1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Cắt tiết gà ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi extraordinary_gemini, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    khiếp đọc xong mà sợ phát khóc lên được ! dân châu á dã man thật . Mấy thằng dã man thế chết mẹ nó đi cho rảnh nợ
  2. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ui mẹ tớ nói khi nào tớ muốn lấy vợ thì phải để cô con dâu cắt tiết gà để coi có đồng ý ko (Nhà tớ bán phở gà mà)
    Chỉ có vậy mà chúng tớ vẫn yêu nhau mải miết đến bây giờ đấy..ai mà biết con gái khó cắt tiết gà đến thế...khi nào em Ex thành công anh dắt nhà anh đến tầm sư học đạo hé hé
  3. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ôi bác extra này còn cầm đc con gà vặt lông , chỉ ko cắt đc tiết thôi
    chứ em đây này
    híc, chưa bao giờ cầm con gà, tại mẹ em toàn mua gà làm sẵn , ko thì mua con gà tươi rồi thì mất thêm 2500 đ nữa là nó làm luôn , vì mẹ em cũng ko có gan cắt tiết , nên từ bé tớ chưa bao giờ fải động vào cả
    có lần mẹ em nhờ cầm cánh gà để nó khỏi vỗ lung tung, em sợ quá , ko dám cầm , khóc chạy biến đi nữa cơ mà
    híc , ko biết có ai giống mình ko , nhưng thật tình mà nói là em ko sợ nhưng chưa cầm vào bao giờ cả nên chưa chuẩn bị tinh thần và cũng ko chuẩn bị để động vào gà
    sau này nhà chồng mà hỏi cái chuyện cắt tiết gà thì em cứ nói thật thà thôi , rằng tình hình của em nó thế , anh chồng ko bênh em mà hùa theo mẹ chồng thì em cho bay luôn hihiiiiiii
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thế làm thế lào bây giờ ấy nhỉ ? Cơ khổ ngày xưa tớ cũng ko vặt lông liếc gì đây, rôìi bỗng 1 ngày tết đẹp trời( nhà tớ năm nào cũng ăn Tết với ông bà nội, 2 mấy năm nay đều thế) Bà nội tớ mới nhờ tớ cầm cánh gà để bà cắt tiết----> thế nào mà tớ run quá, tớ thả tay ra cậu ạ----> tự nhiên có vụ rượt đuổi hoành tráng ở sân luôn, giữa con gà và mấy con người.Sau vụ đó tớ bị bà nội tớ cho 1 trận cái tội con gái lớn cầm con gà cũng ko xong----> sợ hẳn--->Từ hồi đấy cứ gọi là nghiến rắng nghiến lợi mà cầm cánh con gà, chắc phải biết
    To anh gill : thảm cảnh lắm anh ạ, thế sau này em yêu anh nào nhà cũng bán phở gà như anh là chúng em ko đến được với nhau ạ ? Ôi mới nghĩ đến thế thôi mà em đã buồn quá
  5. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    E mà nhìn thấy máu là e té,chứ đừng nói cầm con dao kứa vào cổ con gà.tay run run là e sợ lắm
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    tưởng mỗi mình mình sợ hoá ra zai này cũng sợ à ? xây nhà mới rồi đấy, toàn em xinh tươi thôi nhá
  7. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Xin cả làng, bệnh cúm gà đã chữa đc đâu mà mọi ng chủ quan thế...3 năm rưỡi nay em ko động đến 1 miếng thịt gà nào...đi ngoài đg thấy ai chở cái ***g gà ( bên trong ko có gà mà chỉ có ***g ko thôi) là đã né né rồi...em sợ chết lắm...mọi ng nên giống em...ko có rồi bị cúm gà thì chết...mà chết vì ăn là cái chết .....gây băn khoăn
  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    2 năm về trước rồi.Đến nhà mẹ vợ tương lai ăn cỗ/ Mình ngu quá đãng nhẽ đến muộn 1 chút thì chỉ việc vào ngồi thôi. Đằng này sĩ diện đến sớm bị mẹ vợ tương lai nhờ ra giữ gà để cắt tiết.Hic cả đời tớ đã giữ gà giữ vịt bao giờ đâu.CHẳng nhẽ hôm đó lại nói cả bác ý là cháu sợ máu. Cuối cùng thì cũng phải giữ, bác ý cầm con dao sắc gõ gõ vào cổ con gà mồm lẩm nhẩm "Tao hóa kiếp cho mày nhé" rồi cắt soẹt 1 phát tiết bắn ra như mưa rào. Em ngồi mà hoảng...
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    là tớ phòng xa ấy ạ, đằng nào cúm qua đi thì vẫn phải làm mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này