1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để cải tạo một anh chàng khô khan .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyduongnguyenthuy, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ThuyDuong ơi, phải biết chấp nhận sống chung với lũ thôi. Cải tạo làm sao được 1 cá tính nổi trội như thế được cơ chứ. Một thói quen thì đôi lúc cải tạo được (tuy khó) nhưng còn hơn là thuộc về cá tính nổi trội. Khô khan, cứng nhắc nhưng hiểu biết -----> đơn giản là những biểu hiện càng làm ít hơn sự lãng mạn. Tại sao tớ nói thế ư ? Bởi vì tớ biết anh chàng này khá hiểu biết, khá thông minh đấy nhưng sinh ra lại có đức tính khô khan, và nó càng được phát huy khi anh ta hiểu 1 điều đơn giản rằng : Tuy anh ta có khô khan, không lãng mạn nhưng anh ta yêu bạn và chung thủy với bạn, và anh ta sẽ dùng những hành động lặng lẽ để thể hiện nó. Đôi lúc tâm trạng có ''bốc'' được lên 1 lát nhưng bản năng mách bảo là không nên làm điều gì bất thường, khác thường nhật. Gặp những người như thế thì bạn khó lòng nhận được hoa, thư tình.....nhưng bạn sẽ nhận được sự chăm sóc, lo lắng. Họ nghĩ rằng đấy mới là điều cốt lõi của tình yêu, rằng sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho người bạn của mình mới là điều cần thiết, mới là cách thể hiện chân thành nhất. Nói đến chân thành thì chắc chắn những anh chàng này bạn có thể yên tâm được (tất nhiên trong chừng mực nhất định là tình cảm 2 người bình thường).
    Chia sẻ vài điều với bạn để bạn thấy rằng hãy nên biết chấp nhận và rung động từ những hành động thể hiện sự lo lắng, quan tâm của anh ta (từ việc nhỏ như hỏi han học hành, công việc tới việc lo lắng khi bạn đi đâu đó gặp trời mưa bão.....v...v..... ) Hãy bỏ qua nhu cầu của mình muốn rung động trong những hoàn cảnh lãng mạn đi. Nhưng vẫn có niềm tin vào việc anh ta sẽ thoải mái, tự tin dần dần, rồi nắm bắt được bạn cần gì rồi sẽ dần dần có những hành động ''bớt khô cứng'' hơn. Nhưng chớ nóng vội, hãy để bản thân anh ta tự tìm ra và thực hiện điều đó, hãy ''khuyến khích ngầm'' điều đó mà chớ nói ra (thường những người đó muốn chủ động làm điều gì đó, ko cần tác động lộ quá đâu nhé)
    Chúc bạn thành công và luôn hạnh phúc. Và tin tưởng một ngày nào đó (có thể nửa năm, có thể vài năm....) bạn sẽ nhận được 1 bó hoa hồng thật đẹp trong 1 dịp thật bất ngờ.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To Singapore !
    Cảm ơn bạn , cảm ơn nhiều lắm . Đọc những dòng bạn viết mình thấy như chinh những điều mình nghĩ , những gì mình mong muốn . Cám ơn , cảm ơn nhiều lắm
    thuyduong
  3. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Can gi phai cai tao chu. Anh ta the nao cu de nhu the a. Co yeu duoc thi yeu ma ko yeu duoc thi bo tim anh moi chu sao.
    Tren doi thieu gi anh chu. Thoi ve bo quach anh ta di yeu lam gi lai mat cong cai tao hihi
  4. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Humm, khổ quá, việc gì phải khổ thế???
    Chỉ sợ đến lúc anh ta nhận ra mình khô khan thì cả hai bạn sẽ thành mít ướt thui. Thành thật, mình không có ý trù đâu.
    ya, we're friends !!!
  5. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, khi yêu một người thì phải yêu cả mặt xấu và mặt tốt cuả người ấy. Bạn không nên có ý nghĩ là sẽ cải tạo người yêu mình như mẫu người nào đó mà bạn mong muốn. Nếu bạn cứ cố gắn làm như thế và bất chấp sự thật về bản tính của người yêu bạn thì tất yếu bạn sẽ nhận được phản ứng cuả người yêu trái với những gì bạn mong đợi. Và từ đó nãy sinh mâu thuẩn.....
    Bạn hãy tôn trọng những gi người yêu bạn có, biết đâu sự khô khan ấy sẽ là điểm đáng nhớ nhất khi bạn nghĩ về người yêu bạn.
    Cuộc đời ta cứ rong chơi
    Vui thêm bước nưã
    Buồn thôi lại về
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ko phải tại anh ta quá khô khan,mà là bạn ko hợp với anh ta!thử tìm một người khác xem!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi khuyên người ta như thế bao giờ hở Godfather....!!!??? Nhìn chung bạn ThuyDuong rất yêu anh chàng kia và cũng biết là phải yêu cả những nhược điểm của anh ta nên xác định được chuyện ''sống chung với lũ''. Tuy nhiên, việc cải tạo thì phải từ từ, dần dần và tế nhị. Chứ nếu mà anh ta biết được thì có khi lại thành ''xôi hỏng bỏng không'' đấy bạn ThuyDuong.
    Chúc quá trình cải tạo từ từ của bạn đạt kết quả, để nhìn thấy được những thay đổi nho nhỏ, từ từ. Chắc chắn rằng không thể thay đổi hoàn toàn được, do điều này đã ăn sâu vào máu rồi. Mà chỉ hy vọng có được những chuyển biến mang tính tích cực hơn mà thôi. Thế nhé.....
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này