1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để chàng dẫn mình về ra mắt?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baochik46, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để chàng dẫn mình về ra mắt?

    tôi và anh ấy quen nhau đã lâu, đi chơi cùng nhau đã nhiều, nhưng chưa hề nói lời yêu, kiểu như "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" ấy mà! nhưng trong khi tôi đã cho anh ấy đến sinh nhật bạn bè và làm quen với anh chị, chỉ có ra mắt bố mẹ thì chưa, thì anh ấy chỉ cho tôi biết số DD và nơi làm việc của anh ấy. Còn mọi thông tin về gia đình anh ấy, tôi đều không hay, thậm chí chưa gặp mặt 1 người bạn nào của anh ấy. Bây giờ tôi phải có cách nào để anh ấy coi tôi thân thiết hơn? Phải nói thêm là anh ấy đã từng tan vỡ mối tình đầu và là một người đàn ông từng trải, mọi hành động yêu đương với tôi anh đều rất thận trọng và có ý chờ đợi tôi sau khi tốt nghiệp ĐH (2 năm nữa). Liệu bây giờ có phải là thời gian thử thách của tôi và là thời gian tìm hiểu tôi kỹ hơn của anh ấy? Tôi có nên chờ đợi tiếp tục sự tự nguyện của anh ấy hay gợi ý và đòi hỏi bằng cách nào?mong sự đóng góp ý kiến của các bạn.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thấy có thể bạn ngộ nhận không? Có thể anh ấy chỉ xem you là một người bạn bình thuờng thôi. Do đó người đó chỉ quan hệ với bạn trên phương diện bình thường: cho số phone hay cho biết nơi làm việc ....thế thôi.
    Còn nếu theo như bạn tức là bạn và người đó " tình trong như đã mặt ngoài còn e " , nhưng người ấy vẫn chưa tỏ tình với bạn gì cả...thì có lẻ vẫn còn trong tình trạng thăm dò...Nhưng nếu có tình cảm với you rồi, chỉ chưa thổ lộ thì việc you chưa gặp người bạn hay nghe về chuyện của gia đình của người ấy vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Chop thấy ngay bản thân bạn bè ( nhất là thân ) thì người đó cũng phải tâm sự với you về bản thân của mình chứ, cũng như hai người không thể đi chơi với nhau nhiều lần, thân rùi mà mù tịt về gia cảnh và bạn bè đối phương.
    Túm lại, Chop chỉ thấy một là you có thể ngộ nhận, người ấy với you chỉ là bạn bè. Còn nếu người ấy muốn theo đuổi, đến với you mà không muốn cho you biết về gia đình hay bạn bè, hoặc chả có ý định giới thiệu với gia đình, bạn bè, hay chí ít you cũng phải có dịp đến chơi nhà người ấy chứ, thì Chop e rằng người này chả có ý định nghiêm túc với you cả. Nếu vậy thì you hãy cận thận với những người như thế! Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    U học K46 báo chí QG à. Thật là vui khi là đồng hương. Có lẽ U ngộ nhận thật rồi hoặc là tình cảm của anh ấy và U chưa có gì đặc biệt lắm. Nếu như anh ấy chưa cho U biết về gia đình và bạn bè thân thì tốt nhất cũng hãy tạm dừng ở đó. Chúc vui vẻ nha.
  4. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tôi đã phải tiếp tục học tập, tiếp tục làm việc và coi như chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau. Nhưng những lần đi chơi 2 người vẫn diễn ra, và những cái ôm rất chặt (mặc dù chưa hôn môi) khiến chúng tôi cảm nhận một cái gì đó nồng nàn hơn những cử chỉ thông thường rất nhiều. Gần anh ấy, tôi chỉ thích im lặng thưởng thức những giây phút bình yên vì cả hai đều rất ít được gặp nhau sau những ngày làm việc vất vả. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau với lời lẽ nhớ nhung, NHƯNG CHƯA HỀ CÓ CHỮ YÊU. Một mặt, tôi vẫn muốn để trạng thái lửng lơ và cũng hay nói với anh ấy rằng mình chưa muốn yêu, nhưng mặt khác, đôi lúc tôi thấy băn khoăn về những "hành tung" bí ẩn của anh ấy. Sự im lặng của tôi có là sai lầm ko? Sự im lặng của anh ấy có là chờ đợi tôi "bật đèn xanh" lần nữa ko?
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã có những cái ôm rất chặt thì kô thể là quan hệ bạn bè được nữa rồi, nếu anh ấy là người từng trải như bạn nói thì bạn cứ im lặng mà chờ đợi, hãy cứ vui vẻ vô tư, còn nếu anh ấy là người nhút nhát thì bạn thử hỏi thẳng xem anh ấy có yêu mình kô? Theo tôi thấy nếu đã qun hệ thân thiết như bạn thì cũng nên biết nhà anh ấy thì hơn, chẳng nhẽ chơi với nhau như vậy mà kô bao giwò bạn hỏi nhà anh ấy ở đâu a`?

    [​IMG]
  6. quachtinhvn

    quachtinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi thật thông cảm với bạn đó bạn có thể chưa nhận ra đây là một tên sở khanh. Vì nếu hắn yêu bạn thật lòng thì hắn sẽ đưa bạn đến những nơi có nhiều bạn bè của hắn ,đằng này hắn chỉ cho bạn mỗi d đ của hắn thì bạn nên cẩn thận với hắn ,vì mình nghĩ hắn chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ của bạn mà thôi . Nếu hắn yêu bạn thực lòng hắn sẽ chủ động những việc như giới thiệu bạn với bạn thân của hắn và cho bạn biết nhà .Mình hy vọng bạn sớm hiểu được con người của hắn . Bạn nên nhớ đừng để hắn đưa bạn đi chơi quá khuya và những nơi vắng người nhé . chúc bạn sớm nhận dạng được con ngưòi này .
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mày đừng có thiếu tự ti vào bản thân mình như thế.Để ng` ta nói yêu ko khó,nhưng để giữ ng` ta ..cả đời mới là chuyện gian nan.Theo tao ấy mà,ông ấy yêu mày thật lòng,ông ấy nhẫn nhịn và cố gắng chờ đợi,vừa để khẳng định lại tình cảm của ông ấy,vừa là để cho mày chú tâm vào hcọ hành.Hơi sách vở,nhưng mà theo tao là như thế đấy
    Choé ơi,mày tưởng chàng đưa mày đến ,hoà nhập với bạn bè của chàng nghĩa là chàng yêu mày và muốn xẻ chia tất cả với mày à?Nhầm rồi mày ơi!Có rất nhiều kiểu yêu khác nhau,mà nhất là ở những ng` đàn ông trưởng thành,họ ko còn cái kiểu bồng bột,ào ạt đam mê,mãnh liệt như những thằng con trai mới lớn.Họ,theo tao ấy mà,cần 1 sự chắc chắn,họ cần cả thời gian và khoảng cách nho nhỏ để xác định ng` con gái ấy có thể tiến tới cùng với mình hay ko
    Mày có biết ngay cả khi ng` ta đã đưa mình về nhà,đã bàn bạc đến chuyện ...tương lai xa với mình,ngay cả khi đã đưa mình đến giới thiệu với bạn bè,ng` ta vẫn có thể nói với mình rằng: Anh đã ngộ nhận hay ko?
    Tao chưa gặp chàng của mày bao giờ,tao cũng mới chỉ chat với chàng của mày 1 vài lần,nhưng những gi` tao cảm nhận đc về con ng` này,có thể nói đó là sự chín chắn .
    Mày còn có rất nhiều thời gian để kiểm định lại tình cảm của bản thân và của chàng.Chàng của mày chắc cũng muốn thế đấy.Kiên nhẫn chờ đợi đi,ngay khi đến lúc,mọi việc sẽ...ào ào tiến,khéo mày lại ..chạy theo ko kịp ấy chứ!He he he...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trả hiểu gì cả vừa ở trang trưóc đang băn khoăn làm sao để yêu không vượt qua giới hạn sang trang nay thì vãn chưa ngỏ lời câu chuyện của bạn có thật không vậy???????
    Nếu cả hai chuyện là một người thì bạn đang gặp một ngươi lợi dụng bạn đó
    go go
  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím thấy anh chàng này có vẻ giống một thợ săn đầy kinh nghiệm. Anh ta biết rất rõ con mồi trong khi con mồi chẳng biết gì về anh ta. Anh ta biết cách kiên nhẫn chờ đợi, làm cho con mồi mất cảnh giác, tin là mình đang được an toàn rồi rình lúc con mồi sơ hở là tóm luôn. Kể ra nói vậy thì hơi quá, nhưng quả thật Nhím thấy anh chàng này không đáng tin lắm đâu. Bạn nói hai người quen nhau đã lâu rồi và lại còn có những cử chỉ hành động quá thân mât, vậy mà bạn chỉ biết mỗi cơ quan anh ta và số di động (chứ không phải số cố định) thì có vẻ là không ổn lắm. Bạn không cần thiết phải biết tất cả mọi thứ về anh chàng này, nhưng ít nhất bạn cũng phải biết một số thông tin cơ bản nhất về nhân thân của anh ta chứ. Quen lâu rồi, đi chơi với nhau nhiều rồi, ôm nhau thắm thiết rồi mà không biết nhà cửa ở đâu, gia đình như thế nào (không nhất thiết là phải đến nhà, nhưng cũng phải nghe anh ta kể đôi chút về gia đình chứ) thì kể cũng lạ thật. Bạn nên cẩn thận với anh chàng này. Anh ta không hề đơn giản đâu.

    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Từ từ thôi bạn ạ. Nhữn gngười đàn ông họ thận trọng hơn mình nghĩ rất nhiều. Họ điềm tĩnh và biết lúc nào thì thích hợp đểlàm việc gì. Có thể anh chàng người yêu của bạn nhận thấy mối quan hệ của bạn và anh ấy chưa đủ để anh ấy dẫn bạn về ra mắt. Hoặc có thể anh ấy muốn tìm hiểu về bạn nhiều hơn khi muốn tiến một bước xa hơn. Điều này cũng không có gì là sai cả. Bạn cũng đừng nên nóng lòng quá. Một khi đã ra mắt gia đình rồi thì sau này lớ có chuyện gì không đến với nhua được cũng rất khó nghĩ và khó xử cho bạn.
    Ngày trước, khi mới yêu lần đầu, tôi cũng nóng lòng ra mắt gia đình người yêu. Cũng tìm đủ cách, nói đủ chuyện để anh ấy dẫn về ra mắt. Nhưng rồi hai đứa cũng không đến với nhua được. Lần yêu này, bạn trai tôi lúc nào cũng muốn tôi về ra mắt gia đình anh ấy nhưng rồi tôi cảm thấy mình chưa chuẩn bị sẵn sàng nên cũng tìm cách thoái thác. Thứ bảy tới này là đám cưới của cousin anh ấy, tôi không thể không đi được vì như thế thì hơi quá đáng với người yêu mình. Tôi lại đang bối rối không biết ra sao khi mình sắp gặp không những chỉ gia đình nhỏ của anh ấy mà là cả họ hàng của anh ấy.
    Cuộc sống luôn luôn lkhó nghĩ



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Chia sẻ trang này