1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "chăn" được 1 chàng trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azazuj, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đùa thế thôi chứ giờ hoàn cảnh tình yêu tình báo hơi chán ngán .
    - Các em tuổi teen tất nhiên là không thích mình . Thế giới của các em và mình quá khác xa nhau Mình chả còn thơ ngây nhí nhảnh , còn các em thì đang tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường lắm mộng mơ . Các em thích kiểu nhố như Ưng Hoàng Phúc, mình nghe các loại ấy là sợ vãi rồi .
    - Các em hết tuổi hồng . Nhìn chung tầm nhìn xa của các chị em dạng này đều 10 km trong sương mù . Các chị tính toán kỹ quá đâm ra loại nhông nhông Yến Thanh lãng tử như mình không có cơ hội . Giai mà các chị kiếm tìm là kiểu " anh sẽ là người đàn ông của đời em , em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ " . Mình nghe gia đình và những đứa trẻ là sợ vãi rồi . Mình thuộc diện vô lo , sống hôm nay chỉ biết hôm nay , tiền có trong túi phải tiêu bằng hết thì thôi mới yên tâm , cho dù ngày mai đói hả họng .
    Chán các chị em
  2. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Hình như các chị em mơ về ngôi nhà trước, rồi mới đến tụi nhóc nhỉ? Chú nào mà chưa có nhà cửa ổn định chắc khó khăn lắm đây
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lũ nhóc thì đơn giản , chỉ cần 1 cái giường thì mỗi năm có thể tòi ra được 1 cháu . Vấn đề là tòi ra rồi thì lấy gì đút vào mồm chúng nó , đồng thời phải có chổ để cả hội chui ra chui vào lúc nắng mưa . Ấy chính là nhà . Thành ra các chị mơ về ngôi nhà trước . Nhà ở quê thì đỡ , chứ thành phố lớn thì hơi mệt , vì lương kỹ sư của các anh tháng 3-5 triệu không phải là nhiều nhặn , xong tiền xăng , tiền nhà thuê , tiền đút mồm thì số tiền đó của các anh cũng gần như mây khói .
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    cái mây khói đó chị em có tài thánh cúng kô biết nó bay đi đằng nào đâu nhỉ các anh nhỉ
  5. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Nói tan thành mây khói hết thì cũng hơi quá. Nói chung là tuỳ người, có người tan hết có người không. Nhưng người nào có dành dụm được thì cũng phải ít nhất vài chục năm mới có nhà với đồng lương như vậy (nếu ở SG hay HN).
    Từ chuyện này sinh ra thêm một chiêu để "chăn" mấy chàng : Cô nào có nhà rồi thì "Anh ơi, về nhà em ở nhé"
    Cô nào chưa có nhà "Anh ơi, mình góp vốn kiếm 1 căn nhà chung đi"
    Nghe hơi nặng vật chất quá nhỉ, với cả chỉ áp dụng được với anh nào chưa có nhà thôi.
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhân vật "gà" được kể ở trang 1 là ai vậy?
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    spam chút nha ...sorry
    hí hí , em này cũng xem phim " thời trang thập niên 70 " hả ?
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Up topic của một cao thủ
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ơ nếu nói như pác aza thfi nghe chừng đời em chắc chả chăn được con gà nào các anh gà bi h thật sự em thấy nản lém í ...cũng mới quen 1 anh gà hay hay ,mà nghe chừng em lại chán rùi ^^ tôt nhất là độc thân ,chả lo lắng gì cả
  10. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hizzz, nữ công gia chánh của e là số 0, ăn nói ko giỏi, liệu có cơ hội chăn đc anh gà nào ko ạ?

Chia sẻ trang này