhỏ bé mỏng manh nên cũng chẳng biết tham gia như nào ! em thiết nghĩ : đã là người TB thì ai chả muốn cho quê hương mình tốt đẹp hơn? Nhưng làm cách nào? Mỗi người có một ý kiến của riêng mình! Mà đã là ý kiến của mình thì ai cũng sẽ cho là đúng cả ! okie? Chính vì thế nảy sinh ra sự mâu thuẫn , tranh cãi ! Nhưng đã là một tập thể thì phải biết lắng nghe , phải biết nhìn nhận ! OK
    Còn nữa ! Mod có vai trò của mod , thành viên có vai trò của thành viên ! ok ! Nhưng nếu tất cả mọi người đều cố gắng thì theo em chẳng còn vấn đề gì cần phải bàn cãi ở đây cả ! Thế thôi !
    Dù sao cũng chỉ là ý kiến của cá nhân em ! Đúng hay sai còn tuỳ
  8. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ha ha...biết ngay mà, chạm đến một tý là lên cơn ngay...ha ha. Anh đây chẳng chị em với đứa nào trong này cả, anh làm gì cũng chỉ làm một mình thôi, không cần bè cánh, đồng mình gì cả, ngay cả với những cái nick kexautinh khác, anh cũng chẳng thèm.
    Chú bảo chú biết thì chú cứ lôi ra đi, doạ ai chứ doạ anh thì ăn thua đếck gì, mà chú cũng chỉ được cái to mồm, giọng lúc nào cũng trịch thượng, chú thì đã ra cái quái gì, cách viết của chú cũng chẳng có gì là cao siêu thâm thuý mà lúc nào mồm cũng rêu rao "Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" ha ha...
    Thôi, không đâm được ai thì đứng yên mà nghe đi, không có lại phẫn uất quá mà đâm chính mình đấy. Dù gì anh cũng còn có lòng nhân đạo
  9. bokexautinh

    bokexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  10. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn để đi đến kết thúc:
    1. Vì sao tôi lập nick kexautinh3 và kexautinh1 ?
    - Lý do đầu tiên để tôi lập 2 nick này là để trêu và để trị chú kexautinh và bạn bè của chú ấy (1,2 người dùng nhiều nick để bảo vệ nhau). Tôi chẳng thân quen và không hề biết gì về nhóm đó cả, chỉ thấy chú kexautinh những ngày đầu ăn nói lôm côm mà luôn tự phụ nên dùng luôn nick của nó để cho nó biết rằng, cùng với cách viết của nó, có người còn làm tốt hơn nó và dùng luôn nick kexautinh để đối đáp với nó.
    - Tôi không ủng hộ cách viết của kexautinh nhưng tôi không phủ nhận tât cả những gì mà nó viết, nó đã dám chỉ ra những cái tôi to tướng của mấy ông được coi là cao tuổi, được coi là lão làng ở trong này. Các ông quá bảo thủ và thiển cận nên cũng cần phải có những người nói đến. Vì sao tôi nói vậy vì khi vào post, các lão tự tách mình ra khỏi các hoạt động chung, tự cho mình là có hiểu biết nhiều và đọc các bài của các lão, rất gây phản cảm với các thành viên mới vào vì họ thấy trong này khép kín, không có cơ hội cho họ tham gia.
    - Sau này tôi dùng 2 nick này để "góp ý" với các Mods ở đây, tôi đã quan sát cái box này nhiều năm và thấy những lời của kexautinh tuy có hơi akay nhưng việc nó phân biệt thành viên cũ mới cũng có lý do. Tôi thấy các Mods không đáng làm nữa nên dùng tạm 2 nick này thôi, còn thật ra nếu ai thực sự muốn biết tôi là ai thì cũng dễ dàng, tôi đã để lại bao nhiêu dấu hiệu nhận biết tôi là ai rồi.
    2. Vì sao phải thay đổi Mods?
    Tôi sẽ nói đến tình hình chung trước: Từ đợt có nhóm của ku VonHongKong vào đây, lập nên hội đồng hương Thái bình tại HN và post lên những chủ đề không còn giống như ngày trước thì nội bộ box TB đã mất đoàn kết, người mới và người cũ không hài lòng với nhau về cách post bài, về suy nghĩ và về quan niệm, sự thật nó đã có mâu thuẫn từ khoảng 6 tháng nay rồi. Tôi ra mặt thế này chỉ là để đưa mâu thuẫn lên đỉnh điểm và để giải quyết thôi.
    Mục đích của tôi cũng chỉ là cho vui mà thôi, cái Mod của Thái Bình này với tôi thật sự không có ý nghĩa gì, đến Admin của cái ttvnol này tôi cũng chẳng ham nên mọi người đừng nghĩ tôi gây náo loạn để tranh giành chức Mod.
    Trong vòng 6 tháng qua, các Mods trong này hoạt động rất không hiệu quả, không những không đoàn kết được các thành viên mới và cũ mà thậm chí còn gây chia rẽ thêm. Đến giờ thì có thể nói là tất cả các thành viên mới đến đều không thích cách làm Mod và hành xử của YF.
    Cho đến hôm nay, khi cái Topic này được lập ra thì cũng chẳng thấy có mặt Mod nào vào tham gia cả, dù đây là công việc quan trọng của Box và liên quan đến chính bản thân họ nữa. Họ không online thì không đúng, tôi vẫn thấy họ vào. Vậy họ bất lực hay phải nhờ những nick khác chống lưng???
    Những ngày đầu có mâu thuẫn giữa cũ và mới, tôi có biết Connector đã chủ động gọi điện cho các thành viên và nói chuyện để giải toả, thật không thể có ai hơn được vậy nhưng đến nay hơn 2 tháng không thấy Connec vào nữa, không biết chị bận vì lý do gì. Với một người như Connect, dù có làm Mod hay không cũng vậy, chị vẫn quan tâm đến box và luôn có đóng góp cho Box. Việc làm nữa hay không phụ thuộc vào thời gian của chị và chị có muốn làm hay không.
    Nói riêng đến chú YF: Chú này làm Mod từ ngày thành lập nhưng từ đó đến giờ, chú ấy thực sự không thể hiện được mình, các mâu thuẫn cũ, mới hầu như do người này gây ra, không chỉ có thành viên mới bây giờ mới phản đối chú ấy mà ngày trước cũng đã có rất nhiều. Chú này không nên làm nữa, không làm nữa sẽ tránh được rất nhiều mâu thuẫn trong box.
    Chú R_DASAEV: hình như chú này thuộc dạng nhiều tuổi, chơi cùng mấy lão già trong này nên các lão có vẻ bảo vệ ghê quá. Nhưng hãy nhìn vào thực tế đi, chú này chưa có đóng góp gì đáng kể cả, cách viết, cách thảo luận cũng chẳng ra sao ngoài món Crt+C và Crt+V là giỏi thôi. Mà tôi cũng chẳng biết ai đã bầu chú ấy nữa nhỉ, tôi theo cái box này từ ngày nó thành lập mà không biết chuyện này. Chú này có làm cũng bằng thừa, nên nghỉ đi.
    Em LoaKenDen: Đây chắc là em Ca_Fe phải không? Em này tuổi còn trẻ, nói chung đóng góp của em ấy chỉ là tham gia offline, kêu gọi đi uống ca_fe, ngồi post mấy bài thơ hay viết nhật ký. cái này có đại diện cho lớp trẻ hay không tôi không biết nhưng những việc đó thì không cần làm Mod, em ấy vẫn làm được. Mà có điều nữa là: Em này rất chăm khoá nick và xoá bài ...hi hi...quá cứng nhắc trong quản lý. Em vào và chẳng cần tham gia, chỉ cần xoá tý, treo tý...Mà tôi nói lại, ở đây chỉ có chú Thắng t9g68 và chú nguoinoithat là hay mắc cái tội post lên rồi sửa sửa, thậm chí là xoá hết nội dung đi còn các thành viên khác hay tôi khi post gì lên đều biết mình đang post gì và trừ khi có lỗi kỹ thuật của ttvnol thì mới phải quay lại sửa mà thôi.
    Đấy là lý do tại sao phải thay họ, không phải họ không có đóng góp gì mà là họ đang góp phần tăng thêm mâu thuẫn cho mọi người ở đây.
    Việc bầu Mod mới, tôi không tham gia, hy vọng mọi người sẽ bầu được ai tốt hơn và nhiệt huyết hơn. Nói chung quy luật rồi, cái gì lạc hậu, cái gì cũ mà không theo kịp thời đại thì nên giữ làm qué gì. Bảo thủ giống tính mấy ông già trong này quá.
    Vậy nhá, tôi chỉ dùng tạm 2 nicks này và dùng tạm cách viết này thôi, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt.
    Các Mods cũ nên vào đưa ý kiến, không nên lẩn trốn như vậy. Muốn biết tôi là ai cũng chẳng cần thiết và cũng chẳng quá khó.

Chia sẻ trang này