1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để Cắt tiết gà ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi extraordinary_gemini, 31/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    hehe>>>từ bé đến giờ chỉ biết nấu cơm = nồi cơm điện thôi,mấy năm nay lười chỉ chiến mỳ tôm trường kỳ>>>ông bà già toàn vắng nhà ko anh chị em,nhà thì rộng,cả năm xuống bếp 2 lần>>>ngại mấy khoản bếp lúc này lắm(đang muốn có zợ........)
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà đã rất nhiệt tình giúp đỡ tớ nhưng ma đọc xong bao nhiêu cao kiến rồi mà tớ vẫn chưa hết sợ tí nào
    to bác kan : sáng lại nhầm lẫn thế nào đấy ạ
    To meo:siêu thế lại còn biết làm tiết canh, nhà tớ cả nhà sợ món này trừ mẹ tớ.Hôm nào mẹ tớ ăn---> 4 bố con tớ tẩy chay+nói mẹ tớ dã man
    To gái nhà em :làm nhiều cho quen nhưng mà bây giờ em còn chưa làm được cơ, có lẽ em sẽ đeo cái này trước ngực vậy :CHỈ NHẬN GÀ BIẾU ĐÃ LÀM SẴN
    To picolo: tớ cũng dám làm thế giờ tớ đau khổ mỗi vụ cắt tiết thôi
    To posh : nghe ấy nói là tớ có thể tượng tượng ra tình cảnh của tớ tỏng tương lai rồi
    To huyen : dũng cảm nhẩy, bố tớ 1mét70 80 kg nhưng chưa dám cắt tiết bao giờ nhá, mẹ mà đi vắng, 1 là 4 bố con nhịn ăn thịt gà 2 là nhờ người ta làm
    To anh tình là máy bay: giữ thì nói làm gì, em cũng giữ được
    To dema: em miu nhiều người kết lắm, liệu mà cạnh tranh cho nó lành mạnh( bà con đừng tin, dema có vợ rồi đấy nhá!!!!!!!)
    To polizia: Thì hiện giờ tớ vẫn đang thế nhưng sau này chẳng nhẽ tớ bảo mẹ chồng tớ : mẹ đợi tí con ra chợ thuê người ta cắt tiết gà ạ hả ấy ơi.Đã bẩu phải học vì thể nào cũng dùng đến mà
    To heo : đi về lo kiện cáo mau lên
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ừ, hé hé!
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    cái này ở đâu ra thế nhỉ???
    lạ thật,chả lẽ mình có mà ko bít sao????
  5. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ấy hỏi là để sau này làm giúp mẹ chồng. Thế thì khỏi lo, hiện nay thành phố đã cấm thịt gà trong chợ rồi. Tiến tới vài năm nữa là chỉ toàn mua gà làm sẵn trong chợ thôi, chả có gà sống mà cắt tiết nữa đâu. Đến thế hệ mình là sướng rồi, khỏi phải lo những chuyện như vậy.
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    ''
    Ngày ấy hãy còn xa xôi lắm...........
  7. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Các loại chó mèo,trâu bò,rắn rết, thạch sùng,chuột bọ lằng nhằng em chằng sợ bao giờ,sẵn sàng tay không chiến đấu,nhưng mà gặp con gà với mấy con có mỏ là tim đập chân run,chỉ sợ nó mổ.Tại hồi bé nhà nuôi gà đẻ,bu bảo vào lấy trứng,đang mò mò bị con gà nó mổ cho mấy phát nên nó thành phản xạ có điều kiện,cứ nhìn thấy con có mỏ là té.Không biết bao nhiêu lần bị chửi vì cái tội có con gà mà cũng sợ.Bà già thịt gà,bảo giữ ghê hết cả tay.Thế mà hôm tết rồi,cả nhà đi chơi 1 tuần,đúng mình ở nhà trực chiến,được cậu mợ đem đem cho đôi gà ở quê lên.Vừa mừng (vì có gà quê ăn) vừa lo,không biết xử lý thế nào với hai cái con quái vật này.Nuôi tiếp thì sợ mải đi chơi nó chết ra đấy thì mất ăn,không thì nó cũng gầy mất một nửa thì ăn cũng chẳng ngon,nằm xem phim mà tâm trạng nó cứ rối bời.Điên tiết quyết định mang cả hai con ra thịt.Cũng đun nước như ai,chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất,đúng lúc không biết làm thế nào để thịt thì bà bác đến chơi,thấy ông cháu làm gà cũng nhảy vào giữ hộ,chỉ cho chỗ cắt.Tự nhiên máu ăn thịt với bản chất dã man ở đâu nó tràn về,chẳng sợ nữa,lại thêm được cái tự tay cầm dao giết cái loại bao nhiêu năm nay làm ông sợ.Thế là hoàn thành xong vụ cắt tiết hai con gà,còn đến đoạn làm lôn với mổ thì xem nhiều rồi,lại có bà bác đứng chỉ tay năm ngón ( nhất quyết không làm,cho thằng cháu làm cho nó biết) nên đâu cũng vào đấy,mỗi tội con đầu tiên thì moi thế nào nát hết cả gan,nhưng mà vẫn ăn được.Từ đấy hết sợ mấy cái con có mỏ rồi,bây giờ cho con gà là thịt ăn luôn cho nó sướng.
    Kinh nghiệm bản thân em nó thế,vậy nên bác nào sợ ấy,cứ nhắm mắt làm liều vài lần rồi nó quen,lúc cắt cổ nó nghĩ đến đứa nào mình ghét nhất ấy,cứ như mình cắt đước cổ nó rồi ấy,thế nào cũng làm được.
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn này vui nhẩy? Làm tớ cười ngặt ngẽo nhưng mà tớ ko ghét ai đến mức có thể nghĩ ra được như thế ấy ạ
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Trước em đi học cô giáo bắt mổ giun và mổ ếch em cũng không dám mổ nên bị ăn điểm kém
  10. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    em mà điêu em có mà bé bằng con kiến.Mấy cái con có mỏ ấy,điên lắm.Hôm đi bắt chim,chúng nó bảo trèo lên mà lấy trứng,vừa thỏ tay vào thì con chim nó thấy động bay ra kêu toáng lên,ma mấy con chim ở đây thì bé nhỉ,chim gì mà nó giống chim sẻ chim sâu nhà mình,nhưng to phải bằng nửa con bồ câu,làm mình ngồi yên trên cây,mặt cắt không còn giọt máu.Cả lũ chúng nó cười ngặt ngẽo ở dưới.Đau thật..Thế mà hổi đi học,giun dế ếch nhái một mình mình mổ,có cái bài mổ chim bồ câu thì hơi run lúc bóp chết nó,nhưng mà nghĩ đến lợi ích là trực tiếp cầm dao mổ thì đươc điểm cao nên cố mà làm.
    Vậy cứ nghĩ đến lợi ích trước mắt (được ăn thịt này,mẹ vợ khen này,giết được kẻ thù này ) là thế nào cũng làm được hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này