1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để cáo thôi dằn vặt chuyện cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý cho em
    em vẫn cố gắng để những chuyện như thế k lặp lại( ít nhất là đến h)
    cáo nhà em vì em mà cũng sẵn sàng bỏ nhiều thứ lắm, cáo luôn tâm niệm vì người yêu có thể bỏ tất cả mà, vì em k làm được như cáo cho nên là càng giận ghê hơn bình thường
    cái em thấy nặng nề là vì thỉnh thoảng cáo lại lôi ra nhắc lại, toàn lúc 2 đứa đang vui vẻmà mỗi lần cáo nói là em lại thấy bị nặng nề lắm, mà cáo cũng chán nản,nên em muốn hỏi các làm sao để cáo k nhắc đến nó nữa(từ sau lần đấy em chưa bao h làm j nữa khiến cáo thấy bị đặt xuống dưới cái j khác, mà cứ thỉnh thoảng lại nặng nề với em)
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    sao lại cho cáo lên bàn thờ thế
    ko dạy dỗ uốn nắn về sau nó hành xác cho thì chết mệt
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chiều gái quá nên bị gái đè đầu cưỡi cổ đây mà, đến khổ -_- nhiều lúc tớ cũng muốn vô lý vô cớ như gái bình thường, biết người yêu bận việc nhưng cứ giận dỗi, biết nó mệt mỏi nhưng cứ hành hạ cho mệt mỏi thêm. Thế mà tớ chẳng làm được!
    Chủ topic công nhận khả năng chịu đựng cao, tớ phục!
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Gọi ông kojiro vào tư vấn cho vài đường là khá ngay
  5. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thọi cho 2 quả mẹt
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này nếu còn sống với nhau thì còn hàng ngàn lần xảy ra những sơ sót ( thiếu chu đáo , tế nhị ) . Cuộc sóng còn hàng tỷ thứ phải lo , phải cuốn , phải xoáy vào . Chứ đâu phải có mỗi chuyện chăm chăm làm vừa lòng người yêu . Có mỗi chuyện cỏn con như thế mà đã sểnh tý lại replay , lại lải nhải là không ổn .
    Nếu chú nhất quyết hy sinh tất cả vì gái thì chú phải chấp nhận sống chung với lải nhải , và quen với mệt mỏi đi .
    Còn nếu không thì chú đè cáo ra mà nói những lời gan ruột như anh vừa nói bên trên cho cáo hiểu .
    Nếu cáo vẫn bảo lưu cái quan niệm dở hơi của cáo thì chú nên nhường cáo cho thằng khác có khả năng chai sạn trước cái bệnh lải nhải của cáo .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bản tính léo nhéo nhai đi nhai lại của phụ nữ là một phần của bản chất sinh học của họ. Thương cũng nói nhiều lần, mà giận hờn cũng nói nhiều lần. Không có cách giải quyết nào triệt để vấn đề sinh học này cả.
    Đàn ông rộng lượng, chẳng lẽ lại không thể chấp nhận bản chất của người phụ nữ mà họ thương?
    2/ Để giải quyết vấn đề này (không triệt để) thì có 3 cách:
    a/ Nói với cô ấy là: Em à, anh biết là anh sai, anh làm em khổ tâm nhiều [bla bla bla - tỏ vẻ cảm thông nhiều vào] nhưng em cũng nên để ý một chút, chuyện gì cũng có giới hạn. Lúc bình thường thì anh hiểu là em còn buồn lắm, chưa dễ nguôi đâu, anh hiểu lắm, nhưng có những lúc anh cũng thấy mỏi mệt. Anh sợ mình không cố gắng lâu được. Anh không muốn vì một chút mệt mỏi mà anh đâm ra không lắng nghe em, rồi em lại buồn thêm. Em không nói thì anh cũng biết là anh sai mà, em nói hoài, em tự làm em buồn thêm, anh cũng xót. [bla bla bla - phù phù ]
    b/ Thả cho cô ấy đi, khi nào cô ấy quen chừng 30 anh bạn trai rồi, thì dù có dốt thế nào, cô ấy cũng tự biết bớt nhai lại.
    c/ Tự mình quen với chừng 30 cô bạn gái, thì dù có dốt thế nào, bạn cũng biết cách xử sự với thói nhai lại của phụ nữ.
    Cuối cùng, không có cách gì để cô ấy hiện giờ ngậm miệng lại đâu. Chào mừng bạn đến với thế giới của phụ nữ! Thói nhai lại của phụ nữ khó hiểu thế nào với đàn ông thì kiểu chỉ nói một lần rồi không bao giờ nhắc lại của đàn ông cũng khó hiểu y như vậy đối với phụ nữ.
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Chú bỏ mịa cáo này đê, sau này lấy nhau cáo luôn nhai lại các phốt của chú có mà điên hết đầu
  9. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chả làm cách nào được cả, nếu cứ cái tính cách của "Cáo" này, thì chỉ có cách duy nhất như bác holiwar nói thôi bác ạh. Em này quá ích kỷ, mình là con gái mà nghe còn thấy ko chịu nổi, công nhận bác chịu đựng giỏi ( lúc đầu nghe cứ tưởng là vì cái lỗi của các bác zai lăng nhăng mà chuyện đó mà bỏ quên nàng cơ đấy)
  10. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nên nghe lời bác này... hoặc tốt hơn là vô tình dẫn dụ cho cáo nó đọc lời bác này... nếu nó ko mún mất bác thật sự thì sẽ chột dạ ngay, còn ko thì cho nó out là vừa... lỡ sau này cưới về mà chì chiết hoài thì bố thằng chồng nào mà chịu cho nổi, kinh nghiệm xương máu của nhà em đấy

Chia sẻ trang này