1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia rẽ 2 người đang yeu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi THE_HIEN_new, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chia rẽ 2 người đang yeu ???

    Có thể nhiều bác bảo thằng này hâm,người ta yêu nhau thì phải mừng cho người ta........
    Em thích 1 cô bé,nhưng mà người ta có người yêu rồi.
    Trong khi đó em quan niệm "To live is to fight " nên quyết định mở chiến dịch đánh đồn có địch.Em cũng đã lên 1 kế hoạch 3 trang A4 để đánh địch trong đó các kế hoạch về tấn công bố mẹ anh chị bạn bè thân bằng cố hữu gần xa và thậm chí cả con chó nhà nàng nữa......nói chung là theo binh pháp hẳn hoi.Nhưng mà cái thằng người yêu nó ghen kinh quá,có cấm nàng không được nhắn tin với em.Thậm chí nó còn cho số của em vào Blacklist của nàng 1 thời gian khiến cho em gọi cho nàng không được.Nhưng mà chuyện nó cũng đương nhiên là phải thế thôi,em mà có người yêu em còn giữ hơn nó.
    Đến hôm nay em đọc lại 3 trang A4 của em thấy thiếu hẳn phần kế hoạch chia rẽ nội bộ của họ,nhiều bác đọc đến đây sẽ bảo em tiểu nhân nhưng em don''t care,với em để đạt được mục đích thì em cóc cần.
    Nhưng mà trong chuyện này thì em chưa có kinh nghiệm cho lắm,chia rẽ họ như thế nào mà người ta không biết mình là tác nhân gây hại.Thằng kia chẳng có điểm nào xấu trừ tính hay ghen.Vậy có nên đánh vào điểm này không và đánh như thế nào ????

    Các bác có kinh nghiệm cho em mấy lời khuyên với....kính các bác..
  2. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú luôn
    Chú ở ác vậy chú còn rủ anh em box này ác theo chú để cùng hưởng... quả báo hả?
    Anh ko dám cho ý kiến nhé, anh chỉ nói là sau khi hành sự xong gòi thì nhớ gõ cửa nhà chú lovelinh rửa tội cho. Amen
  3. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là đấy không phải con bé nhà em. Hy vọng là em chưa bao giờ nghe con bé nhà em nhắc đến tên bác.
    Em nghĩ bác nên dẹp cái tư tưởng hiếu thắng ấy đi. Phải tội chết...... Có cưa được nó rồi cũng chả sung sướng gì đâu.
    Em kính bút
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Độc ác quá Chả hiểu sao bi h vẫn còn những chú kiểu ngựa non háu đá.
    - Nếu cưa đổ được nàng thì chứng tỏ nàng cũng chẳng ra gì . Ai lại vì một thằng con trai mới quen mà bỏ ng yêu mình
    - Cứ cho là có lí do khách quan nên có thể nàng sẽ yêu chú ......... liệu chú có ra gì ko mà nàng lại yêu ......
    KL : yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc ( dù là ng ta ở bên ai đó ko phải là mình ) , chứ không phải là giành giật bằng được vể mình . Đó là kiểu yêu ích kỉ , mà yêu ích kỉ thì thế nào cũng teo téo tèo thui
    Bỏ ý định đó đi chú em . Rồi chú em sẽ kiếm được một người yêu chú em còn hơn cô ấy yêu ng yêu cô ấy
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên bác phải xác định là bác có hơn cái thằng địch thủ không đã. nếu hơn hoặc bằng (cùng lắm là kém một chút thôi) thì bác còn có cơ còn nếu không thì xin chia buồn..... bác ra ngoài hàng băng đĩa thuê mấy cái đĩa phim hàn quốc mà xem. có nhiều phim các chiêu cũng có khả năng đánh gục nàng. chuc may man
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cho hắn phát súng tim hắn chết
    Rút trái tim ra gửi tới nàng,
    So tim anh nhé, tim to khoẻ
    Hơn hẳn thằng kia, máu thỏ nghe !
    Nói đặng rồi chĩa súng vô em,
    Có yêu thì nói nhỏ ... e hèm
    Không yêu, cấm nói ... anh cho phát (pằng ! )
    Chả kịp ngo nghoe tới cung hằng.
    ... Chạy...
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Rồi khi nào chú cưa xong con nhỏ đó, đồng chí để cái phone của "nó" lại đây, anh em thử cố xem có cưa để xem "nó" có đá đồng chí ko.... Nhân nhân quả quả....
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi...mình là cái thằng cố vấn linh tinh nhất nhưng chuyện này thì...cho em xin nha. Không phải em sợ bác dùng kế của em để đánh em , vì em có kế đánh thì cũng phải có kế chống thôi, nhưng mà...lương tâm cắn rứt lắm, thôi bác tự tìm hiểu trong binh pháp khổng minh và binh pháp tôn tử đi.
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hm,cho lời khuyên nè:Nếu muốn chia rẽ nội bộ người ta thì không khó,cái khó là ở chỗ con bé đó yêu ai,cứ chăm bẳm vào việc ăn không được phá cho hôi thì quả thật you đúng là hết thuốc chữa....Nhớ lại thấy...yêu Bush quá
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nguyenconuong làm thơ hay quá, qua topic "những bài thơ tình..." góp vài bài cho mọi người thưởng thức với
    Noidea với bạn Thehien

Chia sẻ trang này