1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chết một cách dễ dàng nhỉ ???

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi beconthichdua, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Beconthichdua muốn trở thành beconthichchet à ? Đơn giản thui hãy liên hệ với anh......Anh hứa sẽ làm cho bé có 1 cái chết "sung sướng " nhất.........hi hi
    beckham0910@yahoo.com
    Lúc nào anh cũng chờ em....sẵn sàng mang lại cho em tất cả nhưng gì tốt đẹp nhất ( cái chết ấy mà )
    becks
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có chết không thui mà cũng nằn nì ỉ ôi! Mệt quá. Tui cũng đang muốn chết đây và tui thích cái chết bất tử của Chí Phèo. Ai ủng hộ giơ chân lêêênnn....

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến với chương trình " Nam can chết . Nam chết được thì mọi người cũng chết được"! Cái chết kinh hoàng,, cái chết dịu dàng, cái chết nhẹ nhàng, cái chết vội vàng làm ma lang thang ...và dịch vụ hậu táng mới mẻ với chương trình khuyến mãi đặc biệt trong những ngày sắp tới: Liveshowchết với phần thưởng :Chết trong một ngàn lẻ một nụ hôn với thị Nở!!! và đi du lich trọn đời dưới chín tầng địa ngục !Mại dzô....!!! Đăng kí ngay kẻo hết.


    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    haha iem ủng hộ bác nhiệt tình , hihi mai iem dem cho bác bát cháo hành có tẩm thuốc độc nhe
    tiếng anh ấm như ..trâu thở , iem nghe mờ vãi ..linh hồn hic hic , đời là cái đinh , tình là cái que
  5. Ricepoet

    Ricepoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cách chết thì đúng là nhiều thật, không bao giờ kể hết .Các cách mà các bác dề cập tới đều hữu hiệu cả.
    Tiện nghe các bác bàn luận đây tui cũng muốn tham gia cho vui. Một là để nhân dịp làm quen với những người ngưỡng mộ thế giới bên kia. Hai là để làm phúc giúp những con người yêu chết được mãn nguyện ra đi.
    Chết là cũng có công thức đàng hoàng, nếu làm sai một li là mọi cố gắng sẽ tan thành mây thành khói hết.
    Công thức về thế giới bên kia trong thanh thản:
    1.Lạy Chúa tôi, đức Phật từ bi vô cùng, không cho phép con người tự ý huỷ hoại mình. Mọi hành động xâm phạm đến cơ thể con người đều là báng bổ Chúa. A di đà Phật, cứu rỗi linh hồn những con chiên của Chúa. (Đọc 3 lần, mỗi tối, để tỏ lòng sám hối.)
    2.A men, trong sách kinh có dậy, trên đời này không có gì gọi là đau khổ cả, để khiến cho con người phải từ bỏ đi phần quý giá nhất đó là cuộc sống. Cõi niết bàn xa lắm, mà cũng gần lắm, Chúa giang tay đón tất cả các Phật tử ngoan đạo, A men. (Sở dĩ có việc Chúa cai quản các Phật tử nhà Phật là vì hai bên đã đồng ý kí kết hiệp ước biên giới thông đạo)(Đọc câu này hai lần rưỡi)
    Chú ý cần biết: Trên nước thiên đàng của Chúa dân số đã quá tải, vì vậy đã có thông báo mới nhất là bất cứ ai mới chết sẽ bị tống lên cõi niết bàn của Phật. Tuy đã có giao kèo từ trước với Chúa ba ngôi và có tiếng là giữ chữ tín nhưng lần này nhà Phật cũng đành liều mà phá giới một phen vì đất Phật cũng mới vào diện biên chế quy hoạch của nhà nước , không còn chỗ cho các linh hồn chú ngụ. Ngay cả mấy vãi già cũng phải đâm đơn kiện Phật Thích Ca Mâu Ni màu nhiệm mới có được một chỗ che mưa che gió. Vì là phải coi sóc phần hồn chứ không phải phần xác nên trên nước thiên đàng của Chúa và cõi niết bàn của Phật không có chuyện kế hoạch hoá gia đình, đặt vòng tránh thai của nữ giới, hay là triệt sản ở nam giới, thành ra chưa có biện pháp gì hữu hiệu để giảm dân số.
    Các bạn cần đọc kĩ chú ý này để hiểu rõ tình trạng, và có những hành động kịp thời khi đăng kí hộ khẩu ở trụ sở phường cua Chúa ba ngôi hay là phòng theo dõi dân sự của Phật Thích Ca.
    3. Thực ra chết được thì không khó chút nào cả, các bạn cũng đã được nghe được đọc nhiều rồi, các bạn biết quá rõ, tôi có nhắc lại đây đi chăng nữa thì cũng chỉ là thừa mà thôi.
    Phần khó nhất của việc chết là phần đăng kí hộ khẩu thường trú mà tôi đã đề cập đến trên đây. Tại sao tôi nói thế? Đơn giản thôi, hôm nay các bạn có thể uống thuốc chuột, thuốc trừ sâu, hay đơn giản 50 viên vitamin C với cái dạ dày rỗng để chết, nhưng nếu lên đến cửa nước thiên đàng, hay la mới chân ướt chân ráo lên tới cõi niết bàn mà bạn không có sổ hộ khẩu do người nhà đăng kí cho từ trước, hoặc chí ít cũng là giấy giới thiệu hạng bét của mấy ông cha xứ, mấy bà ma xơ, hoặc sư bác sư thầy thì không nói nhiều, xin mời bạn sống lại cho. (Ấy, người ta giải thích mấy cái trường hợp chết đi sống lại do đó đấy. Chứ còn mấy cái việc rửa ruột rửa gan hay dùng điện bắn cho nảy cả tim ca phổi lên của mấy tay lang băm chỉ toàn là đồ bỏ mà thôi nếu mà bạn đã nắm sẵn sổ hộ khẩu trong tay rồi, Tôi có biết một trường hợp có sổ đỏ hẳn hoi. Mọi người thì không hiểu sao đang yên đang lành người đó lăn đùng ra chết, còn tôi thì tôi biết ngay. Nếu hôm đấy hắn chỉ chết chậm có một khắc thôi là sẽ không bao giờ chết được nữa vì hộ khẩu sẽ bị chuyển cho người khác. Trường hợp đó gọi là Chúa gọi về trời cũng không sai. Mà biết đâu lại là Phật gọi cũng nên.)
    Đây là tất cả những dòng được viết ra từ tâm huyết của tôi, mong phần nào sẽ giúp được các bạn.
    Nễu có gì sơ suất hoặc không rõ xin được thông cảm vì thời giờ có hạn,
    Nam Mo A Di Da Phat,con cầu mong đức Phật từ bi ở cõi niết bàn, con xin chúa lòng lành ở nước thiên đàng xét cho tâm lòng chân thành của con mà ban phuớc cho con một sổ hộ khẩu free. Tuy nhiên xin cho con được sống nốt quãng đời tươi đẹp của mình trước khi con về thờ phụng người, A men.
    Chúa ơi cho con sống nốt ngày,
    Đừng vội cắm đinh níu hồn đau,
    Phật ơi cho con nói nốt lời
    Một lời để nhớ sống vì nhau
    TB: Chết thật, tí nữa thì tớ quên mất một điều quan trọng nhất, hihi. Nếu ai cần đăng kí hộ khẩu thường trú thì nhớ liên lạc gấp cho tớ để đặt chỗ. Văn phòng môi giới Ricepoet làm việc 24/24, phục vụ tận tình, người quen giảm giá 10% lệ phí.
    Xin nhớ cho một điều nữa là khi đi nhớ mang theo giấy CMND hoặc là bằng lái xe (thông cảm, phải người thực việc thực mới dễ làm việc, thời buổi......)
    ricepoet
    Được sửa chữa bởi - ricepoet vào 03/05/2002 15:28
  6. gabyddt

    gabyddt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Muon chet ha ?
    Nin tho di, roi ban se toai nguyen....
    [red]
    Do Dac Tin
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc hết bài của bác ricepoet , iem đã nín thở mờ lăn ra giãy đành đạch rui` ... seo nhìu hơi mờ vít dài thía hic
    nhắp nhoá bóng hoàng hôn đổ , nhoè ngang nỗi nhớ bao la, lòng iem có còn như biển , thương cánh hải âu xa nhà.......
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Cách chết khoái nhất là đọc chùm thơ WC sau đó ... vỡ bụng chết tươi
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thịt đáng tiếc là chủ đề đó dã bị xoá rùi bác Olým nhỉ hihi , giá mờ còn iem với bác còn trổ tài thơ thẩn chán hic , hông bít cái bác chồng hờ của iem chạy đi đâu rùi í nhỉ hihi , cả conhiughe9 nữa chứ hic
    all by myseft, I do not need anyone at all

  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá, sắp chết đến nơi rùi, đưa ngay cho tớ bát cháo hành, nhanh lên! ặc.. ặc..ịt ịt..

    Ngày qua không là thơ,
    Bởi đời không là mơ
    Và tim em hững hờ
    Nên nay anh làm thơ!

Chia sẻ trang này