1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để chia rẽ 2 người đang yeu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi THE_HIEN_new, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng đơn giản thôi. Chú có thấy cái thằng NY em í lộ rõ điểm yếu chưa? Chú nên khai thác triệt để điểm yếu này của nó. đó là nó hay ghen. Ghen là nó ngu rồi, chú sẽ cho nó ăn đòn đc, hạ gục dc nó ngay thôi mà. Chú cứ làm theo kế của anh, kế này Cụ Tôn tử chưa nhắc đến , thì anh cứ tạm gọi nó là kế thứ 37 đi " Vứt xương cho chó cắn nhau". Chú cứ nhắn tin thật nhiều vào máy của em í đi, lời lẽ càng nồng nàn càng tốt. thời điểm tốt nhất là khi hai đứa chúng nó ở gần nhau, chú nhắn tin nhiều vào. Thằng kia nó chim kú thì nó ghen, nó ghen là hai đứa kiểu gì chả xích mích, rồi chú mượn thằng bạn nào đấy cái ĐT nhắn tin cho thằng Ny của em í một vài lần, cũng là lời lẽ tình tứ, rồi một lần nào đấy chú giả vờ nhầm số, nhắn cho thằng kia thì gửi vào máy của em í, Thế là xong, cuộc chiến của hai đứa nó bắt đầu từ đấy. Cũng có khi nó lại chia tay luôn í chứ he he... Thế là chú chắc thắng rồi, cứ tà tà tác động đến tinh thần của nàng đi, rồi nàng xẽ đổ mà. Con gái thì anh lạ gì nữa. Sợ nhất những thằng chai mặt (anh ko có ý nói chú chai mặt đâu nhá) nhưng như thế mới dc việc. CHú cứ nghiên kíu kỹ cái kế của anh đi. Thành công thì báo cho anh câu. Anh ko thu tiền bản quyền đâu. " Vứt xương cho chó cắn nhau" Kế thứ 37 ,Nhớ nhá !
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất đẹp trai,thứ nhì chai mặt đó hả?Nếu theo đúng lý thuyết thì phải xem lại đc có đẹp trai hơn thằng kia rồi hãy áp dụng kế sách chai mặt đó.
    Hay ghen đúng là một điểm yếu thật đó,chúc đc qua điểm yếu đó của đối thủ mà hạ gục được hắn.
  3. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đồn có địch thì chuồn êm chứ dây vào làm gì cho khổ
    Rủi đánh ko lại như Tống Thanh Thư thì quẫn trí - thân bại danh liệt.
    Mà có chiếm được thì cũng te tua chán rồi. Thiếu gì gương tối :
    - Parít nghịch dại, được Helen rồi mất Troy, nhà tan cửa nát..
    - Dương Tiêu bẻ hoa trộm thành gà trống nuôi con, lúc nào cũng nơm nớp lo bị Võ Đang luộc.
    - Chu Bá Thông cắm sừng Đoàn hoàng gia rồi cả đời cũng bị giày vò, sướng đếk đâu. -
    - Lâm Bình Chi cướp hàng của Lệnh Hồ Xung rồi cuối cùng thành thái giám, chả xơ múi được tý gì
    Đau !
    Được IzzyX sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 17/11/2004
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    khâm phục bác thật đấy, mình phải công nhận là hay ho gì chuyện đánh đồn có địch, nên thôi đi, oan oan tương báo, biết đến bao giờ cho xong, còn nếu bác có thể đợi được thì cứ đợi đi, muốn yêu được một người nào đó thì cần yêu hết mình và kiên trì, hehhe mà đồn có địch thì cần phải kiên trì gấp bội, bác chịu được không? nêu chịu được thì cứ tiếp tục nhé! kháng chiến trường kì, thua cấm kêu ca, còn không thể đợi nổi thì "lượn thôi" 1 trong 36 kế của Tôn tử có kế " chuồn là thượng sách" đấy
  5. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Đa số các bác bảo em không nên làm thế,biết ngay mà.
    Nhưng quan điểm của em nó thế này :Tầm tuổi nào đó mà đồn không có địch thì phải xem lại xem nó có vấn đề về mặt tâm sinh lý không ?Nếu không thì chắc là có vấn đề về mặt nhan sắc hay cái gì đó không giống mọi người cho lắm.
    Đọc mãi mới thấy có bác crazy_beggar là cho em được 1 ý tưởng.
    Quan điểm của em thằng nào có người yêu không giữ để sểnh ra là mất,thời buổi này mật ít ruồi nhiều.Kể cả mới quen đi chăng nữa thì sao ????Chẳng sao cả,rồi sẽ thành quen lâu thôi....
    Thằng người yêu nó hay ghen,thấy thương nó quá bị thằng người yêu suốt ngày lắm với nó muốn giải phóng cho nó thôi.
    Cần thêm ý tưởng nào các bác ?Biết đâu sau này sẽ có 1 ai đấy cần nữa thì sao ?
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo rằng "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Thế anh bạn Thế Hiển biết gì về cô người yêu và anh người yêu của cô ấy? Cô gái kia thuộc tuýp người nào?
    Nếu cô kia là loại người xem trọng hình thức thì có những cách sau đây:
    + Thuê côn đồ tạt axit anh người yêu của cô ta.
    + Thuê một thằng bạn thật đẹp trai đến quyến rũ cô ta (tớ giả sử là bạn Thế Hiển không được đẹp trai lắm). Sau khi quyến rũ được cô ta bỏ người yêu rồi, thì anh bạn kia cao bay xa chạy để nàng đau khổ giữa đường. Cô ta chắc cũng khó lòng quay lại được với người yêu cũ. Lúc này bạn Hiển ra mặt "anh hùng cứu vớt mỹ nhân" lúc lòng nàng đang rối lung tung beng. Nhớ là khi thuê anh đẹp trai kia quyến rũ nàng, bạn Hiển phải chọn một anh sở khanh (để đảm bảo hắn ta không cuỗm luôn nàng của Thế Hiển sau khi quyến rũ được nàng rồi)
    Nếu cô gái kia thuộc dạng mê tiền thì Thế Hiển có thể làm cách sau:
    +Gởi message đòi nợ đến cho người yêu của cô ta thường xuyên. Sau đó gởi thơ đòi nợ đến tận nhà nàng bảo rằng "người yêu của em hiện đang nợ anh một số tiền...Nếu em có lòng hảo tâm thì chi tiền ra trả nợ cho anh ấy. Nếu không anh sẽ kêu gian hồ đến xử lý người yêu em." Đảm bảo nhận được thư đó, cô ta sẽ tự động bỏ người yêu mình.
    +Hoặc đơn giản hơn, nếu Thế Hiển lắm tiền thì cứ tặng cô ta một chiếc Mercedes.
    .....
    Còn cô gái kia yêu anh kia không vì lý do gì thì cũng khá đơn giản. Thuê người giết quách anh người yêu đi (hoặc là quăng ra ngay mũi xe hắn(đang giờ tan tầm) một cục vàng để hắn bị phân tâm không thấy đường lái xe và ..ùm...)
    Bạn Thế Hiển thấy kế hoạch của tớ thế nào?
    Đọc bài của bạn Hiển tớ thấy hơi rùng rợn...
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá độc ác quá,mấy trò này thì con gái nhiều trò hơn con trai nhiều. Chỉ cần tung tin đồn thế này thế nọ về bạn kia là được rồi,thỉnh thoảng gọi điện bảo là dạo này sao ko thấy 2 bạn đi cùng nhau thế,rồi bảo là sao dạo này lại thấy bạn kia đi cùng ai thế. 2 bạn có chuyện gì à.
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy đây...nhưng mình là nạn nhân......
    Chán quá mọi ng ơi , em với hắn đang yên ổn, tự nhiên có 1 ng con gái khác nào , thực ra hắn nói cái con đó là quen biết từ xưa...( bạn bè thôi, nhưng con đó có vẻ có tình cảm ghê với hắn của em quá)...cái này thì em có biết, có điều mấy bác ơi , em hết chịu nổi cái trò của nó rồi ..hu hu....
    Sao trên đời có ng ác độc ghê vậy....em thực sự sock, hôm nay vừa đc nhận đc mail lạ hoắc, nhưng em chắc chắn là nó ..chỉ có nó....huhu....khổ thân em quá, nó chửi em thậm tệ.......em có nói lại là sao ăn học như vậy mà sao có thể nói đc những lời như thế?(tất nhiên em fải trả vờ nick khác để nói cho nó 1 trận, nhưng thu đc chỉ là sự bực tức)Và cuối cùng nó thản nhiên nói rằng nó thích thú khi thấy bọn em ko đc yên ổn như vậy
    Ôi trời ơi, sao con gái lại có ng như thế chứ...trông cái mặt rất chi hiền lành, sao lại có thể...ko thể tin đc....em cũng đau đầu và chán nản quá...huhu....vào đây đọc đúng bài có cùng nội dung, liền viết cho giải toả...
    Hắn của em cũng ko thể chịu đc con yêu tinh kia nữa rồi, nói nó vài lần rồi chứ có fải ko nói đâu...nhưng từ trước đến giờ vẫn ko có gì biến đổi...có lúc lên đến kịch điểm , hắn nhà em doạ đánh no''( híc, chỉ doạ thôi) mà con đó còn chưa gì đã bù lu bù loa lên rồi....nói thế thôi , hắn nhà em chả vũ phu với con gái bao giờ, nhưng với loại bất trị thế này thì ...huhu hết cách...
    Chuyện 1 lần xảy ra thì em có thể cho qua, nhưng các bác ơi, em ko chịu đc khi mà đã quá nhiều lần như vậy, nó ko dám đánh trước mặt ,toàn đánh sau lưng em mới đau chứ ạ...bao lần , bao phen , chuyện tình cảm của bọn em đã ở trên bờ vực thẳm..nhưng nhờ có lòng tin và tình yêu mà em bỏ qua...ko thì .....
    Thỉnh thoảng, lại có những cái nickname lạ add nick em vào, và nói luyên thuyên, em chả có thời gian nói chuyên với chúng nó, em block cũng nhiều rồi, nhưng mà nó chửi em......nhục quá...và em biết chắc chắn việc này chỉ có thể đứng sau con chọc ngoáy đó thôi
    Em đang khó xử....hắn của em cũng khổ sở lắm rồi, nhưnng theo các bác, em fải làm sao đây?
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ khiếp có con này mà ghê thế. Mình mà như bạn đánh cho con kia 1 trận,cho chừa cái tội vớ vẩn đi. Mới lại nếu mà người yêu bạn cũng ko thích con kia thế thì bạn lo gì nữa
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Híc, đánh nó sao đc, bọn mình cũng toàn là sinh viên xa nhà, chỉ muốn có thêm bạn bớt thù...
    Giờ mình mệt mỏi và chán nản quá rồi, chiều nay nhận đc cái meo của nó mà ức chế gần chết...giờ ko biết làm sao
    Rõ ràng mình chả làm gì hại nó, chưa nói gì nặng lời, gặp nó còn chào hỏi rất vô tư, huhu..
    Cũng ko ngờ trông học hành vậy mà lại có thể thốt ra những lời của kẻ điên và vô học....
    Mà mình cũng chịu đựng quá nhiều rồi, giờ chắc fải đi khỏi nơi này..chắc mới yên thân với nó
    Nó cứ bám riết lấy mình, mình đã đổi số điện thoại vài lần.
    Trước đây, nó toàn gọi mình vào nửa đêm nháy máy rồi giấu số..cũng chỉ muốn cho mình ko đc đi ngủ ngon, rồi thì nhắn tin vớ vẩn, chỉ muốn chia cắt bọn mình.Đổi số điện thoại thì nó gửi meo chửi...hic...ko xong nữa thì đi bêu xấu mình...và tóm lại những ai liên quan đến mình, ví dụ như con bạn thân của mình, cũng bị nó nói xấu theo...
    Thật trên đời này có loại con gái như vậy nữa.....giờ đang bị bức xức..hic...hắn nhà mình chả biết làm sao cả..chuyện đàn bà con gái, giờ dính vào cũng ko xong,...oánh nó làm sao đc...dù sao cũng fải giữ thể diện...chỉ biết an ủi mình rằng em đừng có nhận meo của nó , coi như câm và điếc....
    Làm tớ càng tức...sống kiểu gì mà lúc nào cũng bị soi mói...bêu rếu và bị lăng mạ nhục nhã.......
    Giờ biết tính sao? khổ quá

Chia sẻ trang này