1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "chăn" được 1 chàng trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azazuj, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chết thật , chết thật .....
    nhưng mà hình như những trò này đối với các em là quá thường rùi ....
    em nào muốn chăn anh thì cứ vác SH đến thôi là đc
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mẹc hay bi cho máu chứ SH thì...
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đúng roài...
    Mà Mẹc or Bi thì cũng có các cấp khác nhau, nhờ?. Ko fải cứ mẹc mà đã xong với gái đâu
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Mẹc thì có gì mà máu. Anh ngày nào chả đi Mẹc đi làm, còn có cả tài xế riêng. Anh mà nói cái xe của anh ra thì cả Hà Nội biết.
  5. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận nổi tiếng thật
    Được lunarylunatic sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 07/01/2006
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dùng mấy con đó xưa rồi,em nào có xe đạp địa hình những năm 45 vác đến cưa là anh đổ liền.
  7. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em thấy tán giai cũng như tán gái, luôn cần có những chiến thuật và những chiến thuật thì cần có sự nhẫn nại. Nhanh quá cũng hỏng mà rù rờ quá thì....đứa khác nó nẫng mất. Thế nên người ta mới bảo " Tán giai (gái) là một nghệ thuật và những người đi tán là những...nghệ sĩ". hi hi.
    Phận em kể cũng éo le lắm, trong khi em tán chàng thì chàng ....lại buông lời tán tính các em gái khác, rất trình độ và chuyên nghiệp nhé.
    Xét về mặt nhan sắc thì em cũng chỉ thuộc bậc trung, ko xấu nhưng cũng chưa thể đẹp dạng " Hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh" được. Vậy nên để ....thu phục chàng bằng nhan sắc thì em...thua rồi.hic. Nhưng mà các chị em như em đừng có lo, "đôn wua zi" ...."vẻ đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình". Vả lại, hoa nở rồi hoa sẽ tàn, tuổi xuân cũng chỉ một thời mà thôi. Một tình yêu bền vững thì phải xuất phát từ chính tâm hồn và con tim rung động. Em chọn bạn trai cũng thế cả, không phải anh cứ đẹp trai và lắm tiền thì em sẽ....chết mê chết mệt, nói ko thích thì cũng ko hẳn vì bản chất con người là hay hám lợi, nhưng mà....những anh giai như thế thì...dễ "hư" lắm. Độ an toàn ko được cao . Mà em thì rất sợ sự phản bội. Nó đá mình như đá banh thì... làm... sao.... những người yếu đuối và nhạy cảm như em chịu nổi cơ chứ. hihi ;))
    Tán chàng thì chúng ta cứ phải à ơi dịu dàng vào, quan tâm lo lắng cho chàng tý chút. Anh gì nói đúng lắm, quan tâm tý chút thôi, ko thì chúng tưởng mình là bảo mẫu, chúng sợ , chúng chạy hết. Em thì ...à ơi nhẹ nhàng có, dữ dội quyết liệt có, giận hờn căm ghét có. Đầy đủ mọi cảm xúc, chỉ đơn giản vì....em quá yêu chàng, yêu mảnh tình đơn phương côi cút suốt mấy năm qua! híc.
    Thỉnh thoảng mình cũng tung hứng chàng lên, khen này khen nọ, nhưng đừng có thái quá, anh lại hiểu :....à, cô nịnh tôi phỏng. Những lời như thế tôi nghe nhiều quá nên chẳng có cảm xúc gì mấy. Thế có phải phí nước bọt chị em mình ko? Đầu tư chất lượng ắt sẽ có lãi ngay. Anh của em nói... anh có bạn gái rồi. Có bạn gái ư? Bạn gái với người yêu đôi khi cũng khác xa nhau lắm chứ các bác nhỉ? Ban đầu em cũng định bỏ cuộc vì...em ghét mình là người thứ 3. Không phải do em là người....cao thượng mà em nghĩ thế, mà vì..."đánh đồn có địch mới vinh, nhưng chiến thắng cũng chỉ là chiến thắng của kẻ đi xâm lược".Nhưng rồi em....đi đến nhận định....Anh lừa mình đấy. Nhận định này ko phải do em tự tưởng tượng ra mà có cơ sở đàng hoàng. Viết ra thì dài lắm , mà em cũng ngại type.hì hìThế là em lại tiếp tục trò ú tim cúp bắt tráii tim băng giá của chàng. Em chắc chắn một điều là, một khi mình đem lòng yêu ai đó, thổ lộ với họ , cho dù đối phương có từ chối thì anh ta vẫn ....rất lưu tâm đến chúng ta.hihi, cứ chiêu" mưa dầm thấm đất "mà chị em tương.
    Thi thoảng mình lại gửi cho chàng dăm ba bài hát với giai điệu du dương, nhẹ nhàng, và đôi ba câu thơ bày tỏ nỗi niềm. Thơ tự sáng tác được thì tốt , cho dù có ngây ngô một chút cũng ko sao đâu. Vì đôi lúc chính nó tạo nên nét riêng chỉ bạn mới có.Nếu cùng quẫn quá thì...đạo thơ của ai đó cũng ....ko sao. Miễn đó là của một nạn nhân vô danh. (Nhưng tốt nhất là chúng ta ko nên làm như vậy).
    Hay ví như một câu chúc mừng năm mới bạn cũng phải suy nghĩ xem nên chúc như thế nào. Để em đưa ví dụ cụ thể của em cho chị em cùng đọc và suy ngẫm nhé "Chúc anh một năm có thêm sự may mắn để cảm thấy yêu cuộc sống hơn, có thêm nỗ lực phấn đấu để đưa anh đến thành công, có thêm niềm vui để thấy rằng anh hạnh phúc, có thêm nỗi buồn để có đôi phút ngừng lại suy nghĩ về mọi thứ, và có thêm...sự quan tâm tới ....em ".
    Thực ra đó là câu em chế từ nguyên tác sau: " Chúc bạn có đủ niềm vui để làm cho bạn thấy ngọt ngào, đủ thử thách để làm cho bạn mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để giữ bạn có tính thiện, và đủ hy vọng để làm bạn hạnh phúc". hì hì.
    Hài hước và hóm hỉnh cũng là một trong những công cụ cần thiết để chúng ta tăng điểm với các anh. Nhưng đừng hài hước một cách nhạt nhẽo. Thấy chàng cười....kiểu hờ hờ thì nên dừng lại . Im lặng đôi khi cũng rất hay. Hai người im lặng, rồi bạn dịu dàng hỏi anh ...."Phải chăng anh muốn nói gì với em trong im lặng". Em ko biết câu trả lời đâu, vì em hỏi nhưng....chàng ko nói.hic.
    Lại còn cả....xa cách nữa chứ. Khi yêu thì chúng ta ai cũng muốn gần gũi, trò chuyện với người mình yêu. Nhưng mà....với những người chưa đạt đến....thành công như chị em chúng ta thì...Hỡi ôi, phải biết biến xa cách thành gia vị để chàng ....bỗng dưng thấy sự có mặt của chúng ta....không phải là ko quan trọng.
    Luôn luôn phải để cho chàng thấy tấm lòng của mình là chân thật một cách thực sự. Nhưng kể cũng khó, vì đâu phải chỉ có mình....chân thật, các em khác cũng chân thật với các anh lắm lắm.
    À, "đe doạ" (nghe hơi mafia) cũng là một cách ...hay lắm đấy. hihi. Anh của em chê em trẻ con. Trẻ con thì sao chứ? Trẻ con cũng có tình yêu của trẻ con cơ mà. Em gửi cho anh bài " Joni, don''t cry". Bài hát như một lời cảnh báo ngọt ngào...."Anh đừng mắc lại sai lầm của chàng Jimmy" hì hì.Cẩn thận ko có ngày lại phải thẫn thờ ngồi hát " Lonely, Iam Mr Lonely ..." thì em thương ko để đâu cho hết. hờ hờ.
    Mọi lý thuyết chỉ là một màu xám, nói chung là phải tuỳ từng người, tuỳ từng đối tượng mà chúng ta có những phương cách khác nhau. Khi yêu thực sự ai đó thì nhiều lúc chúng ta ko hiểu nổi chính bản thân mình đâu. Có một câu là " Tình yêu có sức mạnh rất....kỳ diệu.Nó biến một nhà thông thái thành một con lừa, và một con lừa thành nhà thông thaí". (Em chưa xác định được mình nằm vào trường hợp thứ mấy trong hai trường hợp trên. hihi). Lý thuyết đúng nhất có lẽ là...."Bạn hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo".
    Thân tặng những ai đang theo đuổi những mảnh tình đơn phương như em

    Được giot_nang sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 07/01/2006
  8. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Con xe của bác còn ngắn lắm.Em thì cứ thích em nào vác Maybach62 hoặc con nào tương tự như thế cơ(ghế kiêm chức năng giường lun) đến tán em,may thì em đổ.
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chăn dắt nghe ghê quá, cứ để tự nhiên có phải hay hơn ko? Xe cộ chỉ là phù phiếm biết đâu giờ người ta đi xe đạp nhưng sau này lại đi ô tô.
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Chú em này đã ếch còn nói lăng nhăng. Chú biết xe của qua dài bao nhiêu không mà dám chê ngắn?

Chia sẻ trang này