1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để "chăn" được 1 chàng trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azazuj, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Từ hồi nào bác Quarker sang tư vấn cho "quái hội " này thế? Trời ơi, còn gì là đạo lý nữa!
    Mà lâu lắm mới được quả hớ của bác Quark, bác nói lạ không chứ, con gái muốn thành cao thủ khoản này nhanh và dễ dàng hơn cánh đàn ông con trai nhiều, làm gì có chuyện khó kiếm đến thế, bác có cần em dẫn đi gặp không? Lấy đấu đong không hết ấy chứ! Em có chú bạn bị 1 con "chăn" bằng cách này rồi, (Cái thằng đến ngu, có mồm mà không biết gào thét kêu cứu)nói thẳng dùng phương pháp này là con 4` luôn cho nó nhanh, mà đối tượng chỉ có các chú "gà" chứ thằng nào suy nghĩ bình thường, chơi xong là "đá" có gì mà phải lăn tăn với suy nghĩ! (Tôi không nói tất cả con gái ở đây mà không biết có bao co gái muốn dùngcách này để đi cưa trai, xin cho biết để còn tránh xa!!)
  2. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phát xấu hổ! Em biết em ko tệ lắm đâu, hàng VN chất lượng cao cao ý chứ . Nhưng cái anh em mê mệt, ôi giời ơi là giời, từ lần đầu tiên gặp là gần 3 năm rùi, em gặp hắn có...3 lần.
    Vì sao? Vì em kết hắn quá, em được khen là khôn là khéo ở đâu đâu ý, gặp hắn em toàn nói ngu. VD:
    + Anh ở khu chung cư Linh Đàm, tầng 2...
    - Sao ko mua tầng cao hơn? (???)
    + Thế mất nước thì sao?
    - Khu cao cấp mà.
    + Cháy nhà thì khó cứu lắm.
    - (Tịt)
    Mà hắn có đặc điểm là DÊ ( / DÂM) lắm. Có 1 lần em đùa là có thể tìm được gái còn zin "sẵn sàng", mà seconhand "sẵn sàng" cũng có. Hắn chủ động alô em 2-3 lần rủ rê đi chơi cơ (nhắc lại là em đang ở vị trí vệ tinh, hắn là mặt trời ), nhưng sau vài cú hắn biết em đùa, tịt luôn.
    Nào, ở vị trí yếm thế của em, cứ gặp là "trí khôn của ta đâu", thì em cưa thế nào đây? Đi học bổ túc ở đâu mới lại??
    Note: Em tự tin, vì em ổn. Gặp 10 thi` có 5 về lên Google tìm SĐT em.
    Nhưng mà...nhưng mà... ( trời phạt? lẽ gì?)
  3. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    ===>>> anh em ơi... hàng về. mau mau làm quen thôi
    Chết cười nhà em này. e mà như thế thì nó chỉ coi em như %$^#%#$ thôi. Phang xong là bỏ. hic hic/// đọc lại mấy trang đầu mà học hỏi nhé/
  4. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em thì không rành về các chiêu chỉ có chân thành với người ta thôi. Vì nhiều lẽ và vì em noob lắm nên chẳng biết nghĩ chiêu gì, chỉ sợ tính già hóa non.
    Em thì nghĩ là mình chân thành với người ta thì tốt hơn là áp dụng nhiều skill quá. Em thấy con gái mà biết nữ công gia chánh cũng là 1 lợi thế. Nói năng đàng hoàng, nhã nhặn 1 chút . Nói chung cần có nhiều điều để lấy điểm trong mắt bạn trai mình. Ko nhất thiết phải rập theo 1 khuôn mẵu nào đó, mà theo phong cách của bản thân và xuất phát từ tình cảm của bản thân thì hay hơn. Chân thành là tốt nhất. ( Nói thì nói vậy chứ em chân thành với người ta thì người ta cho em vô tủ kiếng ngồi ko à, đến khi em bỏ đi thì lại muốn em quay lại. But later4all... )
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Chân thành ư. rất tốt và rất hiệu quả, nhưng thường thì chỉ được khoảng 2 năm đầu thôi, em chăn gà thì anh không nói, nhưng thằng nào nó ngon zai 1 tí là chán em ngay, ko dùng các skill, các bài của anh hả, nó theo con khác liền. Đời mà.
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Cưa anh đi em
  7. MuoiYeuHuynh

    MuoiYeuHuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em đâu dám có ý kiến gì về kinh nghiệm của anh aza đâu. Chỉ là em noob lắm sợ tính 1 đằng ra 1 nẻo. Nên cứ sống thật với bản thâm mình thôi. Em cũng chẳng dám "chăn" ai cả. Hợp thì tiến tơi ko thì 2 người cứ là 2 đường thẳng song song.
    To anh gì gì kêu em chăn á: Em sợ không biết em chăn anh hay anh chăn em đây nữa. Mà gà bây giờ H5N1 ko à. Em xin kiếu. :D.
    To anh aza: kinh nghiệm của anh hay thật post tiếp cho mọi người học hỏi với anh ơi.
  8. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ơ tư vấn thế à?? Chỉ thế là nhanh là rừng rực lên thui.
    Thì em biết hắn ko yêu em mà chỉ thèm của lạ nên ko giao du. Nhưng online, gõ Google tên hắn, đọc bài người ta ca tụng em lại rầu rĩ. Mà ko dõi theo ko được!! Bất hạnh là thế.
    Mấy bài đầu em thuộc lòng. Nhưng anh bảo cứ gặp hắn em ko phân biệt Trái Đất mọc từ đằng Đông hay Mặt Trời mọc từ đằng Đông, em trở thành 1 đứa thiểu năng ngôn ngữ, rối loạn chức năng hành vi duyên dáng....Thực hành sao???
    Hồi đi học, cô giáo kêu nào cũng kêu em "nói nhiều". Đi làm Sếp nào cũng tuyển vì...nói nhiều, nghề này cần nói mà ko biết mệt. Nhưng gặp hắn em cứ cười "hì" như con nghê, chả biết đối đáp ra sao.
    Khổ, cứ con trai giỏi là em thích (giỏi phải thể hiện ở việc kiếm ra $$$ ý, chứ giỏi làm thơ em ko khoái). Mà em chưa thấy ai hơn hắn, hắn lại khéo đến đểu cáng nên em vẫn thích.
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    ơ bãc Quác nói hay ghê làm thế nào để nhận ra người "TRên giường cao thủ " vậy a`
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ơ người hay thì nói đương nhiên phải hay rồi, em toàn nói thừa! Anh bày cho em cách nhận ra để em mang đi lừa bọn gà em anh à?

Chia sẻ trang này