1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để cắt cua một người con gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gay_het_ca_rang, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để cắt cua một người con gái ?

    Iem là con gái, nhưng mà nghe thằng bạn em hỏi câu này em cũng phải loay hoay. Thực ra đối với em, ai mà không yêu thì em cắt cầu luôn khỏi suy nghĩ. Nhưng mà đứa con gái này cũng tệ, nó cứ bám thằng bạn em như đỉa. Mà lắm chiêu cũng khiến thằng bạn em mủi lòng thương xót. Tội nghiệp nó, ngày nào cũng vò đầu bứt tai, chỉ sợ làm căng quá con bé vốn sống nội tâm sẽ không chịu được mà đi vào bế tắc. Khổ thế không biết, các bác có cách nào gỡ rối hiệu quả mà thanh thản nhẹ nhàng không?
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
  3. thanh84

    thanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ko à, kiên quyết cắt đứt liên lạc
    Em biết một anh giai nhé, quyết tâm chia tay người yêu, anh này chuyển nhà (thì ở quê, mà cô này thì chưa biết nhà anh ở quê), bỏ số ĐT cũ, ko dùng ĐC mail cũ nữa? Chấm hết
    Nhưng cô kia làm những gì mà bác đã gọi là "dai"?
  4. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng là ko muốn nó tiếp tục làm thế, và phải dứt khoát, ko được mủi lòng. Trong nhiều cách, cách nói thắng giốgn như tạt 1 gáo nước lạnh vào đối phương, tuy hơi ....dã man, nhưng sẽ nhận ra đây là cách nhẹ nhàng nhất.
  5. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cô móm thân mến !
    Theo anh cô sắp rơi vào bẫy thằng tử tế này . Biẻu hiện đó là nó đang chơi kiểu "bỏ rau gắp thịt", nó muốn thể hiện sự tử tế với hàng không dùng đc để tranh thủ lấy tình cảm của cô . Trai tráng bây giờ được các em trao cho TY, .... việc gì phải từ chối, hiện tại khg đủ h hay sức khoẻ thì mai có thể đáp ứng được, không dùng cứ để đấy có làm sao đâu .
    Anh khuyên cô nên cẩn trọng !
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, bác gay het ca rang này lắm bạn thế. Vừa thấy chê 1 anh bạn là hâm xong, lại đến lượt ông này. Hay là 2 trong 1 hả bác?
  7. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    " Công nhận, bác gay het ca rang này lắm bạn thế. Vừa thấy chê 1 anh bạn là hâm xong, lại đến lượt ông này. Hay là 2 trong 1 hả bác?"
    Bác này đa nghi dã man, nhiễm máu của tào tháo rồi. Thằng bạn này của em cái gì cũng được, chỉ có rơi vào cái khoản tình cảm thì nó ngu tệ. Ban đầu em cũng khuyên tạt nước như các bác, nhưng mà nó đắn đo sợ sệt gầy xọp cả người. Khổ quá! Các bác không nhìn chắc chả tin được, vì cái vụ này mà lúc nào nó cũng thơ thẩn như người ngớ ngẩn ấy. Mặt cứ chảy xệ, nó không yêu, nhưng lại sợ mất đi người bạn đó, hơn nữa là sợ người ta bị trầm cảm mới chết. Tội quá
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gái bảo chú bạn gái là đưa em kia lên giường ngay đi nhé, để lâu là phí của zời lắm đấy! Em kia thấy chú này yếu "hoá lý" là bỏ chú ngay thôi, thế nhé!
  9. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha "nguoikhongten so 7" này đúng là bệnh hoạn, bạ đâu cũng có thể lên... hử. Thằng bạn em nó tử tế chứ đâu có bạ đâu nằm đấy như bác. Định chọc ngoáy cho thêm rắc rối hả, cẩn thận không có ngày lao lực thì khốn, còn nếu chỉ thích nói lung tung thì té ra chỗ khác cho iem nhờ
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thật ra e cũng đồng ý với bác người không mang tên nhưng lại vác cái số 7 sau đít.
    về nguyên tắc là: làm những việc nó không thích mình làm, nói những lời nó không thích mình nói.
    chỉ sợ đến lúc đấy muốn tìm nó thì không khác gì tìm chim thôi
    thằng hai bịch sữa thằng không bịch nào.

Chia sẻ trang này