1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Cắt tiết gà ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi extraordinary_gemini, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để Cắt tiết gà ạ ?

    Hix, nó là.... con gà ạ Em có thể vặt trụi lông nó, có thể băm hay chặt nó, có thể rang , luộc, rán nó và tất nhiên là ...ăn nó nữa nhưng em ko đủ can đảm để ....cắt tiết nó Cứ nghĩ đến cảnh dí cái mã tấu Thái Lan vào cổ nó là em lại bủn rủn chân tayGiờ mọi người bày cho em cách nào cho đỡ sợ để em có thể "ra tay " với nó được ạ( đừng bảo em đem ra hàng người ta làm hộ cho vì sớm muộn gì cũng có ngày phải tự tay làm, ko chạy đi đâu được nên phải chuẩn bị trước ạ Mong mọi người cố gắng giúp em , đừng để 1 cô gái gần 3 xịch mà ko biết cắt tiết gà người ta cười cho ạ
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ấy đặt nó lên thớt ý, chặt luôn cái đầu ra, đỡ phải cắt cho mệt. Nếu thầy u chồng hỏi là tiết gà đâu, ra chợ mua lấy 1 cục về!
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế thì sau khi chặt phát cho nó xuống hố vôi luôn!
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ may bu tớ bẩu tớ hoang phí, bôi cả UV white cho gà thì sao hả heo ?
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Có cách đây: nếu không muốn làm theo cách truyền thống là Sống cắt tai Mái cắt cổ Hoá kiếp này Làm kiếp khác thì sẽ có cách khác tuy nhiên vì ko cắt cổ nên sẽ chẳng có tiết đâu (tiết luộc chấm muối chanh ngon phết, ko có cũng phí). Lấy một túi nilon dạng như bịch nước mía ấy, trùm vào đầu con gà rồi lấy dây chun buộc chặt phía dưới lại. Chạy ra chỗ khác khoảng 5'' (nếu ko muốn nhìn cảnh nó dãy chết) rồi vào cho vào nồi mà vặt lông. Can đảm hơn là buộc chân gà lại, một tay cầm cánh, 1 tay bịt chặt mũi gà nhân thể túm chặt mỏ gà. 2'' sau con gà sẽ quy tiên. Cách này làm cho món gà hầm đấy. Cách nữa thì dã man hơn nhiều, dùng cho đi dã ngoại muốn làm gà bọc đất nướng mà lại ko có dao rựa chi hết là cầm chân con gà rồi quay cho nó vài vòng, bất ngờ đập bụp đầu xuống đất, ko chảy máu mà chết tươi (kinh dị chưa, cẩn thận ko có bị hội Chống đối xử thô bạo với động vật kiện nhé).
    Đấy, muốn làm cách nào thì làm. Em thì cứ đơn giản, có cái gì thì dùng cái đó. Có dao thì cắt tiết, ko có dao thì bóp cổ.
  7. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm ơn cậu đã cho tớ mấy phương pháp liền nhưng cậu ơi có cách nào nó đỡ dã man hơn thế ko hả cậu ?Anw, tớ vote cho cậu rồi đấy
  8. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Có cách nữa để cho con Gà nó chết nhanh chóng, ít đau đớn mà người làm Gà cũng ít "day dứt" nhưng phải nhanh tay là: trói chân trói cánh lại, 1 tay cầm đầu, 1 tay cầm cổ con gà chỗ gần sát đầu ấy, bẻ bụp một phát thật nhanh. Chỉ nghe khục một cái là Gà chết rồi, hết dãy. Nhưng mà phải bẻ nhanh và dứt khoát nhé, ko có nó chẳng chết mà cổ thì còng còng trông "thương" lắm.
    Làm thịt Gà mà chị sợ thế chắc chẳng bao giờ làm thịt Thỏ được nhỉ. Cầm vào cổ nó xách lên nó cứ rụt cổ vào, chân co lại, mắt nhìn đẹp phết nên chẳng bao giờ nỡ ''chặt đầu lột da được". Ôi, còn mấy cái cảnh thịt chó với thịt bò nữa chứ. Em chẳng kể nữa ko các chị tối về lại không ăn thịt được đâu.
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đủ sức làm thế với con gà thì đã ko nên chuyện ấy ạko khéo con gà nó quay sang nó bẻ cổ tớ ý chứ--> 1 lúc sau thấy Ek nằm giãy đành đạch ở sân
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    @ ex: thì bảo với mẹ là "ăn chơi ngại gì mưa rơi, món ngon phải nhìn đẹp mắt"
    Tớ còn biết chuyện người ta giết khỉ nhá: Có trò lấy óc khỉ ý, trói con vật tội nghiệp vào 1 gốc cây rồi lấy dao phạt ngay cái chóp đầu khi nó còn sống để lấy bộ óc ra. Có con nó còn rớt nước mắt, chắp 2 tay lạy mà chẳng ma nào thương . Ác độc thế chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này