1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "chăn" được 1 chàng trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azazuj, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có 1 biện pháp duy nhất: chăn gà làm sao để gà có cảm giác như hắn đang chăn mình...hehe
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào box đọc 2 topic đều thấy bài của LunaryLunatic, mình rất đồng tình với quan điểm của LL, nên mình post bài lên là để cũng cố thêm ý của LL thôi mà
    Nhưng LunaryLunatic ơi! Nếu 1 cô gái biết cư xử như U nói thì cô ấy phải là 1 cô gái rất thông minh, mà con gái như thế thì ai đời nào dại dột nói "thằng này, con nọ" trước mặt con trai hả U? nếu có nói thì chỉ khi cả bọn con gái nói chuyện với nhau thôi.
    Nếu 1 cô gái nào hội tụ đủ các yếu tố của các bác kia nói thì quá "chuẩn" để đánh gục Gà rồi. Tóm lại, theo mình thì girl nào có "Tâm hồn đẹp" tức là rất tinh tế, tâm lý và tế nhị trong cuộc sống, rất hiểu biết, biết cách lắng nghe, chia sẽ và có cách truyền đạt khi nói chuyện, lại biết quan tâm đến người khác và đặc biệt biết cách biểu lộ cảm xúc của mình khi đang yêu, biết tỏ ra yếu đuối cần chàng nhưng bên trong lại luôn làm chủ được cuộc sống của mình......thì đấy mới chính là nét "Duyên ngầm" của con gái mà như thế thì chẳng có Gà nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của Cáo đâu. Đứa con gái ấy luôn biết cách làm mới mình và luôn tạo được nhiều điều bất ngờ cho các Gà và đặc biệt luôn làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh, ko bao giờ tỏ ra lệ thuộc vào Gà....
    Mình rất cấm kỵ va chạm vào Gà nào đó khi mà chưa yêu, điều tối kỵ đấy, các bạn ạ! khi yêu rồi thì lại vô tư đi....hihihihi, nhưng chỉ với người mình yêu thôi.
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 06/01/2006
  3. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    phủi để xem dây chuyền nó đeo là bạc hay vàng ...
    hì chị em cho biết kinh nghiệm chăn giai của mình đi chứ nhỉ
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Híc, các anh chị emđọc xong hiểu lầm hết topíc của aza, Theo như aza thấy thì hình như các bác hiểu ở đây là để cưa 1 chàng trai, như aza nói, thế thì quá dễ. Con gái mà muốn cưa con trai thì đến 90% là gục. Ở đây nói đến khía cạnh cao hơn. Nghĩa là phải làm cho tên đó chết mê chết mệt. Luôn nghĩ về bạn và luôn muốn làm bạn vui lòng. Cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc khi ở bên bạn. Chung thuỷ tuyệt đối ngay cả trong suy nghĩ. Điều này thì mấy người làm nổi, Dù cho bạn rất xinh và khéo,. Thế mới đáng là học hỏi chứ.
    Chúc các đồng chí gái nhà ta chăn được nhiều anh. He he ,, Chăn aza trước xem nào ....

    Được azazuj sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 06/01/2006
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em thì em chả biết, nhưng nếu muốn biết thì phải hỏi người yêu em ...Nói chung con gái dù cho mạnh mẽ, dứt khoát cỡ nào cũng phải có lúc tỏ ra mình yếu đuối và cần bờ vai người ấy...Hic, bố khỉ! Hôm qua em có muốn yếu đuối đâu, thế mà hắn nói có mấy câu đã rấm rứt khóc , làm người ta dỗ gần chết ....Nghĩ lại ngượng thật, tự nhiên lại mít ướt - cái tính ngày xưa em cực ghét
    Nói chung muốn chăn anh chàng của mình thì phải vừa thả vừa nắm .Cái này thì nhiêu khê lắm
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thế những đứa xấu gái như em thì có cơ hội làm "tên đó chết mê chết mệt" ko hở bác ....Coi bộ hơi khó
  7. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nói bằng thật là giờ tôi chỉ muốn có ai đó lừa tôi thật khẩn cấp mà thôi.
    Mong các bạn gái có đủ các tiêu chuẩn mà ai đó đã post lên kia hãy nghe thấy lời cầu khẩn của tôi.
    Hãy "lừa" tôi đi, tôi tha thiết mong điều đó, tôi thành tâm thật sự, không hề có ý gì hết.
    Tôi muốn chứng minh một điều rằng : nếu ai đó "lừa" tôi thì tôi và người đó sẽ có một tình yêu tuyệt vời nhất để phá tan tất cả những gì mà ai đó đã post.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chăn là sao? Từ số 0 lên số 1 hay từ số 1 lên số 2?
     
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thật , bây giờ nói em nào chăn tớ là đang cố gắng tăng tớ từ số 0 lên số 1 chứ chả phải từ số n lên số n+1 thì cũng chả có em nào chịu tin .
    Nói đến từ "chăn " lại nhớ đến chuyện thằng cha chăn cừu chuyên nói phét , nên cuối cùng nói thật cũng chả ma nào chịu tin , để cuối cùng sói ăn hết cả đàn thú chăn
    Chú nào được bạn Vy chăn chắc sướng nhất trần đời nhờ .Vừa xinh gái vừa thông minh dễ thương ( Vy ta nghe tới đây chắc mũi phỏng lên 3 đoàn tàu chui lọt ) .
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, trong đám bạn của anh thì mấy thằng "phong độ" nhất, "lẫy lừng" trên tình trường nhất đều bị "trói" bởi những em chả có "xinh gái" tí nào (so với những em từng bị tụi nó ....sút) nhưng rất là "cao thủ" mà theo như lời tâm tình của 1 "nạn nhân" là: "sao she nói gì tao cũng thấy đúng!!!" hoặc là "sao tao không thấy chán"....thế nên em cứ vững tin là em vẫn có thể làm "chết mê chết mệt" 1 ai đó được em ạ..

Chia sẻ trang này