1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cáo thôi dằn vặt chuyện cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để cáo thôi dằn vặt chuyện cũ

    Chuyện của em là thế này, em và cáo yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Cách đây khoảng 2 tháng, do hơi mải mê làm 1 số việc nên em và cáo có cãi nhau vì chuyện đó, cãi nhau to và suýt chia tay rồi, ngày hôm trc vừa cãi nhau như thế, đến hôm sau em vẫn đi làm nốt cái việc kia. Khi cáo biết dù cáo giận như thế mà em vẫn bỏ mặc cáo đi làm việc đó nên đã mắng em là "tầm thường" vì việc mà bỏ mặc được cáo, nên k tin tưởng em sau này có thể hy sinh vì cáo... Tuy nhiên sau một thời gian thì cáo cũng "bỏ qua" và bọn em lại tiếp tục.
    Vấn đề là sau đấy, nhiều khi 2 đứa đang vui vẻ, bình thường, cáo nhắc lại chuyện đấy là y như rằng cáo lại trách móc em rồi nói em k ra gì cả. Chuyện xảy ra đúng là do em vô tâm với cáo, em cũng xin lỗi cáo rồi, nhưng mỗi lần cáo lôi ra dằn vặt em thế này em chả biết làm j nữa cả, rồi cáo lại đòi chia tay, lại nói k thể tin tưởng em đc, mỗi làn thế em thấy mệt mỏi vô cùng.
    Mọi người giúp em làm sao giải quyết triệt để đc vấn đề này với, chứ k cáo cũng k bao h thôi ám ảnh về chuyện này, nhắc đến là cáo lại khổ tâm lắm ( cáo nhà em là người rất coi trọng tình cảm, và có lần nói với em là sẽ k bao h quên đc chuyện này ), và em thì mỗi lần thế mệt mỏi lắm ạ
  2. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Bẩu với iem ý là nhắc vừa thui !
    Bực mình oánh bỏ mịa giờ !
    Thế là nó sợ !​
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chú kể rõ chuyện này ra anh em còn tư vấn chứ
    em ý chấp nhận yêu chú tiếp nhưng bới móc quá khứ ra nói thì cho em ý nghỉ. Chấp nhận yêu tiếp thì bỏ qua quá khứ, ok?
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả nhất thiết phải kể ra chuyện ấy. Cô ấy nói không bao j quên nghĩa là sẽ kô bao j quên cho dù mồm có nói ra là quên rồi.
    Bây giờ chú phải chứng tỏ Sai lầm là nhất thời còn yêu thương là mãi mãi
  5. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em vẫn làm mọi việc để chứng tỏ đấy chỉ là sai lầm nhất thời và duy nhất thôi, nhưng mà cáo lần nào cũng nói "chỉ một lần thôi là k thể chấp nhận đc rồi", nhất là lại bỏ rơi cáo vì 1 cái tầm thường như thế.
    lúc bình thường thì k sao, nhưng lúc cáo nhắc lại chuyện đấy, em thấy nặng nề lắm.
  6. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    "cái việc kia" của bạn là gì thế? Nói ra để xem mức độ nghiêm trọng nào.
  7. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bọn em đang là sinh viên, nên lần đấy là 1 việc của khoa giao cho em làm(cũng k phải quá quan trọng, làm cũng đc, k làm cũng chỉ bị trách và đánh giá là k nhiệt tình thôi), em có dẫn cáo đi cùng nhưng mải mê với việc đấy quá nên cả buổi đấy k quan tâm j đến cáo, thậm chí cáo có bị ngã 1 cái mà em cũng k biết, thế là hôm đấy cáo giận lắm, đòi chia tay. Hôm sau, việc kia chưa xong, mà k có ai lo cả nên em đi làm nốt.
    Điều mà cáo lôi ra dằn vặt em bây h là khi cáo đã giận em vì cái chuyện đấy như thế mà em vẫn có thể để cáo ở nhà để đi lo việc kia đc, cáo nói em đặt cáo xuống dưới cái công việc kia, việc của mình thì k lo mà lại đi lo việc thiên hạ.
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ vẫn chỉ là tuổi trẻ, yêu đương giận hờn dễ thương quá nhỉ
    Trả lời câu hỏi: Để nó thôi không dằn vặt chuyện cũ thì tự chú phải quên đi đã. Coi chuyện đó nhỏ như con thỏ, chả đáng để tâm. Nó nhắc lại thì cười hìhì " khiếp, thù dai thế" rồi véo cho nó một cái thật đau cho anh
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ng yêu bác dễ thương và hay dỗi giống ex của em. Cố lên man, chịu đc đến bao giờ thì chịu nhá
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bẩu cáo: Người trong giang hồ đôi khi ko thể làm theo ý mình

Chia sẻ trang này