1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "chăn" được 1 chàng trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azazuj, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    mẹc hay B anh kô mơ !!
    chỉ cần có thế thui mừ
  2. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bà chị có nhiều kinh nghiệm trong vụ này.
    Em đây xin bái phục và mở mang được nhiều
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bản thân mình, chưa bao giờ có ý định cưa 1 chàng trai nào cả ...toàn ngược lại...Nhưng mình thấy ,có 1 số kinh nghiệm để gây ấn tượng với người khác phái đó là :
    1 , Điều yêu cầu đầu tiên là bạn phải có tình cảm với người đó thật ,đừng "cưa " vì cảm giác hiếu thắng ,vì tiền ,vì người đó đẹp trai hay chỉ vì muốn có người yêu ....như vậy hành động của bạn mới dễ đi vào lòng người .Cũng đừng dành hết phần chủ động ,phải cho con trai có cái để oai ,để thể hiện chứ ....
    2,Thời gian ban đầu nên giữ ấn tượng mình sống vui vẻ ..luôn giữ nụ cười trên môi ...Đừng cứ cười cái không nên cười là được ...
    Bạn không xinh thì cũng nên biết cách ăn mặc và trang điểm 1 chút (chỉ cần 1 chút là đủ )...để ít ra người ta cũng ấn tượng bạn gọn gàng ,sạch sẽ ,thơm tho ...Con trai rất ghét con gái bẩn ...
    3, Nên thông minh, vui tính và hiểu biết 1 chút ...cái nào không biết thì nên biết cách gợi chuyện để người ta nói ...Điều này rất quan trọng vì để cho những câu chuyện có cái để mà nói ...Chứ không thì dễ nhàm chán lắm ...
    4,Bạn nên có cuộc sống của bạn , đừng có suốt ngày ngồi nghĩ đến anh ấy , hay chỉ biết làm 1 việc là học hay làm ...thật là nhàm chán và có xu hướng dựa dẫm , khóc lóc...
    5,Tuy vậy , bạn cũng nên yếu đuối 1 chút ...biết tỏ ra là mình không biết để con trai thể hiện thông minh và biết thể hiện mình thông minh để con trai không nghĩ " em này ngốc không chịu được "...và ....khóc khi cảm thấy muốn khóc ...nhưng đừng khóc nhiều nhé ...mệt cả 2
    6,Không chê ,phán xét những điều xấu của người khác ( như 1 bạn đã nói đấy ,người ta xấu kệ người ta, đặc biệt đừng chê những bạn gái khác để nâng mình lên , tầm thường lắm ) ,không bình luận về những gì mình không biết ,không nói tục , không nói dối quanh co ( mở ngoặc là có thể "nói không thật " những điều chẳng ảnh hưởng đến ai cả )
    7, Biết chăm sóc và quan tâm đến người khác ....
    8, Điều này mình nghĩ là quan trọng nhất là bạn hãy sống thật với chính mình ...đừng thay đổi mình quá nhiều để có được người đó ...(còn điểm xấu thì tất nhiên nên bỏ đi rồi ) , vì bao giờ được sống thật trước người mình yêu là 1 hạnh phúc ...
    Vậy thôi , hết kinh nghiệm Còn về cơ bản mỗi người đều có 1 bí quyết , 1kinh nghiệm của riêng mình ...Chúc các bạn nữ thành công nhé !
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 07/01/2006
  4. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    chị này mới pro chứ giống kinh nghiệm của em
  5. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    xe này em đi mãi zồi, bus fải ko?
  6. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi ngồi trên máy bay gặp 1 e cũng vờ làm Gà như thế với minh nhưng chỉ sau 3 buổi cafe E nó đã bị lộ....
    Cái này xưa rồi azazuj ơi.
  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    ặc ặc, thì bác cũng là quái thủ, ai lừa nổi chứ, bác ko lừa nổi nó, nó cũng ko lừa nổi bác, kẻ cắp gặp bà già mà. Nhưng cũng có thể em nó còn non quá, mới có 3 buổi cafe đã lộ. Thường thì với những chị em quái kiệt, trong khoảng 1 tháng đầu ko để lộ j cả, ko đòi hỏi,sòng phẳng lắm. Chơi anh em vô tư, Đến khi nào thấy bác ngấm mới tung tuyệt chiêu cơ.
    Đính chính cả nhà. tớ là con trai, ko phải là bà chị như bác j nói đâu, nhầm lẫn tai hại thế có chết không.
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    CÁi chiêu đòi quà của bác Aza em thấy cứ mơ hồ thế nào ấy...Mà bác thử nghĩ xem..bác đã dạy con trai làm quen ngoài đường...vậy con gái thì nhẹ nhàng hơn trong sân trường đi xem nào.
  9. giapducduy

    giapducduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chăn tui đây nè hihihi
  10. huongcoi1983

    huongcoi1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những chiêu này thì đúng là chỉ có gà mới.... vào rọ thui.... còn gặp phải "sát thủ tình trường" thì giải tán sớm....

Chia sẻ trang này