1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để cắt cua một người con gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gay_het_ca_rang, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ôi bác gay het ca rang ôi, sao mà lại "Mặt cứ chảy xệ, nó không yêu, nhưng lại sợ mất đi người bạn đó, hơn nữa là sợ người ta bị trầm cảm mới chết. Tội quá"
    Kiểu ăn không ăn mà nhả ra thì lại tiếc chứ gì. Thằng bạn của bác đểu nhể
  2. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ko à, kiên quyết cắt đứt liên lạc
    Em biết một anh giai nhé, quyết tâm chia tay người yêu, anh này chuyển nhà (thì ở quê, mà cô này thì chưa biết nhà anh ở quê), bỏ số ĐT cũ, ko dùng ĐC mail cũ nữa? Chấm hết
    Nhưng cô kia làm những gì mà bác đã gọi là "dai"?
    [/quote]
    Cách giải quyết thế này được gọi là " Hèn hạ" đấy anh bạn ạ!
    Nếu ko yêu thi nói thẳng, còn trốn tránh như kiểu anh bạn nói thì đúng là độc ác và tàn nhẫn, chẳng khác nào thằng "sở khanh", chỉ chạy trốn mà ko dám đối mặt. Dù đổi địa chỉ, dù đổi số điện thoại, ko dùng email...cũng ko có nghĩa là sẽ ko có lần gặp lại nhau. Trái đất xoay tròn mà...
    Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu mọi người thẳng thắn và chân thành với nhau
  3. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ theo đuổi thì thiếu gì chiêu. Các bác chắc cũng đoán được phần nào. Theo thế nào thì em cũng chả tiện nói. Có điều là em rất đồng ý với ý kiến của bác là đối mặt với sự thật vote sao cho tính dũng cảm của bác. Nó định chạy trốn thật đấy, nó sợ các bác ạ. Sao con trai mà kém vậy nhỉ? (hay mình không ở hoàn cảnh đó nên ko hình dung ra) yêu chi cho mệt người
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh là sau mối tình đơn phương thì chẳng có cái tình bạn nào hết. Móm cứ nói với zai của móm thế cho anh, bảo zai là zai không yêu thì cứ nói thẳng, đỡ khổ cho cả zai và con cáo con kia. Nhẹ nhàng nhất chứ gì, móm cứ nhằm lúc nào con cáo kia gọi điện cho zai, bảo zai đưa máy cho móm và móm nói: E hèm, anh xyz ... đang tắm, tí nữa chị (em) gọi lại sau. Hiệu quả liền. Không hiệu quả lên đây lại có trò khác.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đã yêu là phải chấp nhận đau khổ. Cứ thẳng tay từ chối, nó còn dai dẳng thì quay lại %&^$%*^ cho nó cái rồi bỏ. Xem lúc đó nó còn theo nữa không?

Chia sẻ trang này